CHÚC MỪNG ÔNG TRUMP VÌ TẬP ĐÃ LÒN TRÔN QUA ẢI THỨ NHỨT


CHÚC MỪNG  ÔNG TRUMP VÌ TẬP ĐÃ LÒN TRÔN QUA ẢI THỨ NHỨT Ngày 21/11/2018, Tran Hung có nhận định "NHỮNG CỬA ẢI TRUMP CHỜ TẬP VƯỢT QUA TẠI CUỘC GẶP BÊN LỀ G20". Theo đó 3 cửa ải mà ông Trump buộc Tập phải vượt qua là: 1. Trung cộng phải ngưng ngay và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ hơn chục năm nay; 2. Ép Trung cộng rút khỏi Biển Đông; 3. Ép Trung cộng tôn trọng Đài Loan độc lập; Theo Reuters ngày 28/3/2019, dẫn lời 4 quan chức cấp cao của chánh phủ Mỹ cho biết, đàm phán thương mại Mỹ-Trung cộng đạt tiến bộ ở tất cả các vấn đề, gồm việc Trung cộng có những đề nghị "vô tiền khoáng hậu" về vấn đề nhạy cảm ép buộc chuyển giao công nghệ. Một quan chức cấp cao trong chánh phủ Mỹ cho biết, Trung cộng đã đặt các đề nghị lên bàn, tạo ra hy vọng sẽ đạt một thỏa thuận mà Mỹ nhấn mạnh phải có những thay đổi trong chính sách kinh tế Trung cộng. Ông này nói với Reuters "Trung cộng nói về chuyện ép chuyển giao công nghệ theo một cách mà trước đây họ chưa bao giờ muốn nói”. Vượt qua cửa ải thứ nhứt này đồng nghĩa Trung cộng đã chính thức "tự diễn biến" theo nghệ thuật "đàm phán áp đặt" của tỉ phú - Tổng thống Donald Trump như đã nhận định, đó là: "Bắt Trung cộng ngừng ăn cắp sở hữu trí tuệ có khác gì cắt cơn nghiện của con nghiện ma túy một cách đột ngột. Phạt thêm tội ăn cắp sở hữu trí tuệ cả chục năm nay có khác gì phóng hỏa đốt nhà Trung cộng". Sau khi phe Dân chủ đã bị sấp mặt bởi báo cáo cuối cùng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và Hạ viện thất bại bởi không ngăn được quyền PHỦ QUYẾT - VETO của tổng thống Donald Trump thì hành động "xuống gà" của Tập Cận Bình cho thấy nội tình của Trung cộng đã chính thức trượt vào vết xe đổ của Liên Sô thời Gorbachev trước "chiếc đũa thần kinh tế" của cố tổng thống Ronald Reagan./. http://www.thesaigonposts.com/2018/11/nhung-cua-ai-trump-cho-tap-vuot-qua-tai.html?m=1

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH