BA ĐÌNH RỐI TINH SAU THƯỢN ĐỈNH TRUMP - KIM


BA ĐÌNH RỐI TINH SAU THƯỢN ĐỈNH TRUMP - KIM Như vậy việc báo Vẹm đưa tin Nguyễn Phú Trọng mời Kim Jong Un thăm cấp nhà nước là tin vịt. Những hình ảnh đón tiếp Kim thực chất là "ăn ké" theo lịnh tạm miễn cấm đi lại để Kim cùng bầu đoàn thê tử đi gặp ông Trump mà thôi, tiện thể Trọng tiếp Kim theo nghi thức xã giao với tư cách "chủ nhà tiếp khách" chứ hỏng có thăm cấp nhà nước, nhà đất gì xấc. Bởi như tui đã khẳng định, trong thời gian thọ án, 80 cá nhân và 70 tổ chức ở Bắc Hàn không được phép xuất cảnh ra nước ngoài ngoại trừ đi lén. Bằng chứng là sau khi Trọng tiếp Kim tới nay, phía Ba Đình có ra Tuyên bố chung nào đâu trong khi điều này đối với khối xhcn quái thai là bất di, bất dịch. Tiếp theo kiểu "tiện thể, nhân cơ hội" mà dám ra Tuyên bố chung thì LHQ đánh cho tím mắt chớ giỡn mặt. Cứ tưởng đưa lên những hình ảnh thân mật, nồng hậu, thắm tình "đồng chí, anh em" giữa thằng "ăn mày" Việt cộng với thằng "ăn vạ" Hàn cộng là "thành công rực rỡ, thắng lợi vĩ đại,..." à ? Cổ nhơn đã dạy "Bịnh từ miệng mà vào. Họa từ họng mà ra". Giờ thì ngồi đó mà chờ "Họa từ họng mà ra" đi nhá. Bắc hàn là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước cộng sản Bắc Việt từ năm 1950. Theo Trung tâm Woodrow Wilson ở Mỹ công bố vào tháng 12/2011 thì phía Bắc Hàn đã cử sang Bắc Việt một một đơn vị không quân tình nguyện để chiến đấu chống Mỹ. Đơn vị này sẽ tổ chức thành từng "đại đội" nằm trong đội hình trung đoàn không quân của Bắc Việt, mặc quân phục của cộng quân Bắc Việt và cùng sử dụng chung một sân bay. Năm 2007, báo Tuổi Trẻ đăng tin có 14 phi công Bắc Hàn bị giết và được chôn ở tỉnh Bắc Giang - hài cốt của họ sau được hồi hương. Sau đó, một tướng Việt cộng đã về hưu cho hay có 87 lính Bắc Hàn đã phục vụ ở Bắc Việt từ 1967 đến đầu 1969. Trong số đó có 14 lính Bắc Hàn được phong liệt sĩ. Cũng theo Trung tâm Woodrow Wilson thì họ có trong tay một văn bản của Bộ Ngoại giao Romania ngày 06/7/1967, do Eliza Gheorghe dịch sang tiếng Anh, nói rằng lính Bắc Hàn có mặt ở miền Nam Việt Nam. Theo một Nhà ngoại giao người Việt cho hay nhiều nhân viên Bắc Hàn đã có mặt ở miền Nam để "Hoạt động ở những khu vực nơi lính Nam Hàn có mặt, để nghiên cứu chiến thuật của họ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tinh thần của lính Nam Hàn, và tuyên truyền chống lại phía Nam Hàn". Như vậy trong chiến tranh Việt Nam, ngoài sự chi viện của Liên Sô, Trung cộng,... ra thì Việt cộng còn nhận được sự chi viện về con người từ phía Bắc Hàn. Nói cách khác Việt cộng còn nợ Bắc Hàn một món nợ "ân tình và nhân mạng" trong chiến tranh. Nhưng Bắc Hàn không may mắn như Liên Sô là đã được Việt cộng trả nợ bằng 16 tấn vàng và hàng tỷ đô la cướp được từ VNCH, Trung cộng thì được trả nợ bằng Biển Đông theo khế ước tại công hàm 1958 và mật ước Thành Đô 1990 cùng 27 văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết trong năm 2017 và hàng loạt khế ước ngầm khác. Hay như Cu Ba thì đã được Nguyễn Phú Trọng "trả nợ" bằng cách tự tung, tự tác "xóa nợ" cho nước này trong chuyến công du năm 2018. Bắc Hàn chưa nhận được xu teng nào từ phía Việt cộng cả. Vì vậy trong chuyến thăm vừa rồi rất có thể Kim Jong Un sẽ nhắc Nguyễn Phú Trọng "bác xem sắp xếp trả nợ cho em đi, em đang bị lão Trump ép đói rả họng rồi đây này. Xưa bác nghèo như em nên em tạm lơ, giờ bác giàu sụ rồi, thành 'Rồng lộn - Cọp lồng' rồi thì lo mà trả cho em đi". Ca này khó quá, bởi thực tế thì Bắc Hàn đói rả họng, rả hầu. Nhưng trả cho nó thì bị ông Trump ổng đánh. Không trả cho nó thì coi sao đặng bởi vừa rồi khi nó sang đây, mình tung hô nó, ca ngợi tình "đồng chí anh em" rần trời đất, chấn động cả địa cầu mà giờ cứ giữ thói "nợ dai" thì xem ra "chai mặt" quá. Chơi vậy thiên hạ coi ra gì hả Lù Trọng Thắng. Đắng thiệt chứ chẳng chơi./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN