TRỊNH XUÂN THANH DÙNG "GẬY TRỌNG ĐẬP MÔNG TRỌNG" ĐAU KHÔNG TRỌNG ?

TRỊNH XUÂN THANH DÙNG "GẬY TRỌNG ĐẬP MÔNG TRỌNG" ĐAU KHÔNG TRỌNG ? Để làm loạn chính trường trong kế hoạch "tìm diệt", đồng thời trì hoãn việc cổ phần hóa PVN và các công ty con của PVN nhằm phá hỏng các thỏa thuận hợp tác của PVN với các Tập đoàn, Công ty của Mỹ nhằm giúp Trung cộng giữ vững đường lưỡi bò ở Biển Đông. Hoa Nam và Nguyễn Phú Trọng đã toa rập với Trịnh Xuân Thanh trong việc biến Thanh thành con mồi dụ địch. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh và cha mình là Trịnh Xuân Giới quá rành bản chất, sở trường của Trung cộng và Việt cộng trong việc "vắt chanh bỏ vỏ, giết người diệt khẩu" vì vậy Trịnh Xuân Thanh đã "tự vệ" bằng cách vừa thực thi sứ mệnh "dụ địch" và vừa "đe dọa" lại kẻ đã biến Thanh thành con mồi nhử là Nguyễn Phú Trọng để bảo tồn mạng sống cho bản thân và gia đình của Thanh bằng cách "nếu chẳng may Trịnh Xuân Thanh chết bất đắc kỳ tử thì những bằng chứng tội ác và tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng sẽ bị người của Thanh tung lên cho cả thế giới chiêm ngưỡng". Đòn này cực kỳ lợi hại và là kim bài miễn tử cho Trịnh Xuân Thanh và gia đình, người thân. Già bạc trắng đầu như Nguyễn Phú Trọng cũng không ngờ câu "chơi dao có ngày đứt tay", thật là đau có đúng không tổng Trọng ? Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN