CHÚC MỪNG TỔNG THỐNG TRUMP & CÔNG TỐ VIÊN ĐẶC BIỆT ROBERT MUELLER


CHÚC MỪNG  TỔNG THỐNG TRUMP & CÔNG TỐ VIÊN ĐẶC BIỆT ROBERT MUELLER Cuối cùng thì "công lý" không nằm ở cái miệng mà nó nằm ở trong tâm của người công chính. Những trò vu cáo, chụp mũ sẽ không thắng được người thật, tâm thật trước tòa án công lý. Màn đấu tố chấn động nhứt nước Mỹ đã hạ màn và khi kết thúc nó cũng gây ra chấn động với một xung lực lớn hơn gấp nhiều lần so với khi nó được kẻ gian phát động theo đúng nghĩa "nếu anh chụp mũ lên người công chính ở hiện tại bằng cái nón cối thì tương lai cái nón cối kia sẽ sản sanh theo cấp độ lũy thừa và nó lại tròng lại trên chính cái đầu của anh". Vì không chấp nhận thất bại trước ông Trump, bà Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia Dân chủ - DNC đã thuê công ty Fusion GPS, trong đó sử dụng cựu điệp viên Christopher Steele để tạo ra một hồ sơ chống ông Trump, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Trước màn "chụp mũ - vu khống" nhắm vào ông Trump và Ủy ban Quốc gia Dân chủ - DNC, thật buồn thay ngay cả những nghị sĩ đảng Cộng hòa vì ganh tị với chiến thắng của ông Trump mà đã hùa theo kẻ gian. Cụ thể vào ngày 11/12/2016, Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ đã lên tiếng thúc giục tân tổng thống mới đắc cử Donald Trump chấp nhận sự thật rằng cuộc bầu cử vừa qua đã có sự can thiệp của Nga nên phần thắng mới nghiêng về vị tỷ phú này. Để rồi công tố viên đặc biệt Robert Mueller phải vào cuộc mở chiến dịch săn lùng phù thủy. Sau 22 tháng ngụp lặn với việc: - Ban hành 2.800 trát đòi hầu tòa; - Thực hiện gần 500 lịnh khám xét; - Nhận hơn 230 lịnh cho hồ sơ liên lạc; - Ban hành gần 50 lịnh cho phép sử dụng các hồ sơ lưu trữ, giao dịch cá nhân; - Đưa ra 13 yêu cầu buộc chánh phủ nước ngoài cung cấp bằng chứng; - Phỏng vấn 500 nhân chứng; ... Sau đó chính ông Robert Mueller phải khẳng định "không có bằng chứng cho thấy có sự thông đồng giữa ông Trump với Nga". Công lý lại một lần nữa chiến thắng, sự thật được trả lại cho người công chính. Trong trò chơi "vương quyền đầy yếm trá" trên, người tội nghiệp nhứt không phải ông Trump mà là ông Robert Mueller. Khi ông Robert Mueller mở cuộc điều tra, rất nhiều người quý ông Trump trong đó có cả tui và bản thân ông Trump cũng cảm thấy bất bình theo bản năng "yêu - ghét" thông thường vì tất cả đều là "con người". Tuy nhiên, khi cuộc điều tra kết thúc. Cá nhân bỗng nhận ra rằng phải tôn trọng và ca ngợi ông Robert Mueller, một con người xứng đáng giữ cán cân CÔNG LÝ của nước Mỹ. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một vị công tố viên đặc biệt. Những người đã bị ông Robert Mueller khởi tố trong quá trình ông thực thi công đạo xứng đáng phải nhận mức án mà họ bị phán xét. Bởi tuy rằng họ không có liên can đến can thiệp bầu cử của Nga như kẻ gian đã đặt điều nhưng ở phương diện khác họ là tội phạm vì đã có vi phạm pháp luật của nước Mỹ. Thật đáng thương cho ông Robert Mueller, vì công lý mà ông phải hành sự để cuối cùng minh oan cho ông Trump. Trong lúc ông Robert Mueller thực thi công đạo, kẻ gian đã nâng ông lên tầm vĩ nhân vì ông đã lôi ra ánh sáng công lý những kẻ phạm pháp nằm trong nhà ông Trump. Nay ông Robert Mueller thật quả cảm khi công bố "không có bằng chứng cho thấy có sự thông đồng giữa ông Trump với Nga" thì kẻ gian có cảm giác bị ông Robert Mueller PHẢN BỘI. Từ đồng thanh - đồng khí nay kẻ gian sẽ chuyển qua xem ông Robert Mueller là KẺ BỘI PHẢN là khó tránh khỏi. Chắc chắn những kẻ chống ông Trump, anti Trump sẽ lồng lộn, phủ quyết báo cáo cuối cùng của ông Robert Mueller, họ sẽ trở mũi dùi tấn công vào ông Robert Mueller. Vì vậy tui tin chắc ông Trump không khó nhận ra điều này và sẽ ra sức bảo vệ ông Robert Mueller từ danh dự lẫn tánh mạng. Đồng thời thay vì quở trách ông Robert Mueller thì ông Trump sẽ quay sang tấn công vào bà Hillary Clinton và những kẻ đã xúi giục ông Robert Mueller theo công đạo KẺ ĐÁNH NĂM ROI NGƯỜI COI NĂM CHỤC GẬY. Ông Trump phải hết sức cảm ơn ông Robert Mueller bởi nhờ ông này mà ĐỨC ĐỘ của ông Trump thêm sáng bóng hơn đúng như câu cổ ngữ ƠN KẺ DỮ HƠN ƠN NGƯỜI LÀNH. Chúc mừng  tổng thống Trump và công tố đặc biệt Robert Mueller./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN