AI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH THAM NHŨNG NGOÀI NHÂN DÂN

AI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH DIỆT GIẶC THAM NHŨNG NGOÀI NHÂN DÂN. Tham nhũng chính là giặc nội xâm, giặc nội xâm này được sinh ra từ cái lò cộng sản bởi chỉ những kẻ có chức vụ, quyền hạn trong đảng cộng sản mới có điều kiện, cơ hội để tham nhũng. Người dân phải quần quật, còng lưng để đóng thuế nuôi cái bộ máy lãnh, đạo công chức của cộng sản để những cán bộ cộng sản đối đãi tử tế lại cho dân với nghĩa cử "chủ tớ" để mà biến những đồng tiền thuế của dân thành những thứ dân cần, phục vụ nhu cầu của dân, đưa đất nước phát triển...Thì ngược lại, sâu mọt cộng sản ngoài việc no nê nuốt lấy những đồng lương do dân trả, chúng còn thi nhau đục khoét cả ngân quỹ quốc gia. Là cán bộ, công chức, là công bộc của dân, nếu cố tình ăn cắp một đồng cũng bị xem là trọng tội. Bởi vì sao ? Bởi vì hàng ngày người dân phải đùm bọc yêu thương nhau thông qua chương trình nhường cơm, xẻ áo, bữa cơm có thịt, chuyến xe nhân ái, quán cơm nụ cười, lục lạc vàng, vì bạn xứng đáng, cặp lá yêu thương để… chia sẻ với nhau từng miếng cơm manh áo, dìu nhau qua khó khăn... Thì tại sao những kẻ đã được dân nuôi bằng những đồng tiền thuế có được từ mồ hôi, máu và nước mắt của dân là đan tâm nuốt chửng tương lai của dân tộc qua việc tham ô, hối lộ, cố ý làm trái gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ? Tham nhũng là tội ác, kẻ gây ra tham nhũng là kẻ gây ra tội ác, kẻ dung túng, bao che tham nhũng là kẻ chứa chấp tội ác. Kẻ đó không ai khác chính là đảng cộng sản Việt Nam. Diệt tham nhũng là diệt giặc nội xâm. Vậy ai có đủ tư cách để diệt tham nhũng ? Đảng viên cộng sản chắc chắn sẽ không có tư cách diệt tham nhũng vì không có chuyện thằng ăn cướp đi xử thằng ăn trộm được. Có nhiều người cho rằng tổng bí thư đang quyết liệt diệt tham nhũng kia mà sao lại bảo không ? Tôi không tin Nguyễn Phú Trọng sẽ diệt tham nhũng, bởi chẳng dại gì hắn lại đánh hắn, cùng lắm hắn chỉ diệt vài tên không đồng quan điểm với hắn như chuột cống Đinh La Thăng chẳng hạn. Tuy nhiên như vậy thì càng không ổn vì chính bản thân Nguyễn Phú Trọng mang đầy trọng tội kia mà. Nguyễn Phú Trọng không những đã tham nhũng mà còn chứa chấp tham nhũng, bởi khi Trọng ngồi vào ghế chủ tịch Quốc hội rồi tổng bi thư thì nạn tham nhũng hoành hành bá đạo. Nếu Trọng không bao che tham nhũng thì làm gì có cây củi tham nhũng nào sót lại đến hôm nay cho Trọng đốt lò. Hôm nay, sau khi ném được vài cây củi chướng tai, gai mắt vào lò, đi tới đâu Trọng cũng hênh hoan, ba hoa, ngạo mạng khi chỉ tay về phía họ và phán "Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng, hư hỏng...", trong khi đó tại sao khi Formosa vừa gây ra trọng tội, Nguyễn Phú Trọng liền xuất hiện nhưng tại sao không phán "Kiên quyết loại bỏ Formosa là sao ? Những đồng chí của Trọng và dân tộc nay không bằng Formosa sao hả Trọng ? Khởi đầu Nguyễn Phú Trọng diệt Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh cũng vì tội "biếu nhận" xe hơi của doanh nghiệp. Vậy xin hỏi việc Trọng tặng cả nước này cho Tàu cộng thì ai xử Trọng ?". Để có đủ tư cách lãnh đạo một đất nước thì tối thiểu người đó phải có "tài đức" trên người mới có thể tế thế an bang. Thế nhưng đảng cộng sản thì đang ở cực đại thối nát, kẻ đứng đầu đảng cộng sản là Nguyễn Phú Trọng thì cực đỉnh gian manh thì lấy tư cách gì để điều hành đất nước. Trước đầy rẫy những bất công, tụt hậu mà đảng cộng sản đã mang lại cho dân tộc này từ việc dân phải còng lưng với sưu cao, thuế nặng, với môi trường sống bị ô nhiểm, mạng sống luôn bị rình rập bởi những ẩn họa lũ lụt, hạn hán, xe tung, điện giật, cây đè, cháy nổ, tàu Trung Quốc đuổi giết, biển đảo mất dần, thực phẩm bẩn tràn ngập, thuốc giả, phân bón giả tràn lan...mà tất cả đều sinh ra từ lòng tham và ngu dốt của cộng sản. Thế nhưng kẻ đứng đầu đất nước là Nguyễn Phú Trọng không hề biết lo lắng, biết đau trước nỗi đau của thiên hạ, ngược lại Nguyễn Phú Trọng lại hoan hỉ trước thiên hạ khi ngoa ngôn "đất nước có bao giờ đẹp thế này không". Trong khi sách Thánh hiền luôn dạy nam nhi lấy quốc gia làm trọng, hay chính thể Việt Nam luôn đặt tổ quốc là trên hết, tổng thống Mỹ Donald Trump thì đặt nước Mỹ là trên hết thì Nguyễn Phú Trọng lại đặt đảng cộng sản là trên hết. Đảng cộng sản giờ đây thối lắm rồi, lẽ ra nó phải được chôn cất từ lâu thế nhưng Nguyễn Phú Trọng lại vác nó đặt lên trên tất cả, đặt lên đầu của dân tộc có khác nào đã đè đầu dân tộc bằng thứ rác rưởi sặc mùi xú uế mang tên đảng cộng sản. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thực là loại cầm thú theo định nghĩa của cha đẻ ra học thuyết cộng là Các - Mác "chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình". Đảng cộng sản và cá nhân tội đồ Nguyễn Phú Trọng đáng phải bị nhân dân phán xét bằng hình thức treo cổ thì làm gì có tư cách để lãnh đạo đất nước, xử tội một ai đó bằng việc vu khống chống phản động, chống tham nhũng. Chỉ có NHÂN DÂN mới có đủ tư cách phán tội ai đó là phản quốc, phản động và tham ô, hối lộ... Vì vậy phải sớm tiêu diệt đảng cộng sản, treo cổ tội đồ Nguyễn Phú Trọng và những kẻ đã gây ra nợ máu với nhân dân là sứ mệnh cao cả, là trọng nhiệm, bổn phận của nhân dân để xây dựng đất nước phát triển, trường tồn trong cái thể chế đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, bình đẳng, tự do và bác ái./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN