CÓ MỘT SỰ "BÌNH ĐẲNG" DUY NHẤT Ở VIỆT NAM.

CÓ MỘT SỰ "BÌNH ĐẲNG" DUY NHẤT Ở VIỆT NAM. Con gái hỏi tôi: Thưa Ba, ở Việt Nam mình thứ gì bình đẳng nhất ? Trước câu hỏi của một nữ sinh lớp 11, tôi phải trả lời bằng kiến thức tương đồng là "Con cứ tự tìm hiểu cho kỹ trước khi hỏi người khác nếu con còn phân vân. Con nhớ rằng, xã hội Việt Nam mình phải vận hành theo định hướng của đảng cộng sản, vì vậy con đừng có dại mà tìm đọc trên báo đảng và các thông tin từ phía đảng, bởi vì sao con có biết không?". Dạ thưa Ba con biết, bởi vì người Việt Nam mình vẫn có cố tật "xấu che, tốt khoe", ai chỉ trích, trái ý mình là phật lòng ngay dù ngoài miệng họ vẫn tỏ ra là chính nhân, quân tử, luôn nói rằng "kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta, kẻ chê bai, chỉ trích ta là bạn của ta" nhưng trong thâm tâm hoàn toàn ngược lại". Giỏi, con gái của Ba nhận thức vấn đề khá tốt. Vậy con đã tim hiểu trên các trạng mạng mà nhà nước cho là phản động chưa ? Dạ con tìm đọc rồi, càng đọc con càng thấy những thông tin, nhận định của họ rất đúng với thực tế cuộc sống đó Ba. Những trang mạng bị nhà nước cho là phản động hệt như một lăng kính đa chiều phản ảnh thực trạng cuộc sống xã hội hiện tại. Nhưng đó cũng chỉ là mạng ảo mà con gái, con nhìn vào lăng kính kia cũng chỉ thấy ảnh của vật thôi mà. Dạ đúng là vậy nhưng cái "vật" bên ngoài lăng kính kia là "vật ảo", còn cái ảnh mà con nhìn thấy trong lăng kính kia theo con nó là "ảnh thật". Hi hi, con lại chuyển sang vật lý học rồi. Thôi đi vào trọng tâm vấn đề. Ba biết con đã ngộ ra vấn đề rồi giả vờ đố Ba, đó là phong thái của con. Vậy theo con thì ở Việt Nam mình thứ gì bình đẳng nhất ? Hi hi, Ba biết thì nên trả lời cho con đi sao còn hỏi lại con, chính con là chủ thể hỏi, Ba là chủ thể trả lời kia mà. Nhưng Ba muốn đích thân con trả lời. Dạ được, thế Ba có nghe bên nhà bác tổ trưởng Khu phố nhà mình họ nói chuyện không ? Từ ông nội cho đến thằng cháu lên 5 của nhà đó đều gọi chung một kiểu nhân xưng là "bác hồ". Đi rộng ra xã hội cũng vậy, hầu hết đều phải kêu "bác hồ" dù giữa họ có sự chênh lệch về tuổi tác, thứ bậc. Chỉ trừ những người phản động thì gọi là bả chó, hồ tặc, hồ tập chương, hồ quang, hồ ly tinh...mà thôi. Ối ối nói khẽ thôi con gái, Ba không muốn tự tử trong đồn công an đâu, Ba không muốn làm con ma trong tù, Ba muốn làm con ma tự do như ông nguyên bí thư "thành quỷ" hồ ly tinh Đinh La Thăng cơ. Con nói thật mà Ba, đó là "điều bình đẳng duy nhất" mà còn tìm thấy ở đất nước mình và chính "điều bình đẳng" này là tác nhân xô đổ mọi chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Con có thể nói rõ thêm về cái tác nhân xô đổ mọi chuẩn mực đạo đức trong xã hội không ? Thưa Ba, chúng con học và được biết Vua Hùng là ông tổ của dân tộc Việt Nam, mà ông tổ là người khai sinh ra dân tộc ta cũng như sắp tới mẹ giỗ tổ thợ may, Ba giỗ tổ thợ hồ, chú Sáu giỗ tổ thợ mộc...mục đích là tưởng nhớ, tri ân người đã có công khai sinh, sáng lập. Thế mà đùng một cái, cái người có lý lịch không rõ ràng, thích ăn đồ Trung Quốc, mặc trang phục Trung Quốc...và trước khi chết lại thích nghe câu hò xứ sở Trung Hoa trong bài "Ra khơi nhờ tay lái vững - Dà hǎi háng xíng kào duò shǒu" lại bắt mọi người gọi bằng bác, có kẻ còn đưa vào sách vở bắt mọi người gọi là "cha già dân tộc". Con đọc trên báo mạng thấy con người này ác hơn cầm thú, giết người hàng loạt, lưu manh, gian xảo...vậy mà người ta lại bắt xã hội phải "học tập và làm theo tấm gương đạo đức của hắn ta... Thôi dừng lại, con chỉ được phép nói như vậy với Ba và bạn bè tin cẩn thôi nhé. Thôi lấy cặp để Ba chở đến trường, Ba còn đi cày kiếm cơm kẻo trễ là cả nhà ăn mỳ tôm ráng chịu./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN