DỰ TIN NHỮNG NGÀY TỚI ĐỂ NHÌN RÕ THẾ SỰ VẦN XOAY SỚM ĐƯỢC SUM VẦY ĐẤT MẸ


DỰ TIN NHỮNG NGÀY TỚI ĐỂ NHÌN RÕ THẾ SỰ VẦN XOAY SỚM ĐƯỢC SUM VẦY ĐẤT MẸ Ngày 09/03/2019, Venezuela sẽ là tâm điểm của chiến lược xóa sổ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa quái thai. Dân Venezuela sẽ cùng tổng thống Guaido xuống đường lấy lại tự do, dân chủ. Ngược lại, độc tài bịnh hoạn Maduro cuồng cnxh quái thai sẽ cùng đám lợi ích nhóm, đám tướng tá tham lam vì hưởng bổng lộc hình thành từ mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân được độc tài bịnh hoạn Maduro ban phát cũng xuống đường phô trương thanh thế. Dự đoán sẽ có hàng loạt binh sĩ trong quân đội đào ngũ để chạy về phía nhân dân và những tên cuồng cnxh quái thai, cuồng độc tài bịnh hoạn Maduro sẽ nổ súng ngăn chặn. Máu sẽ đổ mà kẻ phát động chính là tên độc tài bịnh hoạn Maduro. Kết cục hắn sẽ bị nhân dân Venezuela gô cổ hoạt may mắn thì trốn thoát và sống trong sự ô nhục, sợ hãi vì bị dẫn giải ra tòa án công lý với tội ác chống lại nhân dân. Thời gian ân hạn 90 ngày ngưng áp thuế lên hàng hóa Trung cộng có ký giấy hẳn hoi giữa ông Trump với Tập đã hết hiệu lực từ ngày 01/3/2019. Tuy nhiên để cho việc đàm phán đi đến thỏa thuận Mỹ - Trung sớm có kết quả mà phía Trung cộng phải nhượng bộ Mỹ cũng như có được một kết quả tốt đẹp tại cuộc hội nghị Trump - Kim diễn ra ở Hà nội. Ông Trump đã "mở lòng" đánh tiếng "sẽ gia hạn thêm thời gian và sẽ gặp Tập trong tháng 3/2019" để bàn tiếp. Phe cuồng Trung cộng mừng húm vì nghĩ là thuế sẽ ngưng đánh. Nhưng có Thánh mới biết được ý đồ của ông Trump. Ổng nói cho mừng mà đốt cháy mạnh calori vì hoan hỷ chứ thực tế ổng đâu có ý nghĩ ngưng chiến với Trung cộng trên chiến trường thương mại đâu mà mừng sớm kiểu đội banh Việt Nam sẽ vô địch Á Châu. Đâu phải cứ hết ngày 01/3 là đánh thuế ngay đâu mà thấy ổng chưa đánh, bóng gió sẽ chưa đánh thì mừng như cây Thì Là được Ngọc Đế đặt tên vậy ? Đánh thuế phải có lộ trình, phải đàm phán hết nước hết cái, hết cấp rồi mới đánh cho họ Tập tâm phục, khẩu phục, phủ phục dưới chân ông Trump thì đó mới là phong cách Donald Trump. Ông Trump là bậc thầy trường phái "câu lươn đồng", ổng cứ Đút vào - Rút ra" rồi mới nghéo cổ lươn bỏ bầu chứ đâu phải câu cá tra đói đâu mà "thả giựt - thả giựt" mà mừng. Ổng nói rồi đó, cỡ như vụ nguyên tử Bắc Hàn kia mà tao còn xô ghế bỏ đi thì cỡ Tập là cái đinh rỉ gì mà tao không thể ? Tao đã thề phải xóa sổ cnxh quái thai rồi thì tao dễ gì bỏ qua Trung cộng. Sở dĩ là mỗi khi tao đập Trung cộng và tay chân của nó thì cái đám Dân chủ thiên tả lại nhao nhao lao vào táp mông tao. Giờ tao muốn chính đám Dân chủ thiên tả phải nói ra là Mỹ "đánh hay hòa" với Trung cộng. Nếu Dân chủ thiên tả hô HÒA thì biết rồi đó nha. Nếu Dân chủ thiên tả hô ĐÁNH CHẾT MẸ NÓ ĐI thì sau này có chuyện gì đừng có tru tréo Trump này à nha. Đó, sau khi ông Trump ổng muốn HÒA với Tập thì đảng Cộng hòa ở Thượng viện và cả lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện là cái ông Thần nước mặn Chuck Schumer của đảng Dân chủ đã đồng thanh "CHƠI TIẾP ĐI ÔNG TRUMP" kia cà. Kinh tế Trung cộng sớm thành bãi tha ma thôi. Vì vậy có ngàn thằng cha của Nguyễn Phú Trọng cũng không chống lại thực tế sụp đổ cái động quỷ đỏ Ba Đình đâu, hãy chống mắt lên mà xem, gần lắm rồi đó./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN