LŨ MỌI RỢ ĐÃ ÉP VUA LÝ THÁI TỔ XEM CHÚNG "NHẢY ĐẦM".
LŨ MỌI RỢ ĐÃ ÉP VUA LÝ THÁI TỔ XEM CHÚNG "NHẢY ĐẦM".
Thuở thiếu thời mài mông trên ghế gỗ dưới mái trường xhcn, lũ chúng tôi được học rằng nhảy đầm là "đồi trụy; NHẢY ĐẦM LÀ MẤT VĂN MINH. LÀ PHẢN TỔ QUỐC, LÀ KHINH ÔNG BÀ". Thế mà ngày hôm nay, khi cộng sản bắt cả xã hội phải học tập đạo đức hcm, đi đâu cũng thấy khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, vậy nhưng ngay cái rốn của ngàn năm văn hiến, ngay trước mặt vua Lý Thái Tổ và ngay trong ngày tưởng niệm đồng bào vong mạng, chiến sỹ trận vong trong công cuộc chống giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược thì cộng sản Việt Nam lại chỉ đạo bầy đàn dắt nhau ra nhảy đầm để trêu ngươi người đã khuất, trêu nhãn người còn sống.
Chiều 30 tết Mậu Tuất, tbt Nguyễn Phú Trọng dâng dương cẩn cáo trước anh linh Vua tiền triều nhà Lý. Thế nhưng sau đó, sáng mồng hai tết Mậu Tuất, nhằm ngày 17/02/2018, cũng tại nơi này, trong khi những người con nước Việt kính cẩn nghiêng mình trước Vua cha Lý Thái Tổ để tưởng nhớ những vong linh của chiến sỹ, đồng bào ngã xuống cách nay đúng 39 năm ở biên cương phía Bắc để ngăn bước quân thù xâm lược Trung Quốc thì cũng "đến hẹn lại lên", bỗng đâu xuất hiện một lũ mọi rợ mang danh phận là cháu ngoan bác hồ lại tay đan tay, thân sát thân để nhảy đầm, trêu ngươi Vua Lý Thái Tổ.
Trách cái bọn súc vật này thì ít mà giận cái bọn chức sắc Hà Nội thì nhiều. Không lẽ có ăn, có học, có địa vị, chức vụ mà không biết thế nào là liêm sỉ hay sao ? Với người hiểu biết thì hành động này chỉ là phường mọi rợ mới chỉ đạo thực hiện. Hành động khiêu vũ trước mặt vua cha không những vô phép với tiền nhân, dẫm lên nỗi đau của hàng vạn tử sỹ trận vong và linh hồn của thường dân vô tội mà nó còn "ỉa trên mặt" của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung. Bởi vì cách đó có hai hôm, 3 tên này đã cẩn cáo trước mặt vua cha thì sau đó chính bọn này chỉ đạo biến nơi đây thành sàn nhảy để đú đởn nhảy đầm.
Là hậu bối thế hệ 7X, sinh ra ở miền Nam bị làm tay sai cho đế quốc Mỹ, thế nhưng chúng tôi vẫn được ông bà dạy dỗ bằng việc "răn đe" rằng "không được ồn ào, phóng uế dưới bóng cây cổ thụ, sân đình, sảnh chùa và những chốn tâm linh, trang nghiêm khác" bởi làm như vậy là xúc phạm thánh thần, tiền hiền và sẽ nhận lấy quả báo, trừng phạt. Thế nhưng chẳng hiểu sao có những loại đầu hai thứ tóc, là đảng viên cộng sản, là cháu ngoan bác hồ lại có hành vi vô học, mất dạy và mọi rợ như vậy ? Hôm nay chúng nó được phép nhảy đầm trước mặt vua cha thì ngày mai ai dám cấm chúng nó đè nhau ra làm trò dâm ô, mèo mả gà đồng trước mặt hồ chí minh, võ nguyên giáp...
Không lẽ ở cái thủ đô ngàn năm văn hiến này lại chấp chứa cái văn hóa ứng xử mọi rợ này sao ? Các sỹ phu Bắc Hà nức tiếng là lịch thiệp hơn người sao lại chống mắt nhìn lũ mọi rợ thản nhiên bôi tro trát trấu lên bộ mặt thủ đô như vậy ? Hà Nội nghèo đến mức không có sàn nhảy, vũ trường cho bọn mọi rợ rửng mỡ này nhảy nhót hay sao mà phải dắt nhau ra làm trò nhố nhăng, thất học trước mặt vua Lý Thái Tổ như vậy hả Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung ? Tuy vua cha Lý Thái Tổ không quở trách bọn mọi rợ này nhưng cô hồn sống Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao khi cái nơi mình kính cẩn cúi đầu lại bỗng chốc trở thành sàn nhảy cho bọn mọi rợ đú đởn ?
Đần như thằng Đậu nhưng sau khi bị dạy dỗ nó cũng ngộ ra điều tối thiểu là "không được cười trong đám tang, không được khóc trong đám cưới", thê mà nhân danh là đảng viên cộng sản, là con cháu của bác hồ, được thấm nhuần đạo đức hồ chí minh nhưng lại "đú đởn trước anh linh vua cha, hả hê trong ngày giỗ của đồng bào", rõ ràng đạo đức hồ chí minh là thứ đạo đức mọi rợ, thất học nên mới sinh ra loại xác người mình thú như bọn này. Các cháu học sinh, thiếu niên, nhi đồng sẽ nghĩ sao khi người lớn, đảng viên lại có cách ứng xử mọi rợ này ?
Có lẽ cha mẹ bọn này khi chứng kiến hành động mọi rợ kia sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nhục nhã và sẽ thốt lên câu "giá mà biết trước thì tao thà đẻ ra trứng gà, trứng vịt để luộc ăn còn có ích hơn đẻ ra lũ con hoang mất dạy này cho đau mình, rát dạ". Như vậy đạo đức hồ chí minh chính là đạo đức lai căng, mọi rợ, biến con người thành súc vật hai chân./.
Tran Hung.
Thuở thiếu thời mài mông trên ghế gỗ dưới mái trường xhcn, lũ chúng tôi được học rằng nhảy đầm là "đồi trụy; NHẢY ĐẦM LÀ MẤT VĂN MINH. LÀ PHẢN TỔ QUỐC, LÀ KHINH ÔNG BÀ". Thế mà ngày hôm nay, khi cộng sản bắt cả xã hội phải học tập đạo đức hcm, đi đâu cũng thấy khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, vậy nhưng ngay cái rốn của ngàn năm văn hiến, ngay trước mặt vua Lý Thái Tổ và ngay trong ngày tưởng niệm đồng bào vong mạng, chiến sỹ trận vong trong công cuộc chống giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược thì cộng sản Việt Nam lại chỉ đạo bầy đàn dắt nhau ra nhảy đầm để trêu ngươi người đã khuất, trêu nhãn người còn sống.
Chiều 30 tết Mậu Tuất, tbt Nguyễn Phú Trọng dâng dương cẩn cáo trước anh linh Vua tiền triều nhà Lý. Thế nhưng sau đó, sáng mồng hai tết Mậu Tuất, nhằm ngày 17/02/2018, cũng tại nơi này, trong khi những người con nước Việt kính cẩn nghiêng mình trước Vua cha Lý Thái Tổ để tưởng nhớ những vong linh của chiến sỹ, đồng bào ngã xuống cách nay đúng 39 năm ở biên cương phía Bắc để ngăn bước quân thù xâm lược Trung Quốc thì cũng "đến hẹn lại lên", bỗng đâu xuất hiện một lũ mọi rợ mang danh phận là cháu ngoan bác hồ lại tay đan tay, thân sát thân để nhảy đầm, trêu ngươi Vua Lý Thái Tổ.
Trách cái bọn súc vật này thì ít mà giận cái bọn chức sắc Hà Nội thì nhiều. Không lẽ có ăn, có học, có địa vị, chức vụ mà không biết thế nào là liêm sỉ hay sao ? Với người hiểu biết thì hành động này chỉ là phường mọi rợ mới chỉ đạo thực hiện. Hành động khiêu vũ trước mặt vua cha không những vô phép với tiền nhân, dẫm lên nỗi đau của hàng vạn tử sỹ trận vong và linh hồn của thường dân vô tội mà nó còn "ỉa trên mặt" của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung. Bởi vì cách đó có hai hôm, 3 tên này đã cẩn cáo trước mặt vua cha thì sau đó chính bọn này chỉ đạo biến nơi đây thành sàn nhảy để đú đởn nhảy đầm.
Là hậu bối thế hệ 7X, sinh ra ở miền Nam bị làm tay sai cho đế quốc Mỹ, thế nhưng chúng tôi vẫn được ông bà dạy dỗ bằng việc "răn đe" rằng "không được ồn ào, phóng uế dưới bóng cây cổ thụ, sân đình, sảnh chùa và những chốn tâm linh, trang nghiêm khác" bởi làm như vậy là xúc phạm thánh thần, tiền hiền và sẽ nhận lấy quả báo, trừng phạt. Thế nhưng chẳng hiểu sao có những loại đầu hai thứ tóc, là đảng viên cộng sản, là cháu ngoan bác hồ lại có hành vi vô học, mất dạy và mọi rợ như vậy ? Hôm nay chúng nó được phép nhảy đầm trước mặt vua cha thì ngày mai ai dám cấm chúng nó đè nhau ra làm trò dâm ô, mèo mả gà đồng trước mặt hồ chí minh, võ nguyên giáp...
Không lẽ ở cái thủ đô ngàn năm văn hiến này lại chấp chứa cái văn hóa ứng xử mọi rợ này sao ? Các sỹ phu Bắc Hà nức tiếng là lịch thiệp hơn người sao lại chống mắt nhìn lũ mọi rợ thản nhiên bôi tro trát trấu lên bộ mặt thủ đô như vậy ? Hà Nội nghèo đến mức không có sàn nhảy, vũ trường cho bọn mọi rợ rửng mỡ này nhảy nhót hay sao mà phải dắt nhau ra làm trò nhố nhăng, thất học trước mặt vua Lý Thái Tổ như vậy hả Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung ? Tuy vua cha Lý Thái Tổ không quở trách bọn mọi rợ này nhưng cô hồn sống Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao khi cái nơi mình kính cẩn cúi đầu lại bỗng chốc trở thành sàn nhảy cho bọn mọi rợ đú đởn ?
Đần như thằng Đậu nhưng sau khi bị dạy dỗ nó cũng ngộ ra điều tối thiểu là "không được cười trong đám tang, không được khóc trong đám cưới", thê mà nhân danh là đảng viên cộng sản, là con cháu của bác hồ, được thấm nhuần đạo đức hồ chí minh nhưng lại "đú đởn trước anh linh vua cha, hả hê trong ngày giỗ của đồng bào", rõ ràng đạo đức hồ chí minh là thứ đạo đức mọi rợ, thất học nên mới sinh ra loại xác người mình thú như bọn này. Các cháu học sinh, thiếu niên, nhi đồng sẽ nghĩ sao khi người lớn, đảng viên lại có cách ứng xử mọi rợ này ?
Có lẽ cha mẹ bọn này khi chứng kiến hành động mọi rợ kia sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nhục nhã và sẽ thốt lên câu "giá mà biết trước thì tao thà đẻ ra trứng gà, trứng vịt để luộc ăn còn có ích hơn đẻ ra lũ con hoang mất dạy này cho đau mình, rát dạ". Như vậy đạo đức hồ chí minh chính là đạo đức lai căng, mọi rợ, biến con người thành súc vật hai chân./.
Tran Hung.
Nhận xét