TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG CÓ DÁM NHƯ EU KHI ỨNG PHÓ VỚI MỸ.

TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG CÓ DÁM NHƯ EU KHI ỨNG PHÓ VỚI MỸ. 

Vậy là mọi bất đồng trong lĩnh vực thương mại Mỹ - EU cũng đã được hạ hội phân giải sau "thách đố" của Donald Trump rằng "EU hãy cùng Mỹ tháo dở hàng rào thuế quan".

Tại cuộc họp báo hôm qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Hai bên sẽ hạ thuế suất về 0, xóa bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan, không trợ giá với hàng hóa không phải xe hơi, Tổng thống Mỹ tuyên bố về “một giai đoạn quan hệ mới” giữa hai bên, mô tả “hôm nay là ngày rất quan trọng cho thương mại tự do và bình đẳng”.

Ông Trump nói rằng EU sẽ mua thêm khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, khiến họ trở thành “bên mua lớn”. Thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ cũng tăng. “EU sắp bắt đầu tăng mua đậu tương – họ là một thị trường lớn – mua rất nhiều đậu tương từ nông dân Mỹ, chủ yếu là ở vùng trung Tây".

Vậy Trung cộng và Việt cộng thì sao ? Nếu 2 anh em nhà cộng này ngoan cố đáp trả Mỹ trong việc áp thuế lại Mỹ thì bị chết tươi khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chỉ nổ ra chưa quá 1/3 thời gian của toàn cuộc chiến vì hàng hóa của Mỹ nhập vào Trung cộng chỉ có tổng giá trị 130 tỷ đô la trong năm 2017 và nhập vào Việt cộng chỉ có 9,2 tỷ đô la. Ngược lại hàng hóa Trung cộng nhập vào Mỹ tới 517 tỷ đô la và hàng hóa của Việt cộng nhập vào Mỹ tới 41,6 tỷ đô la. 

Tức thâm hụt thương mại trong năm giữa Mỹ - Trung là: 517 tỷ USD - 130 tỷ USD = 387 tỷ USD. Thâm hụt thương mại giữa Mỹ - Việt là: 41,6 tỷ USD - 9,2 tỷ USD = 32,4 tỷ USD. Có nghĩa Trung cộng và Việt cộng sẽ  "không đủ đạn" để bắn trả lại Mỹ. 

Trong lúc bí bách, Trung cộng và Việt cộng bám ngay vào cái phao cứu sinh đó là hy vọng Liên minh Châu Âu sẽ ngả về phía mình bởi cùng cảnh ngộ, cùng hoàn cảnh là bị Trump bức tử. Nào ngờ đám tư bản giãy chết nó quá đoàn kết, sau khi Mỹ và EU liên tục dàn kịch công kích nhau giờ chúng nó ngồi lại với nhau thống nhất bỏ thuế nhập khẩu đánh lên hàng hóa của nhau về mức 0%. Dân EU và dân Mỹ khui sâm banh ăn mừng thì cộng sản Trung quốc và cộng sản Việt Nam lại "chim kẹt dây kéo", đi mắc núi, lùi mắc sông. 

Đánh Mỹ thì không đủ đạn bắn, xin hàng như EU thì lấy tiền thuế đâu mà nuôi bọn báo cô giữ đảng. Đặc biệt nếu Trung cộng và Việt cộng hạ mức thuế nhập khẩu hàng Mỹ, EU xuống mức 0% thì sẽ là đại họa cho đám lợi ích nhóm. Hàng hóa của Mỹ, EU sẽ chạy đầy đường ở Đại lục và Đại Việt, hàng hóa của Trung cộng và Việt cộng chết quay ngay trên sân nhà, điền hình trong lĩnh vực sản xuất xe hơi của tên Phạm Nhật Vượng sẽ cùng chung số phận như tên Quảng nổ sản xuất smart phone thương hiệu Việt vì dân ngu gì mua hàng sản xuất, lắp ráp trong nước, ăn uống thực phẩm, hoa quả trong nước trong khi những thứ này của Mỹ, EU sẽ "rẻ rề" khi thuế nhập khẩu xuống 0%, giá chỉ cao hơn giá tại Mỹ, EU ở số tiền chuyên chở. 

Đã bảo rồi, bọn tư bản nó không thâm nhưng nó khôn và đoàn kết lắm, cứ xem cả thế giới này còn được mấy mống cộng sản nào. Bị nó dụ mà cứ nghĩ mình khôn. Tôi đã đọc vị nó từ cách nay một tháng rồi mà cứ cố cãi. Post lại đọc cho vui nà. 

MỸ VÀ EU ĐÃ BÀY TRÒ DỤ TRUNG CỘNG VÀO RỌ. CỌP GIẤY TRUNG CỘNG KHÓ THOÁT BỞI CHIÊU NÀY. 

Để hạ gục Trung cộng, cách hiệu quả nhất là phải đánh sập nền kinh tế "bất đối xứng" của nó, Mỹ và EU sẽ không thể để cho một nước chỉ biết làm giàu nhờcăn cắp sở hữu trí tuệ, nhờ vào việc "chỉ bán hàng cho các nước mà hạn chế mua hàng của các nước. Muốn hạ gục Trung cộng, Mỹ và EU phải "liên thủ" để ép Trung cộng mở cửa nhập khẩu hàng hóa của họ vào đại lục bằng cách cân bằng thâm hụt thương mại, cân bằng thuế quan. 

Qua những diễn biến gần đây giữa Mỹ và EU cũng như giữa Mỹ với Trung cộng và giữa EU với Trung cộng đã cho thấy Mỹ và EU đang "diễn tuồng" để cùng "liên thủ" diệt Trung cộng bằng vũ khí thương mại. Nhìn vào việc Mỹ áp thuế lên EU và EU đã đáp trả cũng như việc EU và Trung cộng vào hôm 25/6/2018 đã tuyên bố sẽ "giảm rào cản xuất khẩu" đã cho thấy  Trung cộng đã bị Mỹ và EU dụ vào kế sách "Man Thiên Quá Hải", nghĩa là "Dối trời qua biển".

Nếu như Mỹ chỉ đơn phương cắt giảm thâm hụt thương mại bằng thuế quan nhắm vào Trung cộng thì sẽ có cớ cho Trung cộng tố Mỹ là "cực đoan, thiếu công bằng", vì vậy Mỹ phải song song cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung cộng và cả EU để tạo ra "công bằng" cho tất cả các đối tác, khiến Trung cộng không có cớ la lối, phân bua. Khi Mỹ áp thuế lên EU, tất nhiên EU sẽ đáp trả, đồng thời để hàng hóa EU không bị "tồn động" bởi thuế quan của Mỹ thì EU hải hướng đến thị trường đông dân Trung cộng. Muốn hàng hóa EU chảy vào thị trường Trung cộng thì EU phải yêu cầu Trung cộng cân bằng thâm hụt thương mại, tức Trung cộng phải dở bỏ các rào cản các công ty EU xâm nhập thị trường, phải mở cửa thị trường, tăng nhập khẩu hàng hóa của EU, đồng thời Trung cộng phải giải quyết chuyện xuất khẩu quá mức các mặt hành thế mạnh nhờ nhân công giá rẻ và tàn phá môi trường sang EU như thép chẳng hạn. 

Một khi Trung cộng dở bỏ các rào cản các công ty EU xâm nhập thị trường, mở cửa thị trường, tăng nhập khẩu hàng hóa... thì đại công xưởng của thế giới sẽ sụp đổ, hàng hóa sản xuất trong nước của Trung cộng sẽ không đủ sức cạnh tranh với hàng hóa của EU, Mỹ... các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa của Trung cộng sẽ phá sản, thất nghiệp tăng cao. Hàng hóa là thế mạnh nhờ nhân công giá rẻ và hủy hoại môi trường xuất đi các nước cũng bị giới hạn, thất nghiệp cũng tăng cao. 

Những tưởng những đòn đáp trả thương mại giữa Mỹ và EU sẽ đẩy EU nghiêng về phía Trung cộng như thiên hạ nghĩ, ai dè đây là kế "diễn tuồng dụ cọp vào hang" của Mỹ và EU mà Trung cộng là con cọp giấy bị dụ. Khi kinh tế Trung cộng suy yếu, buộc Trung cộng phải bơm tiền chống sụp đổ, quỹ dự trữ quốc gia bị cạn dần. Để cho Trung cộng chết nhanh hơn, EU lại dụ tiếp tục dụ Trung cộng bằng cách "ngọt nhạt" xem xét việc  "ủng hộ dự án hạ tầng thương mại Vành đai và Con đường của Trung cộng". Đây là cách làm phá sản nền kinh tế của Trung cộng nhanh nhất vì khi túi tiền của Trung cộng bị teo tóp lại bởi cân bằng thâm hụt thương với Mỹ và EU, nó còn phải cố sức vung tiền ra để đeo đuổi dự án hạ tầng thương mại Vành đai và Con đường, điều này sẽ đẩy Trung cộng vào thảm cảnh "tiền ít mà đòi hít dầu thơm", có 1 tỷ mà đi  mở móng xây nhà 10 tỷ. Chết là cái chắc. 

Cứ thấy anh em ruột nhà nó "giả vờ lục đục" thì tưởng nó chia rẽ mà đâm đầu vô kiếm chác, ai ngờ không kiếm được miếng nào mà còn bị anh em nhà nó đánh cho dập mũi, gãy răng bỏ của chạy lấy người, đau không hả Tập? 

Tran Hung. 

https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/06/my-va-eu-bay-tro-du-trung-cong-vao-ro.html




Nhận xét

Huong Nguyen đã nói…
Ha hả kỳ nầy bè lũ Tư bản đỏ VC kéo nhau xuống hố ...theo chân Tàu cộng Cam on Tac gia nhieu lam .

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN