Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2018
MỐI NGUY CỦA CỘNG SẢN CÓ ĐẾN TỪ PHONG TRÀO CHỐNG CỘNG HIỆN NAY ? Qua quá trình quan sát, kiểm chứng, cá nhân đi đến nhận định rằng "mối nguy của cộng sản Việt Nam hiện nay không đến từ phong trào CHỐNG CỘNG". Có lẽ nhận định này sẽ vấp phải phản ứng từ phía những người đang miệt mài ngày đêm "chống cộng" nhưng thà mất lòng, mất bạn mà nói thẳng để nhìn nhận lại thực tại còn hơn cứ để "Tấm lòng cứu nước, Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, Cỗ xe cầu hiền, Thường chăm chắm còn dành phía tả”. Chúng ta không thể phủ nhận "thành quả" có được từ những tổ chức, cá nhân đang miệt mài ngày đêm "chống cộng" bất chấp nguy hiểm rình rập, cận kề. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng phong trào "chống cộng" hiện nay chỉ gãi ngứa cho cộng sản Việt Nam, thậm chí còn làm cho thành trì của cộng sản vững chắc thêm vì đã vô tình tiêm vắc xin phòng bệnh vào chúng. Thất bại của phong trào chống cộng ở Việt Nam không đến từ những nguyê
LỘ DIỆN KẺ PHÁ NÁT SƠN TRÀ. Bấy lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng việc bán đảo Sơn Trà bị xẻ thịt, băm nát để phát triển du lịch, bất động sản gồm 6.000 phòng lưu trú, gần 2.000 biệt thự...là việc làm tắc trách của quan lại Đà Nẵng. Tuy nhiên, kẻ chỉ đạo phá nát Sơn Trà lại là hai Phó thủ tướng chính phủ chứ chẳng phải quan lại địa phương. Kẻ tiên phong phá nát Sơn Trà chính là phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, năm 2014, chính Hoàng Trung Hải đã ký quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 để thu hẹp rừng đặc dụng của Sơn Trà xuống diện tích còn 2.591 ha, trong khi đó, bán đảo Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn sinh cảnh, đa dạng sinh học quý hiếm. Chính vì vậy mà vào năm 1977, Chính phủ đã quyết định là khu rừng cấm với diện tích 4.000 ha, đến năm 1992, Chính phủ xác định bán đảo Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích 4.439 ha; là khu bảo tồn đa dạng sinh học với diện tích 3.871 ha. Chính Hoàng Trung Hải đã ra Quyết định nuốt mất 1.409 ha rừng đặc dụng của bán đảo Sơn T
CỘNG SẢN LƯU MANH, DẠI CHỢ, KHÔN NHÀ. Năm mươi năm sau Mậu Thân Sáu Tám, Cộng phỉ hả hê trên xương máu đồng bào, Chúng hoan hỉ thét gào "cờ in máu đào" dân tộc, Đạp trên vinh quang xây bằng triệu xác người, Năm mươi năm rồi nhưng vết máu vẫn còn tươi, Vẫn còn đó cảnh đập đầu, cắt cổ, Ném lựu đạn, xả súng vào những người dân khốn khổ, Đang cúng gia tiên ngay dịp tết cổ truyền. Thảm sát Mậu Thân mãi mãi bị rủa nguyền, Bọn Việt cộng bắc nồi da lên xáo thịt, Cắt cổ dân như cắt tiết gà, tiết vịt, Đập đầu dân như đập lúa trên bồ. Kẻ đã chủ mưu là đồ tể họ hồ, Tên súc vật hồn Tàu, xác Việt, Muốn diệt dân Nam để rước Tàu sang Việt, Chiếm lấy Đông Dương trong giấc mộng bá quyền. Đời mãi rủa nguyền phường mặt ngựa, đầu trâu, Bọn cộng sản loại khôn nhà, dại chợ, Năm bảy chín giặc Tàu gây ra nợ, Nhưng chúng vẫn cam tâm nhận bạn tốt, bạn vàng. Ta sẽ chờ ngày mười bảy tháng hai, Của năm tới, năm hai ngàn mười chín, Xem cộng sản mở mồm hay câm nín, Có dám hênh
CỘNG SẢN HẢ HÊ TRÊN NỔI ĐAU CỦA ĐỒNG BÀO VÀ ĐỒNG CHÍ KHIẾN TRĂNG RẰM THÀNH TRĂNG MÁU ĐÊM NAY. Lịch sử sẽ không bao giờ quên tội ác của bọn khủng bố Việt cộng khi chúng đang tâm xua đồng chí của mình mang bom, mìn tấn công vào đồng bào mình ngay trong đêm Giao Thừa Mậu Thân năm 1968. Lẽ ra trong giờ phút thiêng liêng này, mọi người dân dù nghèo hèn đến đâu cũng được quây quần trước bàn thờ gia tiên, mọi binh sỹ dù ở phe nào cũng được thả lòng thanh thản để đón chào năm mới, thế nhưng khủng bố Việt cộng dưới sự chỉ đạo của đại ác nhân hồ chí minh đã nhẫn tâm tước đi của họ cái quyền thiêng liêng ấy, biến họ thành những thây ma tức tưởi trước sự chứng kiến của đất trời, tổ tiên. Những tưởng sau khi cướp được miền Nam, thỏa được khát khao đẫm máu thì vết thương lòng kia sẽ được cộng sản tìm cách xóa mờ, làm lành đi. Nhưng không, dù đã tạm xóa nhòa sau mấy chục năm qua thì hôm nay cộng sản Việt Nam lại khoét sâu vào vết thương lòng của 50 năm trước. Chúng hả hê, vui sướng trên hàng vạn

KINH TẾ VIỆT NAM SẼ PHỦ ĐẦY NHỮNG GAM MÀU TỐI TRONG NĂM 2018.

KINH TẾ VIỆT NAM SẼ PHỦ ĐẦY NHỮNG GAM MÀU TỐI TRONG NĂM 2018. Cho dù chính phủ kiến tạo của Nguyễn Xuân Phúc có cố gắng "tô hồng" chỉ số tăng trưởng GDP và hàng loạt số liệu thống kê để tự lên dây cót tinh thần và mụ mỵ dân chúng thì một thực tế phủ phàng là nợ công vẫn không hề dừng lại, nợ và lãi vay nước ngoài cũng không hề đứng yên, các khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng cũ ng không được miễn trừ. Khó khăn của nền kinh tế Việt Nam lại bị cộng hưởng bởi chính sách "nước Mỹ là trên hết" của tổng thống Donald Trump đặc biệt cú sốc lớn nhất là hiệu ứng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Tàu cộng do ông Trump khai hỏa trong nay mai. Với chính sách "nước Mỹ là trên hết", biểu thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây từ 35% sẽ được ông Trump hạ xuống mức 21%, đồng thời ông Trump khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ đang đầu tư ở nước ngoài nếu chuyển về đầu tư tại nước Mỹ thì chỉ bị đánh thuế 10,5%. Điều này chắc chắn các doanh nghiệp của Mỹ đang hoạt động
KHI NHỮNG TÊN "KHỦNG BỐ" VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC LÀ "KHỦNG BỐ". Thế nào được gọi là hành động khủng bố ? Theo Wikipedia thì "Khủng bố" là hoạt động phá hoại, đe dọa bằng lời nói, hình ảnh hoặc video giết người do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện làm thiệt mạng người, đặc biệt là thường dân, hoặc gây tổn thất cho xã hội và cộng đồng để tác động vào tâm lý đối phương gây hoang mang khiếp sợ, nhằm mục đích chính trị hoặc tôn giáo. Như vậy, việc Việt cộng đã tự ý đưa súng đạn, vũ khí và con người vào miền Nam để tấn công vào thường dân, vào khu dân sự là Tòa Đại sứ Mỹ ngay trong đêm giao thừa Mậu thân 1968 trùng với ngày này cách đây 50 năm là một bằng chứng khẳng định "Việt cộng đã khủng bố" trong đêm giao thừa năm Mậu thân 1968. Tội ác này của Việt cộng muôn đời không thể xóa nhòa trong lòng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là những nạn dân, thân nhân của những người bị Việt cộng khủng bố. Trở lại việc cộng sản luôn mồm hết vu khống Việt Tân là khủng b
CỨ MANG THÀNH TÍCH U23 RA MÀ RÊU RAO, CÀNG CHO THẤY SỰ BẤT TÀI CỦA "ĐẢNG GOM CỦA". Chàng thủ tướng đầu niễng Nguyễn Xuân Phúc vừa về Bạc Liêu phán "hãy lấy tinh thần U23 để mà noi theo, bởi người Việt ta đã thi đấu ngang ngửa và chiến thắng các nước tiên tiến, đó là ý chí của người Việt rất cao khi có huấn luyện viên giỏi...vì vậy Bạc Liêu hãy noi gương U23 để phát triển kinh tế thoát khỏi vùng trũng của đồng bằng Sông Cửu Long". Việc các chóp bu cộng sản cứ vin vào thành tích U23 để tự sướng mà quên rằng điều này là chúng đang chửi vào cái "đảng gom của" của chúng. Bởi sau 43 năm "phỏng bi" thì thành tích của U23 vừa rồi là lần đầu tiên, vậy trong 43 năm qua cái "đảng gom của" chạy đi đâu mà bỏ rơi cái nền "đánh ba" của Việt Nam  để chẳng có thành tích gì cả rồi giờ đây nhờ chính nghị lực của từng cầu thủ và cá nhân ông Park Hang Seo nên lọt vào á quân AFC 2018 để cho giới chóp bu "đảng gom của" hả hê, lấy đó là
NẾU MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẢNG THÌ TÔI CHỈ ỦNG HỘ 50%. Sáng nay ông kẹ tổ trưởng dân phố cùng bầu đoàn thê tử đến gõ cửa thật sớm, sau khi mời vào nhà pha trà Việt mời đàng hoàng, lão ta hắn giọng: Ở khu phố mình có 7 doanh nghiệp, vì vậy phường đã phân bổ chỉ tiêu ủng hộ, theo đó mỗi doanh phải góp 1 triệu đồng để trang trải cho chi phí trang hoàng "mừng đảng, mừng Xuân". Dạ được thôi, anh cho xem danh mục chi phí "cụ tỷ" có được không ?nghiệp Sẵn sàng, mời anh xem qua. Sau khi lướt qua tất cả các khoản mục chi phí "hợp lý" của cái băng rôn to tướng "mừng đảng, mừng Xuân", bóc tách, phân khai ra gần đúng 1 triệu đồng. Tôi liền móc tiền ra đưa, anh tổ trưởng dân phố nhìn tôi, e ngại, anh có nhầm không ? "sao có 500.000 đồng" vậy anh ? Tôi không nhầm thưa anh, tôi chỉ ủng hộ cho cái câu "Mừng Xuân" còn cái câu "Mừng đảng" tôi không ủng hộ vì tôi không phải là thằng đảng viên, cái đó hãy để đảng nhà anh mừng.
HOAN HỈ "LỘN LÀN" CỦA PGS - TIẾN SỸ NGUYỄN LÂN TRUNG PHẢN ÁNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI. Là một người luống tuổi, mang trên người đầy ắp bằng cấp, học hàm, học vị, đặc biệt là kỷ lục về chức vụ. Năm 2010, ông đảm nhiệm 7 vị trí khác nhau cùng 1 lúc như: Phó hiệu trưởng Trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông & Đối ngoại VF, Phó Chủ tịch Hội các nhà ngôn ngữ học Việt Nam, Tổng Thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Pháp (TP. Hà Nội), Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ VN. Hiện nay là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài những "hào quang chói lóa" kia, ông Nguyễn Lân Trung là con thứ 8 trong gia đình "danh gia vọng tộc" của cố "nhà giáo, nhà biên soạn từ điển, nhà văn và nhà nghiên cứu người Việt Nam, là người có công trong việc xây dựng bộ mô
NỖI OAN CỦA VIETJET AIR. Hành động của Vietjet Air trên chuyến bay mang số hiệu VJ7268 và lời xin lỗi của đại diện hãng này là không thể chấp nhận được. Vì vậy Vietjet Air phải nhận lãnh chỉ trích là không hề oan uổng bởi vì đã xúc phạm đến "thuần phong, mỹ tục" của dân tộc và tiếp tục thách thức công luận bởi lời xin lỗi "thiếu trung thực". Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại vì dù sao Vietjet Air cũng chỉ là một doanh nghiệp cho nên mọi hành động của nó cũng chỉ mang tầm vóc của một Tập đoàn kinh tế. Mọi sự vật, hiện tượng nên phải được nhìn nhận theo nguyên lý "NHÂN - QUẢ", tức từ nguyên nhân dẫn đến kết quả. Nếu chúng ta chỉ ném đá vào Vietjet Air mà không truy ra cái gốc vấn đề e rằng chúng ta đang phiến diện, bất công bằng trong tư tưởng, ứng xử. Hành động của Vietjet Air chỉ là phần ngọn, cái gốc nó nằm ở chỗ 4 chữ "Phương diện Quốc gia". Hẳn chúng ta còn nhớ trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ Barack Obama, tại buổi tiệc ch
KẺ VUI MỪNG NHẤT SAU THÀNH TÍCH U23 LÀ AI? Những tưởng người hâm mộ, đội tuyển, Ban huấn luyện, Liên đoàn bóng đá, Bộ VHTT&DL là những tổ chức, cá nhân vui mừng nhất sau thành tích của U23 tại AFC 2018 nhưng tất cả đều nhầm. Kẻ vui mừng nhất lại là bà Nguyễn Thị Kim Tiêm, bộ trưởng Bộ Y tế. Nhìn vào biển máu cổ vũ, chào đón đội U23 mà chị Kim Tiêm muốn nhảy cẫng lên như phụ bếp Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đọc được luận cương của lê nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa vào tháng 7/1920 qua tờ báo Nhân đạo (L'Humanité) của Pháp. Nếu phụ bếp Nguyễn Tất Thành đã thét lên khi đọc được luận cương của lê nin "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ.! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta" thì bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiêm cũng hét lên khi nhìn vào biển máu cổ vũ, chào đón đội U23 "Hỡi những con vịt xứ Việt, các ngươi chính là nguồn máu vô tận để cho ta dâng hiến lên mẫu quốc Trung Hoa". Thế là kể từ sau thành tích của U23 k
LỐI SỐNG THỰC DÂN MỚI CỦA CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM SAU NĂM 1975. Sở dĩ chọn cái tiêu đề trên đã viết status này là vì nhớ lại bài viết của bút nô Chu Khắc thuộc Viện xã hội học đăng vào năm 1983 với tiêu đề "LỐI SỐNG THỰC DÂN MỚI CỦA MỸ Ở MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975". Trong bài viết để nhồi sọ và bôi xấu lối sống văn minh, nhân bản của người miền Nam trước năm 1975, bút nô Chu Khắc viết nhiều đoạn thế này: I. Bút nô Chu Khắc viết:  Về phương diện xã hội thì đế quốc Mỹcũng làm đảo lộn mọi hệ thống giá trị, ngành nghề, giai cấp và truyền thống đạo đức. Có những “nghề nghiệp” mới xuất hiện như gái bán bar, rước mối, phá thai, mỹ viện. thầu rác, v.v... Nó cũng đẩy những nhà trí thức, nhà giáo đi lái xe ôm, tạo ra các thầy tu hổ mang, các chính khách xôi thịt, những tên trung tá buôn lậu, chợđen, v.v... II. Lời bình: Chu Khắc nhìn vào cái xã hội Việt Nam hôm nay với nền tảng là "đạo đức hcm" sẽ thấy nó như thế nào so với những nhận định ba xạo của mình. 1. Về nạn nạo phá
THẾ NÀO LÀ "NHẬP GIA TÙY TỤC" ? Việc anh chàng rễ ngoại quốc Hauer đã lỡ vui xúc phạm vị tướng quá cố sinh thời đã có công "côn đồng - cơ lành" đã làm cho nhiều công dân "ưu tú" ở xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa lồng lộn, hằn hộc như muốn nhai xương Hauer tấp lự cho đã nư. Sở dĩ nhiều công dân "ưu tú" ở xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa điên tiết lên như vậy là vì anh chàng rễ Tây kia dám xúc phạm đến "tượng đái" của họ, điều này cũng không có gì lạ cả vì ở cái xứ sở này, người ta sẵn sàng lao vào đánh chết một tên trộm chó chỉ vì con chó thì việc xúc phạm đến "tượng đái" bị xem là trọng tội cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại cho công bằng, nếu cơ quan chức năng ra trát mời anh chàng Hauer kia vì cái tội xúc phạm "tượng đái côn đồng, cơ lành" thì tại sao việc con mén ca lẻ "Môi Khai" đòi "đái lên mặt" tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông này sang Việt Nam dự hộ
NẾU TRUNG QUỐC CÓ THIỆN CHÍ, U23 CỦA VIỆT NAM SẼ ĐOẠT CÚP AFC 2018. Gác bỏ mọi vấn đề khác, nếu tập trung vào chuyên môn bóng đá thì phải thừa nhận U23 Việt Nam dưới bàn tay của "phù thủy" Park Hang Seo đã làm nên "kỳ tích" trong vòng chung kết AFC 2018 này. Bản thân chỉ xem có 2 trận là gặp Qatar và gặp Uzbekistan nhưng phải thừa nhận U23 Việt Nam đá hay ngoài nhận định ở trận chung kết này, mọi nhận định của các chuyên gia sẽ sai nếu như nước chủ nhà đăng cai giải đấu là Trung Quốc có thiện chí và Ban tổ chức giải có quyết định khoa học hơn. Là dân Việt Nam thì việc đi dưới tuyết rơi rất là hy hữu chưa nói đến việc phải dốc sức theo trái banh dưới mưa tuyết ở sân cỏ Thường Châu. Thiết nghĩ với thời tiết như vậy chủ nhà Trung Quốc và Ban tổ chức giải nên cho dừng trận đấu chờ thời tiết tốt hơn hãy tiến hành thi đấu hoặc chí ít cũng nên dọn dẹp mặt sân trước khi banh lăn. Thế nhưng có vẻ như chủ nhà Trung Quốc muốn kết thúc giải đúng lịch để giảm đi sự "xấu

MUỐN NGƯỜI TA ĐỪNG PHỈ BÁNG MÌNH THÌ MÌNH ĐỪNG PHỈ BÁNG HỌ TRƯỚC.

MUỐN NGƯỜI TA ĐỪNG PHỈ BÁNG MÌNH THÌ MÌNH ĐỪNG PHỈ BÁNG HỌ TRƯỚC. Việc anh chàng ngoại quốc Hauer phỉ báng thần tượng của cộng sản Việt Nam là tướng Giáp thiết nghĩ nó không nên diễn ra ở các nước Á Đông nói riêng và thế giới nói chung. May cho anh là nó diễn ra ở xứ thiên đường xả nghĩa này chứ nó diễn ra ở Trung Đông thì thật khó bảo toàn mạng sống cho Hauer chứ chẳng chơi. Tuy nhiên, để công tâm thiết nghĩ các nhà chức trách cộng sản Việt Nam cũng nên xem lại công dân của mình, đặc biệt là những tên khoác lên mình trọng trách dư luận viên, cờ đỏ...nhân danh chống phản động trên không gian mạng bởi những tên này không những phỉ báng thần tượng của phe đối nghịch mà chúng còn mạo phạm cả đấng tối cao của Công giáo là Đức Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria bằng những lời lẽ tục tỉu, vô học và hết sức lưu manh. Không những thế mà tại show diễn hôm 8/10/2017 diễn ra tại quán Fame, ở rất gần trung tâm Hà Nội, chỉ cách Sở Văn hóa Hà Nội khoảng 1,5 kilomet, chúng đã thực hiện các màn trình diễn
ĐÁ BANH PHẢN ÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA "THỰC DÂN & XHCN". Trước tiên xin cảnh báo những ai mang tư tưởng cho rằng "đá banh không liên can đến chính trị" thì đừng có ghé mắt vào đây, chấp nhận ế khách chứ không cầu thị những tư tưởng kia. Ngược lại dòng lịch sử của môn đá banh xứ An Nam, tôi không nhớ rõ người Pháp đã du nhập môn Túc cầu vào xứ An Nam để "ru ngủ nô dịch bản địa" từ lúc nào, tuy nhiên qua tác phẩm văn học "Tinh thần thể dục" của cụ Nguyễn Công Hoan, chúng ta có thể xem môn Túc cầu đã được người Pháp du nhập vào An Nam từ nhiều năm trước đó. Qua tác phẩm "Tinh thần thể dục" của cụ Nguyễn Công Hoan đã cho chúng ta thấy "đá banh & chính trị" là một cặp phạm trù có liên hệ mật thiết với nhau. Đá banh thời Pháp thuộc được xem là môn bắt buộc mọi người dân phải quan tâm, đam mê để quên hết phận đời nô lệ. Mở đầu cụ Nguyễn Công Hoan đã kể:  "Có lính huyện mang trát quan về làng: Quan tri huyện huyện X.X
KHI NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TRỞ THÀNH CÁI CHỢ TRỜI. Không ai cấm được ai trong việc tôn sùng thần tượng nhưng vì tôn sùng, bảo vệ thần tượng mà tỏ thái độ hằn hộc, căm thù và tuyên bố sẽ trừng phạt đích đáng thì đó là hành động của phường man rợ, chứa đầy súc vật tính. Nên nhớ rằng, cuộc sống như bàn tay luôn có hai mặt trắng đen, vũ trụ có ngày và đêm, tâm linh có cõi âm - dương, trục tọa độ có miền số âm và miền số dương...thì tại sao phải bắt người khác giống mình là phải tỏ lòng tôn kính thần tượng của riêng mình ? Việc một anh người nước ngoài troll đội U23 có nhắc đến đại tướng Giáp có gì đâu phải xoắn ? Nói thật, Võ Nguyên Giáp đối với cộng sản và những người cuồng cộng thì lão ta là đại tướng trong mắt họ nhưng trong mắt của toàn dân tộc Việt Nam này, lão đâu phải là một tướng quân khả kính đáng kính trọng, ngược lại còn là một đại sát nhân nướng quân, giết dân. Với những người được hấp thụ triết lý giáo dục "Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng" thì không phải nói bở

KHI SAM MỸ & CÀ RY ẤN "LÔI KÉO" VIỆT NAM VỀ PHÍA MÌNH, TRUNG QUỐC SẼ ỨNG PHÓ THẾ NÀO ?

KHI SAM MỸ & CÀ RY ẤN "LÔI KÉO" VIỆT NAM VỀ PHÍA MÌNH, TRUNG QUỐC SẼ ỨNG PHÓ THẾ NÀO ? Nếu trước đây, mỗi khi thấy thằng em cộng sản Việt Nam muốn "trở mặt" thì ngay lập tức thằng anh xấu bụng Trung Quốc sẽ phùng mang, trợn mắt đe dọa thằng em bằng những hành động đê hèn như cho tàu hải giám đâm chìm, đuổi giết tàu cá của ngư dân Việt Nam trong lãnh hải của Việt Nam, cho giàn khoan cắm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho tan xác máy bay quân sự của Việt Nam trên không phận của Việt Nam... Thế nhưng giờ đây, trước việc chú Sam và cà ry Ấn đang quyết "thắt chặt thêm mối quan hệ quân sự giữa hai nước; khuyến khích hợp tác an ninh hàng hải với các nước ASEAN trong khu vực vốn bị thống lĩnh bởi Trung Quốc..." thì những động thái ngạo mạng, ngang ngược trên của Trung Quốc sẽ vô tình châm ngòi cho những xung đột quân sự ở Biển Đông, tạo điều kiện cho chú Sam và Cà ry Ấn dùng Tứ giác Kim cương để siết cổ Trung Quốc, điều này Trung Quốc không

BIỂN ĐÔNG SẼ NÓNG HƠN CẢ ĐÔNG BẮC Á KHI MỸ & ẤN ĐỘ ĐÃ THÁCH THỨC TRUNG HOA.

BIỂN ĐÔNG SẼ NÓNG HƠN CẢ ĐÔNG BẮC Á KHI MỸ & ẤN ĐỘ ĐÃ THÁCH THỨC TRUNG HOA. Với tư tưởng "đại Hán" của Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là Biển Đông thì trong thâm tâm của những quốc gia luôn đặt chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền lãnh thổ lên hàng đầu đều cảm thấy lo ngại, bất an và các nước bất an nhất phải nhắc đến đó là khối Asean nằm trong rìa Tây Thái Bình Dương, tiếp giáp Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, vì là thân phận của nước nhỏ buộc các nhà hoạt định chính sách phải có những giải pháp phù hợp theo kiểu "tránh voi chả xấu mặt nào", bởi trong giai đoạn đảng Dân chủ của Mỹ chiếm thế thượng phong ở Nhà Trắng đã gần như bỏ mặc cho Trung Quốc vùng vẫy như chốn không người, điều này đã làm cho đồng minh Mỹ và các nước bị Trung Quốc lấn lướt, gia tăng sự ảnh hưởng tỏ ra "thối chí" với tự thán "ai sẽ giúp mình đối đầu với Trung Quốc ?". May thay, khi Donald Trump là ngồi vào ghế tổng thống đời thứ 45, học thuyết "chết dưới tay T

VIỆT CỘNG ĐÁNH MỸ KHI CÒN NẰM TRONG BỤNG MẸ.

VIỆT CỘNG ĐÁNH MỸ KHI CÒN NẰM TRONG BỤNG MẸ. Thế hệ 7X của chúng tôi được nhồi nhét tính "nói láo" vào não bởi những bài học về các gương chống Mỹ của Việt cộng một cách thần thánh, nào là Kpa klơng bắn một viên xuyên 3 lính Mỹ, nào là dùng ong vò vẽ đánh Mỹ, nào là dùng dầu nhị thương đường đánh Mỹ, lính Mỹ giành nằm bùn với trâu bị trâu húc đổ ruột... Những tưởng chỉ có thế hệ 7X của chúng tôi bị cộng sản lừa gạt  bởi thời đại tuổi thơ của thế hệ chúng tôi là thời đại mù thông tin, thời đại bắt đom đóm làm đèn, đốt đèn hột vịt để học bài, ăn bo bo, khoai mỳ thay cơm...Nào ngờ, ngay trong thời đại nền công nghiệp 4.0 này mà báo chí cộng sản vẫn không ngừng nói láo một cách trâng tráo. Thảo nào cổ nhân đã nói "ăn cắp quen tay, nói láo quen mồm". Đọc cái bài đăng trên VTCNew nói về việc người dân Sài Gòn "luyến tiếc" trước việc Hải vỉa hè từ chức mà không khỏi té ghế vì cười. Theo bài báo này thì bà Nguyễn Thị Trang, 60 tuổi cư ngụ tại Quân 5 bắt xe ô

TAI NẠN GIAO THÔNG SẼ XẢY RA BỞI BIỂN CẤM DỪNG XE QUÁ 5 PHÚT TRƯỚC TRẠM BOT.

TAI NẠN GIAO THÔNG SẼ XẢY RA BỞI BIỂN CẤM DỪNG XE QUÁ 5 PHÚT TRƯỚC TRẠM BOT. Sáng nay nhâm nhi ly cà phê cóc ở vỉa hè và đọc lại quá trình nhà cộng sản truy nã Bạch Hồng Quyền, tóm Hoàng Bình khi anh đi cùng xe với cô Emily...Chợt dừng lại 5 phút để lắng nghe hai anh bàn bên cạnh bàn nhau cách phá trạm BOT. Hai anh này là chủ và kiêm luôn lái xe đường dài, hai anh đang tìm giải pháp để chống lại cái lệnh cấm dừng xe quá 5 phút trước các trạm BOT do tay bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phạm luật áp đặt. Một anh biệt danh là Minh chó, anh kia là Giáp bướm. Minh chó nói: Nó cấm dừng xe không quá 5 phút thì mình dừng 4 phút 50 giây có sao ? Giáp bướm cãi: Cân tải trọng nó còn ma cô để phạt mình thì cái đồng hồ làm chuẩn bắt vạ kia có gì mà nó không down giờ xuống được, 1 phút là 60 giây nó rút xuống còn 30 giây thì nó phạt cho mình trắng mắt mà cãi không được chứ giỡn chơi... Xem ra mọi phương án mà Minh chó và Giáp bướm đưa ra đều bế tắt trước cao thủ mưu hèn kế bẩn của cộng sản nhằm bảo

NIỀM VUI BÓNG ĐÁ & NỔI BUỒN CỦA DÂN TÔI.

NIỀM VUI BÓNG ĐÁ & NỔI BUỒN CỦA DÂN TÔI. 1 Việc khích lệ, tưởng thưởng bằng vật chất kịp thời cho đội tuyển U23 là không sai, nhưng sao tôi thấy có vị cay cay nơi khóe mắt. Dù đã cố dặn lòng không nên so sánh bởi nó sẽ bị cho là khập khiễng, không cùng hệ quy chiếu, lạc điệu...và bị cho là hẹp hòi, ích kỷ. Tuy nhiên, bóng đá cũng là một môn nghệ thuật mà nghệ thuật đương nhiên phải "vị nhân sinh" vì mục đích cuối cùng của bóng đá là phục vụ cho tinh thần, là món ăn tinh thần không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác. Và khi bóng đá vị nhân sinh thì tại sao ta không có quyền so sánh, so sánh để thấy rõ bất công chứ không phải soi mói, tỵ ganh. Tôi và mọi người có quyền đặt ra câu hỏi "tại sao" với những chóp bu cộng sản Việt Nam mà đứng đầu chính phủ là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những câu hỏi tại sao đơn cử dưới đây ? 1. Khi Formosa xả thải giết biển khiến hàng triệu cư dân sống nhờ biển phải điêu đứng thì tại sao Nguyễn Xuân Phúc không gọi

BÓNG ĐÁ & XUỐNG ĐƯỜNG TÍN HIỆU MỪNG HAY LO ?

BÓNG ĐÁ & XUỐNG ĐƯỜNG TÍN HIỆU MỪNG HAY LO ? Kể từ sau những vụ đàn áp của cộng sản trước những đoàn người rầm rập XUỐNG ĐƯỜNG phản đối giàn khoan HD - 981 của Tàu cộng, phản đối sự có mặt ở Hà Nội của Tập Cận Bình, phản đối tội đồ Formosa giết chết biển miền Trung...Hai từ XUỐNG ĐƯỜNG đã như đi vào thinh lặng. Hôm nay, trước thành tích trước mặt của đội tuyển U23 Việt Nam trong lượt trận tứ kết gặp U23 Iraq và bán kết gặp U23 Qatar, hai từ XUỐNG ĐƯỜNG đã sống lại trong lòng dân tộc. Tuy nó chỉ hành động XUỐNG ĐƯỜNG vì phấn khích và màu đỏ sắc máu không khỏi làm tức mắt người xem cũng như đâu đó vẫn còn rất nhiều lý do, mục đích để dân Việt Nam cùng XUỐNG ĐƯỜNG có ý nghĩa và thực tế hơn là bóng đá nhưng ít ra hành động XUỐNG ĐƯỜNG lần này nó cũng đánh thức được hai từ XUỐNG ĐƯỜNG tưởng chừng đã bị lãng quên trong lòng dân tộc này. Tôi thuộc thế hệ 7X, một thế hệ phải sống trong địa ngục của cộng sản, một thế hệ mà mỗi khi tết đến cả nhà, cả xóm, cả tỉnh chỉ độc mỗi cái quần,

PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỂ GIẢI PHÓNG BOT.

PHẢI ĐOÀN KẾT ĐỂ GIẢI PHÓNG BOT. Hiện nay nhà cầm quyền cộng sản đang quyết liệt giữ lấy những động ma cà rồng BOT vì đây là nguồn máu để nuôi dưỡng những đại ma đầu cộng sản. Cộng sản đã không nhượng bộ khi tên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện khẩn chỉ đạo Tô Lâm xua quân vào cuộc, tên bộ trưởng Bộ GTVT thì khẳng định BOT không đặt sai vị trí. Trước khi cộng sản quyết tâm giữ những động ma cà rồng BOT, chúng đã rào trước, đón sau bằng việc lắp biển cấm dừng xe quá 5 phút trước và sau trạm BOT, tiến hành giảm và miễn phí qua những động ma cà rồng BOT cho các xe ở địa phương có đặt những động ma cà rồng BOT. Mục đích của chúng là tạo ra "lằn ranh đỏ" để bắt vạ đồng thời gây chia rẽ giữa xe địa phương  với xe vãn lai. Vì vậy để giải phóng những động ma cà rồng BOT cần thiết phải có sự đồng lòng, kết hợp giữa xe bản địa và xe vãn lai. Hãy hiệp đồng với nhau trước khi qua trạm bằng cách xe bản địa được miễn và giảm vé nên nối đuôi và xen kẻ với xe vãn lai mỗi khi

BÓNG ĐÁ &KHAI PHÓNG

BÓNG ĐÁ & KHAI PHÓNG. Trước tiên, xin một lần nữa gửi lời chúc mừng đến những người hâm mộ Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ U23 Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến ông huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo và tập thể Ban huấn luyện cùng các cổ động viên đã có mặt trên sân để cổ vũ tinh thần đội tuyển U23. Một trận bóng tuyệt vời mà thế hệ 7X của chúng tôi lần đầu tiên trong đời được thưởng lãm. Quá tuyệt vời về kỹ thuật, chiến lược và bản lĩnh của từng cầu thủ U23 Việt Nam. Bóng đá là nguồn cảm hứng số 1 trong lĩnh vực thể thao chính vì vậy bóng đá nghiễm nhiên được đặt vào ngôi vị môn thể thao Vua mà bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào cũng muốn mình là "cường quốc bóng đá" bất chấp vị thế về kinh tế, chính trị trên bảng xếp hạng của thế giới. Tuy nhiên, không ít bạn bè trên diễn đàn có những cách nhìn "khác" về thành tích của đội tuyển U23 tại vòng chung kết AFC này, cũng như có những nhà cầm bút có sự tự mãn thái quá khi dùng những từ ngữ có thể gọi là quá

ÔNG BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG ƠI ! VỢ ÔNG CHỈ CHƯA HỢP LÝ KHI LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI TRAI ĐẸP CHỨ KHÔNG CÓ SAI ĐÂU ?

ÔNG BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG ƠI ! VỢ ÔNG CHỈ CHƯA HỢP LÝ KHI LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI TRAI ĐẸP CHỨ KHÔNG CÓ SAI ĐÂU ? Là một con người chuyên môn kỹ thuật chứ nào phải nhà ngôn ngữ học nhưng Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể lại quên mất nguyên tắc chuyên môn mà mình đã được học đó là "ĐÚNG hoặc SAI; ĐẠT hay KHÔNG ĐẠT". Ông nghĩ chỉ có một mình ông khôn, cả đất nước này ngu hay sao mà xảo ngôn "BOT đặt chưa hợp lý chứ không đặt sai chỗ" vậy Nguyễn Văn Thể. Là dân kỹ thuật chuyên ngành cầu đường chứ nào phải dân tài chính, kế toán như chị Ngân chủ tịch Quốc hội với quan điểm "BOT Cai Lậy không sai chỉ là làm chưa đúng" để rồi ông cũng dẫm lên nước đái của chị Ngân mà phán "Không có chuyện đặt trạm nhầm chỗ, do chính sách thay đổi nên không còn hợp lý". Sống trong cái đất nước "chủ nghĩa lý lịch là phương tiện để tiến thân" này, ông hơn hẳn bạn bè, đồng môn của ông về chức vụ nhưng ông không thể hơn họ về chuyên môn nghiệp vụ. Không lẽ ô
QUÂN CẢNG CAM RANH VẪN LÀ LÁ BÀI CUỐI CÙNG TẠI CANH BẠC BIỂN ĐÔNG KHI "Trump - Tin - tập" GẶP NHAU (Bài đã đăng trên FB ngày 07/11/2017) Khi sòng bạc Đông Bắc Á đã không còn tính sát phạt gây cấn bởi Tàu cộng đã bị Mỹ - Nga - Triều Tiên lật bài tẩy thì sòng bạc Đông Nam Á lại nóng lên bởi khát vọng "giấc mộng Trung Hoa" đã được tập bành tuyên bố tại phiên khai mạc đại hội đảng cộng sản Trung Quốc. Biển Đông của Việt Nam sẽ được chọn làm xới bạc thu hút 3 tay trùm cờ bạc bịp là Tàu cộng, Nga ngố và Hoa Kỳ, tuy giữ vai trò là chủ sòng nhưng Việt Nam chỉ là kẻ chia bài và giữ tụ, sát phạt chính trong sòng bạc này là 3 trùm cờ bạc bịp kia. Trong một ván bài xì phé, lá bài cuối cùng sẽ quyết định thắng thua và trong 4 con bạc kia, chỉ cần có sự thông đồng mọt bài tẩy cho nhau giữa hai con bạc thì phần thắng sẽ thuộc về 1 trong 2 con bạc này. Lá bài được kéo cuối cùng để tố là cảng quân sự Cam Ranh. Qua quan sát và tiên đoán, có thể mường tượng ra đã có sự thông

KHÔNG XỬ "TỬ HÌNH" TRỊNH XUÂN THANH, CỘNG SẢN DÁM VUỐT MẶT ĐỨC NHƯNG CÒN NỂ MŨI

KHÔNG XỬ "TỬ HÌNH" TRỊNH XUÂN THANH, CỘNG SẢN DÁM VUỐT MẶT ĐỨC NHƯNG CÒN NỂ MŨI. Việc thả và bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nằm trong kế hoạch của Hoa Nam và Nguyễn Phú Trọng nhằm nhiều mục đích gồm: 1. Giúp Trọng giữ được lời hứa "phải bắt bằng được TXT về quy án"; 2. Thông qua TXT để dụ những con chuột cống ra khỏi hang khi những con chuột cống này cung cấp bằng chứng tham ô, bán nước của Nguyễn Phú Trọng; 3. Tạo ấn tượng xấu của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế để Đức và cộng đồng Quốc tế "xét lại"chuột Việt Nam từ đó buộc Việt Nam phải dựa hẳn vào Trung Quốc; 4. Lấy TXT làm tấm gương để uy hiếp các cá nhân dám chống lại Nguyễn Phú Trọng; ... Lẽ ra thì với tội danh tham ô, tội trốn lệnh truy nã, tội tung các bằng chứng "nói xấu" tổng bí thư và tội không hợp tác với cơ quan điều tra thì Trịnh Xuân Thanh sẽ bị tuyên án tử hình chứ không thể nhận bản án chung thân như vừa mới tuyên án. Tuy nhiên, nếu Nguyễn Phú Trọng vẫn ngoan cố nghe theo

TÍN HIỆU MỪNG KHI THỂ THAO ÁT CẢ CHÍNH TRỊ.

TÍN HIỆU MỪNG KHI THỂ THAO ÁT CẢ CHÍNH TRỊ. Dù chưa có Luật biểu tình nhưng khi giàn khoan HD - 981 ngang ngược cấm cần vào lãnh hải của Việt Nam thì triệu triệu con dân đồng hành xuống đường đã làm cho Trung cộng chột dạ, Việt cộng thân Trung Quốc hoang mang. Thật đáng mừng vì hồn thiêng sông núi vẫn còn vượng khí. Dù Việt gian trong đảng cộng sản cố tình bưng bít, ra sức bảo vệ cho tội đồ Formosa nhưng triệu triệu người dân nước Việt từ trong và ngoài nước vẫn rầm rập xuống đường, bao vây Formosa...đã làm rúng động Ba Đình, chấn động Bắc Kinh. Thật tự hào khi hào khí Đông A vẫn còn rạng ngời. Dù cộng sản ra sức ép buộc nhân dân đi bầu cử hình thức nhưng về thực chất số lượng dân đi bầu không như mong muốn của cộng sản. Thật đáng mừng cho ý thức của dân Việt không cam tâm tham gia tuồng diễn của cộng sản. Dù cộng sản tìm mọi cách trấn áp các bạn hữu đường xa khi họ phản đối BOT nhưng vẫn không làm nao núng tinh thần bất khuất của họ. Thật đáng mừng cho sự phát triển của phong

PHẢI XỬ TỘI CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM.

PHẢI XỬ TỘI CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM. Ngày 19/12/2017, Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Theo quy định này, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp năm 2013 quy định tại Điều 88 đã bị Bộ chính trị cướp đoạt, điều này đồng nghĩa với Hiến pháp Việt Nam đã bị vô hiệu vì đã bị vi phạm trắng trợn. Cũng từ việc Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW này thì vai trò Quốc hội cũng bị Nguyễn Phú Trọng cưỡng chiếm bởi vì quyền "Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật..." là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được Hiến pháp năm 2013 quy định tại Điều 70. Hệ thống chính trị của Việt Nam bao gồm: I. Đảng cộng sản; II. Hệ thống Nhà nước gồm: 1. Quốc hội; 2. Chủ tịch nước, 3. Chính phủ, 4. Tòa án nhân dân Tối cao, 5. Viện Kiểm sát nhân dânTối cao, 6. Tổ chức bộ máy cấp địa phương gồm: a. Hội đồng nhân dân các cấp, b. Ủ
LIỆU TRUNG CỘNG CÓ ĐỦ SỨC CHỊU ĐỰNG TRƯỚC LOẠT COMBO CỦA MỸ KHI CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI THỰC SỰ NỔ RA ? Vậy là những dự đoán về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ được tỷ phú - tổng thống Donald Trump kích hoạt đã lộ  diện và sẽ tăng tốc trong năm 2018. Mặc cho Thế giới chưa chuẩn bị sẵn sàng cho "cuộc đại chiến giữa những người khổng lồ" Mỹ và Trung Quốc nhưng thực tế nó đã bắt đầu và ngày càng quyết liệt tại WTO dưới trào Donald Trump - vị Tổng thống luôn đòi hỏi thương mại công bằng. Trước đây, do lầm tưởng về Trung Quốc nên trong lúc nước Mỹ bị choáng váng trước sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, trước lời chia buồn nhanh nhảu, lấy lòng của Giang Trạch Dân, tổng thống Mỹ George W. Bush đã vội tri ân Trung Quốc bằng việc quyết định trao cho Trung Quốc quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (Tối huệ quốc), chấm dứt cuộc tranh luận trường kỳ tại quốc hội Mỹ đồng thời dỡ bỏ rào cản lớn nhất trong việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên. Con Cáo Trung
CỘNG SẢN TRUNG QUỐC SẼ SỤP ĐỔ KÉO THEO CS TRIỀU TIÊN & CS VIỆT NAM CŨNG SỤP ĐỔ. (Bài đã đăng trên FB vào ngày 05/12/2016) Trước thềm bầu cử của Mỹ, Trung Quốc và bè đảng rất tự tin vào việc bà Hilary Clinton sẽ đắc cử tổng thống Mỹ. Với chính sách mềm mỏng của đảng dân chủ và bản thân của bà Hilary Clinton, sự lộng hành và tự tung tự tác của Trung Quốc sẽ giống như diều gặp gió. Những kẻ ba phải như tên tổng thống Duterte chẳng hạn đã vội vả cầm đèn chạy trước ôtô, đã vác xác sang chầu rìa Tập Cận Bình để mua chuộc thứ tình cảm rẻ mạt đồng thời không ngớt lời thách thức, sỉ vả Obama để thể hiện sự trung thành. Tuy nhiên, khi kết quả bầu cử lại không theo ý chí của Trung Quốc và đồng đảng, Tập Cận Bình đã giãy nãy như đỉa phải vôi, riêng tên tổng thống thần kinh Duterte cũng nhũn ra như con Chi Chi. Ngay cả Đinh Thế Huynh cũng bị Tập Cận Bình triệu tập và ra chỉ dụ " Cộng sản Việt Nam hãy mở cửa bàn giao đất nước cho Trung Quốc ngay và hãy chấm dứt trò đu dây ngay vì hiệ