VIỆT CỘNG PHẾ BỎ KIỀNG BA CHÂN CỦA TIÊN TỔ, ẮT PHẢI LÃNH NHẬN HẬU QUẢ THẢM KHỐC

VIỆT CỘNG PHẾ BỎ KIỀNG BA CHÂN CỦA TIÊN TỔ, ẮT PHẢI LÃNH NHẬN HẬU QUẢ THẢM KHỐC

Tiền nhơn đã có công lập quốc, bảo quốc, thế nhưng bọn Việt cộng Tam Vô đã lưu manh phế bỏ di sản của tiền nhơn, chúng sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc và đó là cái giá mà chúng phải trả vì đã phế bỏ kiềng ba chân của dân tộc Việt Nam.

Kiềng ba chân của tiên tổ để lại không đâu khác ngoài di ngôn của ba nhơn cách lớn sau đây:

1. Quốc tộ của Thiền sư Đỗ Pháp Thuận tặng Vua Lê Đại Hành:

Vận nước như mây quấn
Trời Nam mở thái bình
Vô vi trên điện cát
Chốn chốn dứt đao binh

2. Lời khuyên của Đức Thánh Trần với vua Trần Anh Tông:

Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước muôn đời vậy.

3. Bình Ngô Đại cáo của quân sư Nguyễn Trãi:

Việc nhơn nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Việt cộng đã phá hủy kiềng ba chân của dân tộc, dẫn đến một kết cục là dân tộc Việt Nam phải đối mặt với "ngũ họa” vong quốc mà tiền nhơn Lê Quý Đôn đã đúc kết, cảnh báo, khuyên răn, như rút tự ruột gan mình, rằng sẽ có năm nguy cơ làm mất nước, đó là:

1. Một là: Trẻ không kính già;
2. Hai là: Trò không trọng thầy;
3. Ba là: Binh kiêu tướng thoái;
4. Bốn là: Tham nhũng tràn lan;
5. Năm là: Sĩ phu ngoảnh mặt.

Mất đảng này sẽ còn đầy đảng khác ưu việt hơn nhưng để mất nước thì sẽ như câu nói đóng đinh của cố tổng thống Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là "Đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả". Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một nhúm "nửa người - nửa ngợm - nửa đười ươi", không nên tiếc thương khi nó chết đi mà còn phải chung tay tiêu diệt nó. Hãy nhớ lời chỉ dụ của tiền nhơn rằng chớ:

Giữ ý kiến của một người
Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác
Tham công danh một lúc
Để cười cho tất cả thế gian.

Hãy giữ lấy cái kiềng ba chân của dân tộc Việt Nam, hãy chung tay tiêu diệt những kẻ đã rắp tâm phá hủy cái kiềng ba chân của dân tộc Việt Nam đó là bọn Việt cộng Tam Vô. Đừng vọng tưởng rằng Việt cộng sẽ thay đổi, không bao giờ có điều này, Việt cộng không thể nào thay đổi khi nó đã nhuốm máu dân tộc, đã sa chân vào con đường mãi quốc cầu vinh như lời nói của súc sanh Nguyễn Văn Linh là "thà mất nước, không để mất đảng" và tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã phán "mất đảng là mất tất cả".

Tiêu diệt Việt cộng là mịnh lịnh của dân tộc mà mỗi con dân Việt Nam phải có trách nhiệm thực thi nếu không muốn làm thân nô lệ, vong quốc./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN