VIỆT CỘNG BÀY ĐẶT LẤY VẢI THƯA CHE MẮT ÔNG TRUMP HẢ ?

VIỆT CỘNG BÀY ĐẶT LẤY VẢI THƯA CHE MẮT ÔNG TRUMP HẢ ?

Trước việc ông Trump "sờ mu - đoán mò" rằng các công ty sẽ ồ ạt chạy từ Tàu cộng sang Việt Nam ta "hé thuế", Việt cộng vừa mừng - vừa lo rồi sau đó tung bài bịp bợm sẽ cho lực lượng chức năng kiểm tra kỹ việc gian lận thương hiệu "Made in Vietnam" để trấn an ông Trump.

Ông Trump đâu phải anh hùng lao động Hồ Giáo chỉ có công chăn bò giỏi mà được phong anh hùng nên ổng đâu có dễ dàng bị dụ. Ổng chỉ cần hỏi:

1. Nguyên liệu đầu vào nhập ở mô ?

2. Nguồn nhơn lực là made in Vietnam hay chỉ cạo mác, dán nhãn là có hàng hóa để xuất khẩu lấy đô la ?

Ở câu hỏi 1 thì coi chừng thí sinh Việt cộng rớt đài, ở câu hỏi 2 thì thí sinh Việt cộng ngậm viết, ngồi nhai mức Bí đao chắc luôn. Bởi mở miệng ra mà nói "dạ toàn nhân công thuần Việt" thì ông Trump ổng hỏi "vậy khi nào chú mày ngưng việc bán sức lao động của người Việt sang các nước thông qua cái nhóm chữ mỹ miều là XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG đây ? Khi nào những công nhân lao động Việt đang bị xuất khẩu ra nước ngoài tha hương cầu thực được quay về cố hương lao động đây ?".

Chẳng những Việt cộng ngậm hột thị mà tay chân tụi nó cũng rã rời luôn có đúng không Phúc Kim Đồng - À tui nhớ ra hình ảnh Kim Đồng do tay bưng bô Tố Hữu nhào nặng giống hệt như thủ tướng Phúc ở chỗ "ca lô đội lệch - CÁI ĐẦU NGHIÊNG NGHIÊNG". Giờ gọi Phúc Kim Đồng cho nó có văn hóa của Hán tặc hồ chí minh vậy./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN