VỚI HIỆN TÌNH CỦA PHONG TRÀO "DÂN CHỦ VIỆT" THÌ ÔNG REAGAN CÓ SỐNG LẠI CŨNG CHÀO THUA


VỚI HIỆN TÌNH CỦA PHONG TRÀO "DÂN CHỦ VIỆT" THÌ ÔNG REAGAN CÓ SỐNG LẠI CŨNG CHÀO THUA Sinh thời ông Ronald Reagan - Tổng thống thứ 40 của Mỹ - một sát thủ diệt cộng đã đánh sập khối cộng sản tại Đông Âu và Liên Sô đã có những câu nói kinh điển, trong số đó có 02 câu nói của ngài mà tui rất tâm đắc, đó là 1. Khi nói về Việt nam: Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau. 2. Khi nói về cách nhận diện đâu là cộng sản nằm vùng, đâu là diệt cộng sản tới cùng: Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin. Ở câu 1 thì khỏi phản bàn đến khả năng tiên đoán ngang hàng với các nhà tiên tri của ngài. Dân tộc Việt nam vì đa phần đã bị Việt cộng lừa dối, đặc biệt là đồng bào miền Bắc và những "vùng Đỏ" ở miền Nam. Họ bị Việt cộng lừa bịp, ép buộc để chọn lấy cái thứ "hòa bình cướp đoạt" nên ngày hôm nay "cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau". Lời tiên đoán của ngài Reagan chính xác đến từng micro mét bởi ông biết rõ Việt cộng là một chi bộ đảng của Trung cộng, trước sau gì Việt cộng cũng sẽ sáp nhập Việt nam vào Trung cộng. Một tiên đoán về tương lai số phận của Việt nam rất chính xác của ông Reagan. Tuy nhiên nói đến bản quyền thì người được trao bản quyền lại là cố tổng thống Ngô Đình Diệm bởi trước đó, vào ngày 17/9/1955, nhân dịp khánh thành Đập Đồng Cam ở Tuy Hòa, ngài tổng thống của chúng ta đã phát biểu: “... Cuộc đời của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và cuộc đời, tự do, và hạnh phúc của con cháu chúng ta đều phụ thuộc vào cuộc chiến đấu này. Nếu Việt Minh thắng trong cuộc đấu tranh này, quốc gia thân yêu của chúng ta sẽ biến mất và nước chúng ta sẽ chỉ được đề cập đến như là một tỉnh phía nam của Trung Cộng. Hơn nữa nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi sống dưới ách độc tài do Mạc Tư Khoa tạo ra và sẽ bị tước mất tôn giáo, tổ quốc và gia đình". Lại nói về việc nhận diện đâu là người cộng sản, đâu là người quyết tâm xóa sổ cncs thì phương pháp của ngài Reagan vô cùng hữu hiệu. Nhưng thật trớ trêu thay cho hiện tình nước Việt nam đó là lực lượng hô hào chống cộng trên không gian mạng rất đông, rất mạnh đến nỗi Việt cộng phải khiếp nhược không dám ra Luật biểu tình, phải cố sức bịt miệng dân bằng Luật an ninh mang, bằng nhà tù, dùi cui,... với những điều luật phi nhân như điều 88 của bộ luật hình sự,... Tuy nhiên, có một thực trạng đau lòng là: 1. Những thủ lĩnh của phong trào chống cộng hiểu rất ít về Marx - Lenin. Vì vậy chiếu theo câu nói của ông Reagan thì Việt nam hiện nay "RẤT HIẾM" người CHỐNG CỘNG. 2. Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng Việt nam hiện nay "RẤT HIẾM" người CHỐNG CỘNG ? - Họ chống cộng vì danh lợi; - Họ chống cộng để thỏa mãn bản thân; - Họ chống cộng nhưng không hiểu gì về cộng sản nên bị cộng sản mua chuộc, tung chim mồi ra dụ dỗ, cấy nhộng vào núp mác chống cộng để đánh đổ các tổ chức, cá nhân chống cộng; - Chống cộng nhưng xác định sai đối tượng để chống, chọn không đúng tử huyệt của cộng sản để đánh. Thực tế cho thấy, mỗi khi có sự xuất hiện của người chống cộng đúng nghĩa theo nhận định của ông Reagan là "...những người hiểu Marx và Lenin" thì ngay lập tức công luận bị những kẻ "đọc Marx và Lenin" dẫn dụ, định hướng. Bọn "đọc Marx và Lenin" chỉ vào những nhận định, những kế hoạch, những cách đánh trúng tử huyệt của cộng sản rồi tung hỏa mù theo kiểu "thằng đó là cộng sản nòi vì chỉ có cộng sản nòi mới nói được, biết được nội tình của cộng sản mà nói ra". Thế là nỗi oan Thị Kính lại ập xuống đầu họ bởi cái tội "ai biểu mày hiểu Marx và Lenin" mà theo bọn tuyên huấn "đọc Marx và Lenin" đã định hướng thì "nó là cộng sản nòi mới hiểu Marx và Lenin". Trong khi đó nhận định của ông Reagan thì ngược lại "thằng cộng sản là thằng đọc Mark - Lenin. Người chống cộng sản là người hiểu Mark - Lenin". Mà Mark và Lenin là cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản quái thai. Vì thực tế đó nên chúng ta thấy mỗi khi truyền nhân diệt cộng sản hiện tại của ông Ronald Reagan là đương kim tổng thống thứ 45 Donald Trump ngồi lại với Kim, với Tập, với Putin,... những đại ma đầu của khối cộng sản cũ và mới, khi tổng thống Trump tới Việt nam mà không nhắc đến NHÂN QUYỀN,... là ngay lập tức những kẻ "đọc Mark và Lenin" lồng lộn lên công kích ông ta, chì chiết ông ta,... Mục đích trên của những kẻ chỉ biết đọc Mark - Lenin có thể phân thành 02 dạng, một dạng vì quá nóng lòng mà tỏ ra thất vọng, bực tức, một dạng là "cánh tay nối dài" của Việt cộng, chúng muốn đánh chìm cái phao tinh thần của những người căm thù chủ nghĩa cộng sản quái thai bởi thực tế hiện nay lời tuyên bố "xóa sổ cnxh quái thai" của ông Trump là nổi kinh hoàng luôn ám ảnh tà quyền cộng sản nhưng là ngọn lửa thổi bùng để nung nấu ý chí của những người thực tâm diệt cộng sản. Bên cạnh đó cũng xuất hiện những tư tưởng căm thù cộng sản đến mức cực đoan khi cho rằng phải diệt sạch tất cả những người có liên can đến cộng sản. Điều này cũng nguy hại không kém những kẻ "đọc Mark và Lenin", bởi vì họ không phân biệt cái cần diệt với cái không cần diệt. Hai ông Ronald Reagan và Donald Trump đều là sát thủ diệt cộng nhưng đối tượng mà hai ông nhắm tới là "chủ nghĩa cộng sản - chủ nghĩa xã hội quái thai" chứ không phải "con người cộng sản - con người xã hội chủ nghĩa". Bởi nếu nói phải diệt sạch "con người cộng sản - con người xã hội chủ nghĩa" thì rõ ràng ông Reagan không được công nhận là "người hùng diệt cộng sản" vì ông có diệt người Ba Lan, người của Liên bang Sô Viết nào đâu ? Hãy hình dung ngay tại Việt nam ta thế này, nếu những người đang chủ xướng phải giết sạch người cộng sản và thân nhân của họ thì giả sử chính họ là những nạn nhân của cộng sản Bắc Việt do mắc kẹt lại miền Bắc làm công dân Bắc Kỳ tặc hồ vì không vô được miền Nam để làm công dân Bắc Kỳ của ông Diệm thì liệu họ và dòng họ của mình có bị buộc đi theo cộng sản không ? Tui cá 1 tỷ ăn 1 đồng là không, bởi sống ở cái ổ khủng bố Việt minh mà không theo cộng sản thì chỉ có hoặc bị đập đầu, bị cắt cổ, bị chôn sống mới không dính dấp đến cộng sản. Tui nói hết tâm can của tui, đừng gán ghép cái nghị quyết 36 gì đó của tà quyền cộng sản để chụp mũ tui là thằng định hướng có lợi cho tà quyền cộng sản, tui là thằng chủ trương hòa hợp hòa giải theo kế sách "tắc kè đổi màu, kim thiền thoát xác" là tui kiện tới ông Reagan lận đó nhen, liệu hồn đó./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng