KẾ HOẠCH BẪY HỔ CỦA HOA NAM VÀ PHÚ TRỌNG ĐÃ PHÁ SẢN BỞI CHUỘT NHẮT TRỊNH XUÂN THANH.

KẾ HOẠCH BẪY HỔ CỦA HOA NAM VÀ PHÚ TRỌNG ĐÃ PHÁ SẢN BỞI CHUỘT NHẮT TRỊNH XUÂN THANH.

 Trước những màn kịch tinh vi của Hoa Nam và Nguyễn Phú Trọng qua kế "thả chuột nhắc bắt chuộc cống" mà Trịnh Xuân Thanh là con chuột nhắt được chúng thả ra để dẫn dụ, thu hút các con chuột cống lộ diện. Tuy nhiên, dù tinh vi đến đâu thì cuối cùng Hoa Nam và Trọng lú cũng không tránh khỏi sự thật "núi này cao còn nhiều núi khác cao hơn. Người này tài còn nhiều người khác tài hơn". Những phần tử mà Hoa Nam và Trọng lú xếp vào hàng "chuột cống" đã đánh hơi ngửi thấy mùi tanh của con chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh nên đã không thèm bén mảng tới dù Hoa Nam và Trọng lú cố sức thổi GIÓ vào con chuột nhắc Trịnh Xuân Thanh cho dậy mùi để lôi cuốn đàn chuột cống. Kế hoạch thất bại, Hoa Nam và Trọng lú chuyển sang chiêu thức tinh vi hơn là lên kịch bản "giả vờ" bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về quy án, sau đó gắn cho hắn cái bản án "giơ cao đánh khẽ" để giữ mạng của Thanh hòng triển khai các bước tiếp theo. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra việc chúng giữ mạng Trịnh Xuân Thanh một cách tinh vi, tuy nhiên nếu soi kỹ thì không khó gì nhận ra tuồng của chúng. Chỉ tội cho em Đặng Sỹ Hùng đã phải làm tấm màn che việc giữ mạng Trịnh Xuân Thanh của chúng, Đặng Sỹ Hùng đã bi chúng chết giết để xóa đi cái tội THAM Ô của Trịnh Xuân Thanh trong phi vụ Thanh nuốt 20 tỷ đồng. Chúng phải giết Đặng Sỹ Hùng, SN 1975, nguyên Trưởng phòng kinh PVP Land, một mắc xích quan trọng có chứng cứ và đã khai ra kẻ chủ mưu trong phi vụ mua cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza với giá 52 triệu đồng/m2 để hưởng chênh lệch 20 tỷ đồng bỏ túi chính là Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà), em trai Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Giết chết Đặng Sỹ Hùng nên sẽ không khởi tô vụ tham ô 20 tỷ đồng của Thanh và Thắng tại PVLand, tội tham ô dẫn tới tử hình ở đây bị hủy án, sau đó chúng đưa 13 tỷ đồng cho người nhà Đặng Sỹ Hùng nộp lại gọi là khắc phục hậu quả. Thật khôi hài Hùng đã chết rồi, án đã hủy rồi thì việc gì người nhà Đặng Sỹ Hùng phải ói ra tới 13 tỷ ? Kịch bản của Hoa Nam và Trọng lú rất tinh vi nhưng không che được mắt Thánh đâu nhé. Chuột cống là ai ? Chuột chúa Nguyễn Tấn Dũng ư ? Không bao giờ tôi nghĩ tên bại hoại Nguyễn Tấn Dũng là con chuột cống mà tên giặc già bán nước Nguyễn Phú Trọng muốn diệt vì cho rằng ba X thân Mỹ cả. Bởi thực sự tên Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đều làm theo kịch bản của Hoa Nam để diệt hết nhân tài nước Việt có tư tưởng bất phục Trung Hoa để dọn đường cho việc bàn giao nước Việt theo mật ước Thành Đô. Tôi sẽ phân tích để làm sáng tỏ vấn đề ở những bài tiếp theo./. P/s: Lưu ý hai bài báo được chụp đính kèm. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN