ĐÔI CHÂN ĐẤT SÉT CỦA GÃ KHỔNG LỒ TÀU CỘNG ĐANG CHÌM SÂU TRONG BỂ NƯỚC CÓ ÁP LỰC CỦA DONALD TRUM

ĐÔI CHÂN ĐẤT SÉT CỦA GÃ KHỔNG LỒ TÀU CỘNG ĐANG CHÌM SÂU TRONG BỂ NƯỚC CÓ ÁP LỰC CỦA DONALD TRUM

Nhiều chuyên gia uy tín hàng đầu thế giới đã luôn nhận định nền kinh tế của Tàu cộng ví như gã khổng lồ đứng trên cặp chân bằng đất sét đồng chất, nó sẽ sụp đổ nếu cặp chân của nó bị ngâm trong nước có áp lực lớn.

Khi đôi chân đất sét của gã khổng lồ Tàu cộng bị ngâm trong nước có áp lực lớn thì nó sẽ nhão ra mà sụp đổ là không tránh khỏi. Muốn kéo dài quá trình sụp đổ của gã khổng lồ khi đôi chân dài sét đã bị ông Trump bơm nước ngập tới lưng quần bởi những đòn áp thuế, những thông điệp tuyên chiến qua twitter,... thì Tàu cộng phải tìm cách ngăn việc ông Trump gia tăng áp lực lên nước để giảm thiểu quá trình thẩm thấu - hút nước của đất sét là cốt liệu chính của đôi chân, đồng thời phải giảm tải trọng đang đè nặng trên đôi chân là các bộ phận trên cơ thể của gã khổng lồ này như cắt bỏ tay, cắt bỏ đầu,...

Đôi chân đất sét của gã khổng lồ Tàu cộng chính là ngành sản xuất hàng hóa xuất cảng với lợi thế cạnh tranh là: nhân công giá rẻ; ăn cắp sáng kiến, phát mnh của Mỹ để áp dụng cho mình; dìm đồng Yuan ở mịnh giá thấp nhứt bởi hành vi phá giá;... Và khi những kết cấu chịu lực chủ đạo này cùng với sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, cổ phiếu trên sàn chứng khoán, thị trường bất động sản,... là lực nâng cơ thể của gã khổng lồ Tàu cộng bị ông Trump tác động bằng các xung lực như áp thuế chống bán phá giá, trừng phạt ăn cắp sở hữu trí tuệ,... thì đôi chân đất sét của gã khổng lồ Tàu cộng đã bị suy giảm trầm trọng khả năng chịu lực của nó mà như ông Trump vừa công bố ngày 26/8 khi trả lời họp báo sau hội nghị G-7 tại Pháp rằng:

- Ông Tập là nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông ta không muốn mất đi 3 triệu việc làm hoặc nhiều hơn thế chỉ trong một thời gian ngắn. Điều đó sẽ làm sụp đổ hệ thống thương mại của Tàu cộng;

- Hiện nay chuỗi cung ứng của Tàu cộng đang bị phá vỡ ở mức độ chưa từng thấy; Tui không chắc rằng Tàu cộng có sự lựa chọn. Ý của tôi không phải đây là một lời đe dọa. Tui không nghĩ Tàu cộng có sự lựa chọn; Càng chờ đợi lâu, càng khó đặt lại, nếu có thể đặt lại;...

Rõ ràng ông Trump đã bơm nước và tăng áp lực để dìm đôi chân đất sét của gã khổng lồ Tàu cộng, làm cho nó thấm nước và rệu rã, sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ cơ thể của gã khổng lồ Tàu cộng. Buộc Tàu cộng phải lựa chọn:

1. Quay lại đàm phán và chấp nhận những yêu sách của ông Trump để ông Trump ngưng bơm nước và tăng áp làm tan rã cặp giò đất sét của gã khổng lồ Tàu cộng;

2. Dở bỏ những thứ lỉnh kỉnh mà Tàu cộng đeo trên mình để tạo ra một cái xác khổng lồ, nặng trịch đè lên đôi chân đất sét đang rệu rã như Vành đai con đường, ngưng ăn cắp sở hữu trí tuệ, ngưng bán phá giá sản phẩm ở thị trường ngoài nước, ngưng đàn áp sắc tộc, tôn giáo,...

Đồng thời, Tàu cộng sẽ từ bỏ việc can thiệp, chống lưng cho các quốc gia thù địch của Mỹ như Venezuela, Iran, Bắc Hàn, Nga,... nhưng nó lại gia tăng bấu víu vào các chư hầu trung thành của nó như người bại liệt bám vào cặp nạng gỗ là Việt cộng, Cambodia,... đổ giảm tải trọng tác động lên cặp giò đất sét đang bị ông Trump phá hủy cố kết một cách nghiêm trọng. Điều này không khó nhận ra khi Tàu cộng đã đưa tàu Hải Dương 8 vào sâu trong vùng biển Việt Nam cách bờ biển Phan Thiết có 185 km để thăm dò dầu khí và Tàu cộng đang gia tăng hiện diện ở Cambodia, ở vùng biển của Philippines do tên cháu ngoại Hán tộc là Duterte quản lý.

Như chúng ta đã biết, một khi cặp giò bằng đất sét đã bị ngậm nước thì khả năng chịu lực của nó gần như bàng zero. Muốn gia cường, cải tạo lại nó để tiếp tục chống đỡ sức nặng của cơ thể gã khổng lồ Tàu cộng là điều không tưởng ngoại trừ phải gã khổng lồ phải tăng nhanh quá trình "giảm tải" và thay thế đôi chân khác ngay. Nhưng trong lúc này thì điều này với Tàu cộng cũng là không thể.

Đứng trước viễn cảnh sụp đổ của Tàu cộng, Việt cộng cũng không hề vô can mà ngược lại còn rơi vào hoàn cảnh bi thảm là "trên thớt dưới dao" mà hai nhát bằm đầu tiên đó là việc diễn tuồng với Tàu cộng qua diễn viên tàu Hải Dương 8 và nhát bằm thứ hai là thâm hụt thương mại với Mỹ.

Với nhát bằm của con tàu Hải Dương 8, Việt cộng đã rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan", tiến là phải xua quân đánh đuổi tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, điều này còn khó hơn hái sao trên trời vì Tàu cộng sẽ xử chết cấp kỳ giới chóp bu Việt cộng. Không tiến thì phải lùi, lùi là cứ để Tàu cộng công nhiên hút dầu mỏ ở Biển Đông, vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, lùi kiểu này thì đụng phải thanh long đao của Donald Trump đang dí sau lưng.

Với nhát bằm thứ hai là Việt cộng phải san bằng thâm hụt thương mại với Mỹ, muốn san bằng thâm hụt thương mại với Mỹ thì phải ngưng mua hàng Tàu cộng để tăng mua hàng Mỹ. Muốn ngưng mua hàng Tàu cộng thì phải chấp nhận việc giảm xuất hàng hóa sang Tàu cộng mà hàng hóa này chủ yếu là nông sản, dẫn tới việc nông dân chết chắc. Muốn ngưng mua hàng của Tàu cộng thì Việt cộng phải đảo ngược chủ trương mở toang cửa khẩu và đường biên giới với Tàu cộng, đảo ngược quy định cho phép lưu hành đồng NDT ở các tỉnh biên giới, điều này không bao giờ có. Muốn ngưng mua hàng của Tàu cộng thì phải mạnh tay xử lý thực trạng mua hàng Tàu gắn mác Việt của gian thương là con cháu, người thân của chóp bu Việt cộng, điều này cũng không thể vì đã cãi lại di ngôn của hồ chí minh là "cứu Trung Quốc là tự cứu mình" và phá hủy 27 văn kiện hợp tác với Tàu cộng mà Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến ký kết trong năm 2017,...

Kết cục, gã khổng lồ Tàu cộng sẽ sụp đổ do đứng trên đôi chân bằng đất sét, một cái cây đại thụ khi ngả đổ sẽ đè chết những cây thấp bé mọc quanh nó mà Việt cộng là một trong những cây thấp bé đó./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN