CÔNG LÝ & ÔNG TRUMP ĐÃ CHIẾN THẮNG - CNXH QUÁI THAI & RÁC RƯỞI CỦA NHÂN LOẠI BỊ QUÉT SẠCH


CÔNG LÝ & ÔNG TRUMP ĐÃ CHIẾN THẮNG - CNXH QUÁI THAI & RÁC RƯỞI CỦA NHÂN LOẠI BỊ QUÉT SẠCH Khi ông Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của nước Mỹ rồi sau 02 năm lãnh đạo nước Mỹ, tại nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đã được phân biệt rõ VÀNG - THAU. THAU là những tuýp người: 1. Yêu cnxh quái thai, chế độ độc tài; 2. Lười lao động nhưng khoái hưởng thụ; 3. Ghét những lời trung thực, thẳng thắng. Yêu những lời gian trá ngọt ngào; VÀNG là những người công chính, hiền lương, trung thực, thẳng thắn. Yêu dân chủ, tự do, căm thù xhcn quái thai, độc tài. Không xu nịnh, ton hót,... Từ việc minh định VÀNG - THAU theo hiện tượng Donald Trump như trên, mạng xã hội cũng chảy theo dòng chảy của thời đại. Một dòng chảy theo tư tưởng, đạo đức của ông Trump, họ yêu quý ông Trump, hồi hộp dõi theo ông Trump từng phút, từng giờ. Họ buồn lo mỗi khi hay tin chẳng lành đến với Ông, họ vui sướng hơn cả bắt được vàng khi hay tin ông tai qua nạn khỏi, Ông chiến thắng trước bọn gian tà, dĩ nhiên là trong đó có tui - Tran Hung. Nói trắng ra, với tui và họ luôn xem ông Trump là đấng cứu rỗi, là người mang đến niềm tin và hy vọng khi thực tế ở miền cố hương, nơi quê cha đất tổ, dân tộc Việt Nam thân yêu đang oằn mình dưới gót giày cộng sản, họa mất nước, diệt tộc đã cận kề,... mà cả dân tộc hào hùng một thuở lại bất động, chấp nhận cúi đầu chào thua thế sự, phó mặc cho con tạo vần xoay thì sự xuất hiện của ông Trump tựa hồ như một cái PHAO TINH THẦN để dân tộc của tui đang chết đuối bám vào. Ngược lại, những kẻ mà tui đã gọi là THAU như trên thì sự xuất hiện của ông Trump vô tình đã phá tan "mồi phú quí - bả vinh hoa" của chúng. Chúng tru tréo nguyền rủa ông Trump bằng ngôn ngữ của loài quỉ, chúng hò reo khi ông Trump gặp những trở ngại do kẻ gian rắp tâm hãm hại, chúng bơi móc mọi ngóc ngách, tìm mọi lý do để vu cáo, đặt điều phỉ báng ông ta. Chúng đòi cuốn vali rời nước Mỹ, đòi đái lên mặt ông ta, gọi ông ta bằng những cái tên xú uế, mạt ngôn,... Cái cái PHAO TINH THẦN của chúng là cnxh quái thai, là Tập tặc, Trọng nô, Maduro bịnh hoạn, Hillary phù thủy, Obama rỏm đời,... Cũng rất đỗi bình thường vì xét theo cặp phạm trù trong triết học, hiện tượng hai cực của vật lý học, hiện tượng tự nhiên của ngày và đêm, bàn tay ngửa trắng úp đen,... Không sao cả. Tuy nhiên, phàm là con người thì tối thiểu phải phân biệt thị phi, chớ chấp mê bất ngộ, chớ vì miếng ăn mà bán linh hồn cho quỉ dữ, bán giống nòi để kiếm kế sanh nhai,... Sống như thế là sống đê sống nhục, sống chỉ làm chật đất mà thôi, thà rằng chết quách cho xong, cái thân cẩu trệ ai mong có mình ? Chính vì cái "định kiến" vượt bản ngã nên phe THAU luôn đánh sập cái PHAU TINH THẦN của phe VÀNG bằng đủ thứ ngôn từ xảo trá, bẩn thỉu ném về phía ông Trump và những người yêu quý ông. Tiếc rằng mỗi lần phe THAU hả hê trước những đòn bẩn do kẻ gian tung về phía ông Trump thì ngay sau đó họ lại bị "dập mũi - gãy răng" vì những đòn bẩn kia nó lại như những chiếc Boomerang của thổ dân Úc bay trở lại cắm vào miệng họ với một lực lớn hơn khi ném ra. Qua bản báo cáo cuối cùng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, một lần nữa cái PHAO TINH THẦN của PHE VÀNG lại căng phồng, vững chải trước dòng thác cuộn trào, ngược lại cái phao tinh thần của PHE THAU xẹp lép vì bị sốc dầm. Bao nhiêu mơ ước của PHE THAU nào là ông Trump bị phế truất, bị ngồi tù,... vì phạm phải tội "đại hình" là tội "âm mưu chống lại nước Mỹ conspiracy against the United States". Cổ nhân đã dạy "ví dầu Trời hại mới hư", ông Trump là người luôn tôn trọng dân, làm theo mịnh lịnh của nhân dân mà ý dân là ý Trời. Sắp tới đây khi cái PHAO TINH THẦN của PHE VÀNG căng tràn vững chắc thì PHE THAU giấu mặt vào đâu khi khối xhcn quái thai bị ông Trump nghiền nát vì giờ đây ông đang rất hưng phấn. Đặc biệt vào ngày 26/3 tới đây Quốc hội Mỹ không kiếm đủ 2/3 số phiếu chống lại lịnh PHỦ QUYẾT - VETO của tổng thống thì PHE THAU chắc trở thành PHE RÁC RƯỞI của cuộc đời có đúng không Tập tặc - Trọng nô - Obama tội đồ - Hillary phản quốc ? Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH