LẠI TIN ĐỒN ĐANG NỔ RA "XUNG ĐỘT" GIỮA VIỆT CỘNG & TÀU CỘNG Ở BÃI TƯ CHÍNH

LẠI TIN ĐỒN ĐANG NỔ RA "XUNG ĐỘT" GIỮA VIỆT CỘNG & TÀU CỘNG Ở BÃI TƯ CHÍNH

Thấy cư dân mạng xôn xao việc tờ South China Morning Post - SCMP ở Hong Kong hôm Thứ Sáu ngày 12/7/2019 cho hay, trong suốt cả tuần qua, có 2 chiếc tàu Hải Cảnh Trung Quốc và 4 tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam, đều được võ trang mạnh, ghìm nhau ở khu vực Bãi Tư Chính (tên quốc tế là Vanguard Bank) thuộc quần đảo Trường Sa.

Tin này đúng là hiện tượng "đá nổi - lông chìm" chớ chẳng chơi bởi trong lúc Bông Dừa Nguyễn Thị Kim Ngân đang hú hí bên Bông Giữa thì tại sao lại có chuyện này? Tìm khắp các trang tin lớn chuyên về khu vực Tây Thái Bình Dương chẳng thấy, báo Vẹm thì miễn bàn, thật sự hoang mang với tin này.

Gọi điện thoại cho ông Bill Hayton chuyên viết về tình hình Biển Đông thì ổng nói "tui no biết, ổng chỉ lặp lại rằng "Việt cộng đã giao mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ ở khu vực Bãi Tư Chính , nơi mà vào tháng 7/2017, cả PetroVietnam lẫn Repsol và Việt cộng đều âm thầm GIƯƠNG CỜ TRẮNG rầu".

Vậy tại sao Việt cộng dám chống lại Tàu cộng? Không lẽ chóp bu Việt cộng ăn gan hùm ? Nếu đây là tin "thiết thật" thì tuyên giáo Việt cộng đang rối loạn tiền đình và chúng đang nhận lịnh cấp trên tung tin này để dìm tin kia nguy ngập hơn./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

DÙ TRUNG CỘNG NUỐT NHỤC XIN HÀNG, NỀN KINH TẾ CỦA TRUNG CỘNG CŨNG KHÔNG TRÁNH KHỎI SỤP ĐỔ TAN TÀNH.