HỦY HÒA ĐÀM VỚI TALIBAN VÀ SA THẢI JOHN BOLTON, TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG VƯỚN SAI LẦM NHƯ HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 (Tiếp theo)

HỦY HÒA ĐÀM VỚI TALIBAN VÀ SA THẢI JOHN BOLTON, TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG VƯỚN SAI LẦM NHƯ HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 (Tiếp theo)

Như đã nói ở phần trước, mặc dù Taliban là cựu thù của Nga thời Liên Sô nhưng sau khi Taliban bị dính vào vụ ủng hộ Al-Qeada do trùm khủng bố Osama Bin Laden thành lập và cầm đầu nên sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001 nhắm vào Nước Mỹ thì một tháng sau tổng thống Bush con đã phát động Chiến dịch Tự do Bền vững lật đổ Taliban và đưa ông Hamid Karzai, một người Pastun cũng là lãnh tụ của thị tộc đa số này có trong tay hơn 500 ngàn dân quân hùng mạnh đứng đầu chánh phủ lâm thời Afghanistan vào tháng 12/2001 và sau đó vào tháng 6/2002 trở thành tổng thống chánh thức của Afghanistan.

Tuy nhiên, Nga và Tàu cộng không thể khoanh tay đứng nhìn Mỹ và Phương Tây có ảnh hưởng tuyệt đối trên toàn lãnh thổ Afghanistan vì điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới an nguy của nó. Vì vậy từ việc coi nhau là kẻ thù, Nga và Taliban trở thành đôi tình nhơn "tình trong như đã mặt ngoài còn e" hệt như Việt cộng và Tàu cộng sau khi Mật ước Thành Đô năm 1990 đã được Nguyễn Văn Linh và Đặng Tiểu Bình hạ bút cho tới nay.

Có sự chống lưng của Nga và Tàu cộng thì Taliban mới tồn tại được trước 140.000 binh sỹ nước ngoài hoạt động theo lệnh của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế - ISAF do Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thành lập năm 2001 và hơn 14 ngàn binh sỹ Mỹ cũng như hàng trăm ngàn binh sỹ của quân đội nhà nước Afghanistan. Chẳng những Taliban tồn tại mà nó còn phát triển mạnh mẽ trong 8 năm cầm quyền tệ hại của Obama.

Nhiều người ngạc nhiên khi tự hỏi tại sao thời kỳ Obama, Nga bị Mỹ và EU cấm vận kinh hồn nhưng tại sao Nga vẫn đủ sức "chi binh" cho Taliban ở Afghanistan và cả Assad ở Syria? Bởi vì Obama đã nai tơ nghe theo lời xúi giục của Tàu cộng xiết chặt Nga, đẩy giá dầu mỏ vọt lên trên mức 100 USD/thùng, điều này vô tình trao cho Nga một loại thuốc cường dương liều cao bởi vì theo tính toán của các chuyên gia kinh tế thì khi giá dầu tăng 1 USD/thùng thì Putin ngồi rung đùi lượm thêm 2,5 tỷ USD ngược lại giá dầu thế giới giảm 1 USD/thùng thì Putin mất 2,5 tỷ USD. Thời Obama giá dầu nhảy múa với biên độ tăng cao hơn lúc ổn định trên 50 USD/thùng thì rõ ràng Putin rung đùi thu về số tiền cực khủng, tạm tính có thể tới 125 tỷ USD.

Cũng bị người thắc mắc tại sau Tàu cộng xúi Obama cấm vận Nga để đẩy giá dầu lên cao mà Tàu cộng là nước nhập cảng dầu mỏ đứng đầu thế giới, làm vậy có khác gì Tàu cộng tự lấy đá đập mắt cá chân mình ? Không phải vậy đâu, bởi vì lúc đó nguồn cung dầu mỏ cho Tàu cộng chủ yếu là Venezuela và Iran, hai nước này là con nợ của Tàu cộng, bị Tàu cộng bắt ký vô hợp đồng trao đổi dầu mỏ theo hình thức đơn giá cố định không điều chỉnh giá. Vì vậy giá dầu mỏ thời Obama có nhảy Lambda đi chăng nữa thì chỉ có Mỹ, EU, Nhựt Bổn, Ấn Độ, Nam Hàn,... là bị thiệt thòi còn Tàu cộng lại cùng Putin rung đùi ngồi cân đô la. Bởi vì khi giá dầu tăng cao thì hàng hóa cũng tăng cao, điều này dễ kiểm chứng ngay bên Việt Nam, đó là khi xăng dầu tăng cao, bà bán ốc bươu cũng tăng giá vì bả nói thằng xe ôm nó tăng giá chở tui ra chợ, tụi bắt ốc tăng giá vì đi xe máy ra đồng bắt óc,...Hàng hóa tăng theo giá dầu thì anh nào xuất cảng nhiều hàng hóa anh đó trúng đậm, ai trồng khoai khi đó ngoài Tàu cộng.

Trở lại chủ đề chính, kể từ ngày ông Trump lên tiếp quản Bạch Cung, chánh sách Nước Mỹ là trên hết của ổng làm cho thiên hạ lùng bùng con ráy. EU không còn chỗ để "dựa quải ăn rơm" mà buộc phải chấp nhận thực tế "muốn ăn thì lăn vô bếp". Pakistan cũng không còn cửa làm tiền Mỹ theo kiểu "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" vì lâu nay quen thói móc tiền Mỹ trong vai trò kìm chế khủng bố ở Afghanistan nhưng lại lòn cửa sau lượm tiền Tàu dung túng cho Taliban nhưng bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Tàu cộng và Nga ngố cũng nhận ra đã hết thời tuồng vũ khí cho khủng bố Taliban.

Biết được tâm lý của đối phương, ông Trump liền bóng gió sẽ rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan, như được uống doping, Tàu cộng và Nga ngố liền vận động hành lang để đi đến một kết quả như Hiệp định Ba Lê 1973 đó là đàm phán hòa bình ở Afghanistan với việc Mỹ và chánh quyền hợp pháp Afghanistan ngồi lại với Taliban để hòa đàm tiến tới một Hiệp định hòa bình mà chắc chắn khủng bố Taliban sẽ có chân trong chánh phủ mới thậm chí chắc suất tổng thống và bao luôn Quốc hội Afghanistan. Dĩ nhiên trước sự vận động này của Tàu cộng, Nga ngố, Donald Trump nào có hẹp hòi, Yes yes OK, ừ thì ta gặp nhau để tái tạo hòa bình.

Tuy nhiên, cái khôn lõi truyền thống của Tàu cộng, Nga nô hóa ra là cái ngu xuẩn trong mắt Donald Trump. Bổn cũ soạn lại, cũng như trước đây ở chiến trường Miền Nam, để cho việc hợp pháp hóa khủng bố Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam, Tàu cộng và Nga Sô đã chỉ đạo cho cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Miền Nam tiến hành thảm sát Mậu Thân năm 1968 để gây tiếng vang, gây áp lực và tạo đối trọng với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trên bàn đàm phán Ba Lê sau này vào năm 1973, thì nay khủng bố Taliban cũng làm tương tự. Trước khi hội kiến với ông Trump tại trại David như lịch trình thì khủng bố Taliban đã đánh bom làm chết 12 người trong đó có một binh sỹ Mỹ.

Donald Trump không phải Nixon bị Kissinger xỏ mũi, Donald Trump là siêu nhơn, vì vậy Donald Trump hủy ngay hòa đàm với khủng bố Taliban với tuyên bố đanh thép trên twitter rằng:

- Hầu hết mọi người không biết rằng, các thủ lãnh Taliban và Tổng thống Afghanistan lần lượt sẽ bí mật gặp tui ở Trại David vào Chúa nhựt. Rủi thay, để xây dựng sức mạnh cân bằng giả tạo, họ thừa nhận vụ tấn công ở Kabul giết chết một trong những binh sỹ rất giỏi của chúng ta và 11 người khác. Tui lập tức hủy cuộc gặp và hủy đàm phán hòa bình;

- Loại người gì mà giết hại nhiều người để mong tăng vị thế mặc cả của mình? Họ không làm được điều đó, họ chỉ khiến nó tồi tệ hơn.

Trái bom khủng bố Taliban đã được ông Trump đá vào chân Nga, lập tức bầu đoàn thê tử của khủng bố Taliban dắt díu nhau đi gặp Putin và giở giọng côn đồ hệt như câu "cho dù có đốt cháy sạch dãy Trường Sơn cũng quyết cướp bằng được Miền Nam" của Hán tặc hồ chí minh thì nay được Taliban cải biên là "Thề kháng chiến chống Mỹ tới 100 năm sau". OK, ngon thì cứ chơi, Donald Trump không chấp loại giặc cỏ khủng bố Taliban, Donald Trump đánh rắn là đánh dập đầu.

Hủy hòa đàm với khủng bố Taliban, sa thải diều hâu John Bolton, Donald Trump không muốn tạo kẻ hở để phe Dân chủ có cớ đàn hặc, loạn đả vì tại sao tổng thống Mỹ lại ngồi xuống với khủng bố, đồng thời Donald Trump muốn khẳng định thêm thương hiệu người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ, Donald Trump muốn nhắc lại cho đối phương thấy rõ Donald Trump là người có quyền áp đặt người khác đừng có hòng áp đặt Donald Trump mà bằng chứng là vụ xô ghế bỏ đi trước mặt Kim Jong Un ở Hà Nội vào tháng 2/2019 và nay là hủy hòa đàm với khủng bố Taliban ở phút chót.

Với việc hủy hòa đàm với khủng bố Taliban vào phút chót và sa thải ngay diều hâu John Bolton, Donald Trump muốn gởi đến đối thủ thông điệp "hãy chấp nhận yêu cầu của Donald Trump trước nếu muốn đàm phán thành công, bằng không thì hãy nhìn vụ xô ghế ở Hà Nội, vụ hủy hòa đàm với khủng bố Taliban để làm gương". Sẽ viết tiếp ở lần tới./.

Tran Hung.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thesaigonposts.net/2019/09/huy-hoa-am-voi-taliban-va-sa-thai-john.html&ved=2ahUKEwj10r39mNDkAhU2VRUIHZBbAo0QFjABegQIARAB&usg=AOvVaw296caG-HE0l-vRi6iippIJ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN