JOE BIDEN VÀ OBAMA - CẶP ĐÔI "NHẦY NHỤA" VỚI TRÌNH ĐỘ "DIỄN SÂU" TRONG VŨ ĐIỆU CỦA QUỶ

JOE BIDEN VÀ OBAMA - CẶP ĐÔI "NHẦY NHỤA" VỚI TRÌNH ĐỘ "DIỄN SÂU" TRONG VŨ ĐIỆU CỦA QUỶ

Có lẽ đến tận hôm nay, đồng bào quốc nội vẫn còn lưu giữ hình ảnh chàng lọ nghẹ Obama bình dân, giản dị đến mức cái xác khô ở lăng Ba Đình có sống lại cũng chấp tay vái sư phụ khi chứng kiến một tổng thống siêu cường từ chối sơn hào, hải vị để đi ăn bún chả ở thủ đô ngàn năm văn hiến và uống trà đá vỉa hè.

Giản dị là đức tính cao cả của người Việt Nam mình nên thấy lọ nghẹ Obama bình dân, hòa đồng thì dĩ nhiên là họ đồng cảm thôi chớ họ đâu có biết rằng để có một kịch bản cho lọ nghẹ Obama vào vai diễn "ăn bún chả bình dân uổng trà đá vỉa hè" thì phía Hà Nội lẫn Washington đã phải chi ra một khoản tiền lớn hơn là đãi yến tiệc. Bởi quý vị cứ tính sơ sơ cái công của lực lượng an ninh tiền trạm bảo vệ yếu nhơn lẫn đoàn xe hộ tống và cả cái việc làm đảo lộn phố phường thì quy ra thóc là bộn lắm đó.

Ngoài cái việc diễn sâu một cách NHẦY NHỤA ra thì lọ nghẹ Obama còn chơi khăm dân tộc Việt Nam mình khi hắn ta ngâm thơ Kiều của Cụ Tố Như nhưng bà con ta lại nức lòng ngợi khen lọ nghẹ Obama một cách quá đà. Tại sao tui nói lọ nghẹ Obama chơi khăm dân tộc Việt Nam mình khi hắn ngâm Kiều? Tại vì nàng Kiều là nhơn vật đại diện cho phận người chìm nổi mà cụ Tố Như đã lột tả, vì vậy lọ nghẹ Obama ngâm Kiều là ám chỉ rằng "dân tộc Việt Nam của tụi bây sẽ là KIỀU vì đảng Dân chủ của tụi tao đã a tòng với Tàu cộng để xóa sổ dân tộc Việt Nam rồi".

Chưa dừng lại ở trò chơi khăm ngâm Kiều, lọ nghẹ Obama lại mò tới chùa Đa Kao hay còn gọi với những tên khác là chùa Ngọc Hoàng, Phước Hải Tự để thắp nhang bái Phật. Đây cũng là trò chơi khăm thứ hai mà lọ nghẹ Obama ném vào dân tộc Việt Nam mình. Bởi vì ngôi chùa này là do ông Lưu Minh người Quảng Đông tạo dựng sau khi ông và một đoàn người Tàu phò nhà Minh bị nhà Thanh truy sát. Sự có mặt của lọ nghẹ Obama tại chùa Đa Kao hàm ý rằng Sài Gòn sẽ là của người Tàu sau khi Tàu cộng xáp nhập Việt Nam.

Đó là tên lọ nghẹ Obama, còn tên Joe Biden thì khỏi phải nói, chính hắn là kẻ đã lấy tư cách Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ để ngăn chặn Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa sau khi Nixon - Kissinger ép Việt Nam Cộng Hòa ký kết Hiệp định Ba Lê 1973. Chính hắn đã phản đối chánh quyền của tổng thống Gerald Rudolph Ford, Jr. tiếp nhận công dân Việt Nam Cộng Hòa tị nạn Việt cộng.

Cặp đôi NHẦY NHỤA Obama - Joe Biden có một màn diễn sâu nữa mà giờ đây nó là chủ đề được công dân Mỹ xôn xao, xì xầm, đó là màn diễn "trọc phú giả ăn mày" được dân Mỹ nhớ lại nhờ phe Dân chủ quyết định luận tội tổng thống Donald Trump. Joe Biden có người con trai đầu là Beau Biden, từng là trưởng ty Tư pháp của tiểu bang Delaware. Beau Biden bị mắc bịnh ung thư não phải rời nhiệm sở vào tháng 01/2015 và đã mất vào tháng 5/2015.

Dân Mỹ sẽ không quên cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài CNN khi Joe Biden cho biết lọ nghẹ Obama đã đề nghị giúp đỡ trong bữa ăn trưa sau khi Joe Biden nói với lọ nghẹ Obama về việc đang xem xét bán nhà để gây quỹ giúp con trai Beau của Joe ngủ gục. Theo Joe ngủ gục thì Joe với lọ nghẹ Obama đã vấn đáp như sau:

- Joe ngủ gục: Mối lo lắng của tui là nếu Beau từ chức thì sẽ không còn nguồn thu nhập từ lương nữa. Tuy nhiên tui đã nói là tui sẽ giải quyết vấn đề này, Jill vợ của tui và tui sẽ bán căn nhà và chúng tui sẽ ở trong tình trạng tốt thôi.

- Lọ nghẹ Obama: Đừng bán căn nhà đó. Hãy hứa với tui là ông sẽ không bán căn nhà. Tui sẽ đưa ông tiền. Bất kể ông cần bao nhiêu, tui sẽ đưa ông tiền. Đừng bán. Hứa với tui. Hãy hứa với tui.

Lúc đó, dân Mỹ cũng như dân Việt Nam mình, họ đã rưng rưng nước mắt cảm động thấu trời xanh vì tình yêu thương con cao cả của người cha Joe Biden và tấm lòng "thương người như thể thương thân" của lọ nghẹ Obama. Dân Mỹ họ xót xa cho Joe Biden vì tính liêm khiết, cả cuộc đời làm chánh trị tầm cao, làm tới chức phó tổng thống siêu cường như vì chỉ "sướng nhờ lông" như cán ngố Việt cộng chỉ "sống nhờ lương" nên khi con trai bạo bịnh cụ phải tính chuyện bán nhà chữa trị cho con.

Nhưng giờ đây, khi cái lão phá phách Donald Trump xới tung chuyện động trời vụ con trai Hunter của Joe Biden có cái quỹ đầu tư tổ nái bên Tàu cộng với vốn đăng ký kinh doanh lên tới 1,5 tỷ ông Tơn và chỉ ngồi chơi xơi nước vì không có chuyên môn, nghiệp vụ nhưng tập đoàn khí đốt Burisma của Ukraine phải trả lương cho Hunter tới 600 ngàn ông Tơn một năm trong cương vị thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn.

Ủa, không lẽ Hunter Biden không có máu mủ gì với Beau Biden hay sao ông Joe Biden? Mà không có máu mủ đi chăng nữa thì không lẽ Hunter Biden lại tệ hại hơn người dưng nước lã là lọ nghẹ Obama hay sao mà không bỏ tiền ra cho cha Joe Biden mượn để chữa trị cho Beau Biden mà để ổng đòi bán nhà may có lọ nghẹ Obama ngăn lại ? Hay là vì Hunter Biden không muốn cứu Beau Biden vì vợ của Beau đã lọt vào mắt dê Hunter? Bởi vì theo Joe Biden tiết lộ với truyền thông thì sau khi Beau Biden qua đời, Hunter Biden đã hốt chị dâu mình là cô Hallie luôn. Nói thêm về Hunter Biden, tay này nguyên là sỹ quan hải quân Mỹ nhưng do chơi ma túy nên đã bị sa thải khỏi ngành.

Rõ ràng Joe Biden và Obama diễn sâu một cách NHẦY NHỤA vụ đòi bán nhà trị bịnh cho con, những tưởng tuồng diễn NHẦY NHỤA sẽ trót lọt, đi vào dĩ vãng như chuyện ông Vua TAI LỪA khi anh thợ hớt tóc bị hăm sẽ tru di cửu tộc nếu dám tiết lộ Vua có cặp TAI LỪA, ai dè vì bí bức nên anh thợ hớt tóc phải đào lỗ nói Vua có TAI LỪA rồi lấp đất chôn vùi bí mật nào dè nó mọc lên bụi trúc người ta chặt về làm sáo thổi lên nó phát ra tiếng sáo với âm thanh nhà vua TAI LỪA. Tiếng sáo xưa tố cáo vua TAI LỪA thì tiếng kèn Trump hôm nay tố cáo màn diễn sâu NHẦY NHỤA của cặp đôi quỷ quyệt Obama - Joe Biden với vũ điệu của quỷ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN