DONALD TRUMP ĐÃ TẰNG HẮNG, TÀU CỘNG DÁM MANH ĐỘNG XUA QUÂN ĐÀN ÁP HONG KONG ?

DONALD TRUMP ĐÃ TẰNG HẮNG, TÀU CỘNG DÁM MANH ĐỘNG XUA QUÂN ĐÀN ÁP HONG KONG ?

Khi ngọn lửa Hong Kong nóng lên từng ngày, quan chức của chánh quyền ông Trump đã liên tục gửi đi những thông điệp cảnh tỉnh Tàu cộng chớ có manh động xua quân đội đàn áp như Thiên An Môn năm 1989 vì đây là Hong Kong, vì tổng thống Mỹ hiện tại là ông Donald Trump.

Trước những lời cảnh cáo của Mỹ, phía Tàu cộng đã lên tiếng cam kết sẽ không can thiệp quân sự vào Hong Kong. Mặc dù được phía Tàu cộng cam kết nhưng vì chánh quyền của ông Trump đã quá rành cộng sản, quá rõ Tàu cộng với bản chất "nói lấy được, làm lấy được" nên đích thân ông Trump đã phải lên tiếng nhắn nhủ Tập Cận Bình trong lúc tiếp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Nhà Trắng tại Bạch Cung vào hôm 22/7 rằng

- Tàu cộng đã có thể ngăn chặn biểu tình Hong Kong nếu muốn;
- Tui không tìm hiểu nhiều về cuộc biểu tình này nhưng tôi nghĩ chủ tịch Tập đã hành động trách nhiệm, rất có trách nhiệm;
- Tui biết đó là một tình huống rất quan trọng với chủ tịch Tập Cận Bình;
- Họ đã ở ngoài đó biểu tình trong thời gian dài. Tui chưa từng thấy cuộc biểu tình nào nhiều người như vậy, nhìn như có tới hai triệu người;
- Đó là những cuộc biểu tình lớn. Tui hy vọng chủ tịch Tập sẽ làm điều đúng đắn.

Ngay sau thông điệp cảnh cáo theo truyền thống ngoại giao của tổng thống Donald Trump được phát đi thì phía Tàu cộng đã tung trò "nhát ông Kẹ" để hù dọa dân Hong Kong khi phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Tàu cộng là Ngô Khiêm hăm dọa có thể triển khai quân đội để đối phó với người biểu tình Hong Kong.

Trò nhát ông Kẹ của Tàu cộng quá lộ liễu và đã bị ông Trump đi guốc trong bụng khi ông Trump đã khen Tập Cận Bình đã "làm điều đúng đắn" trước làn sóng biểu tình ở Hong Kong. Đọc qua thì thấy ông Trump toàn khen Tập Cận Bình nhưng sau mỗi lời khen là một lời cảnh cáo nghiêm khắc mà ông Trump nhắn gởi Tập Cận Bình chớ có manh động, làm liều mà hối không kịp.

Hãy ngoan ngoãn khoanh tay đứng nhìn nhân dân Hong Kong đòi quyền tự quyết - đó là thông điệp của ông Trump gởi cho Tập Cận Bình qua những lời khen trên. Vì bị ông Trump bắt bài, chận họng nên Tập Cận Bình lịnh cho Ngô Khiêm "nhát ông Kẹ" dân Hong Kong để chữa ngượng. Dân Hong Kong sẽ tiếp tục đấu tranh giành lấy quyền tự quyết mà không sợ Tàu cộng tái lập thảm sát Thiên An Môn vì phía sau họ đã có tổng thống Donald Trump và cộng đồng thế giới ủng hộ.

Hong Kong - Đài Loan - Biển Đông sẽ là đấu trường để ông Trump kết liễu khối cnxh quái thai./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN