CÁC KIỂU TUYÊN TRUYỀN ĐỘC HẠI CỦA VIỆT CỘNG QUỐC NỢI RA HÃI QUẠI


CÁC KIỂU TUYÊN TRUYỀN ĐỘC HẠI CỦA VIỆT CỘNG QUỐC NỢI RA HÃI QUẠI Thời ông Bảo Đại còn làm Hoàng đế của Đại Nam và Đế Quốc Việt Nam cho tới lúc ngài làm Quốc trưởng của Quốc gia Việt Nam, bọn Việt minh do Hán tặc hồ chí minh cầm đầu chúng bôi nhọ lòng ái quốc của ngài bằng giọng điệu "đồ ăn bơ thừa sữa cặn"; Đến thời ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống Đệ nhứt Việt Nam Cộng Hòa, lũ súc vật hồ chí minh cũng bôi nhọ, phỉ báng lòng ái quốc của ngài bằng những chiêu trò tuyên truyền bịp bợm: - Đồ ăn bơ thừa sữa cặn; - Quân bán nước, tay sai; - Tung những xàm ngôn, bịa đặt, dựng chuyện để bôi xấu sự thanh cao của bà Trần Lệ Xuân, em dâu của ngài rằng bà lăng lòn, lẳng lơ, mèo mả gà đồng; - Tung tin và thực thi kế hèn rằng ông Diệm đàn áp Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài,... lê máy chém khắp miền Nam; Đến thời ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống Đệ nhị Việt nam Cộng hòa thì bọn Việt cộng lại tuyên truyền xảo trá rằng: - Đồng bào miền Nam đang rên xiết dưới gót giày Mỹ - Ngụy; - Lính Mỹ ăn thịt người; - Tay sai, Ngụy quyền bán nước; - Tung tin xảo trá rằng bà vợ của Bác Tám Thiệu là bác Tám gái Nguyễn Thị Mai Anh lợi dụng chồng làm Tổng thống nên tổ chức buôn lậu, bán ma túy,...; - Bỏ binh lính, con dân ở lại để đu càng qua Mỹ mang theo 16 tấn vàng và hàng tỷ đô la tiền mặt cùng các tài khoản nhà băng; Sau ngày 30/4/1975 đến nay, bọn tà quyền cộng sản lại bịp bợm, phỉ báng rằng: - Bọn đu càng, bọn mày bị đánh tụt quần, bọn mày đòi phục cuốc à ? - Bọn lưu vong, vượt biên phản quốc; - Thế lực phản động, thù địch; ... Nhưng mỗi dịp tết đến xuân về thì nịnh nọt để vòi đô la với các mỹ từ ngọt hơn mía lùi chấm mật ong, nào là Việt kiều yêu nước, Việt kiều là máu thịt, là một bộ phận không thể tách rời, bla bla bla,... Với những người ái quốc đang ngày đêm tấn công vào tử huyệt của tà quyền cộng sản thì cộng sản Ba Đình và dư luận viên Trung cộng phụ trách công tác tại chi bộ đảng phía Nam Trung cộng là Ba Đình đã tung ra lực lượng tuyên truyền viên quần chúng gồm Tuyên huấn nằm vùng, Dân chủ Cuội, Thừa Hợi Viên, Red Bull,... hoạt động bằng các kiểu sau: - Mày là thánh chém gió, mày cào phím chống cộng, cào phím phục cuốc, mày rảnh háng,...; - Mày có thấy ai đọc bài mày đâu, có ai like, share đâu, mày hoang tưởng, mày xàm xí đú, tào lao mía lao, xàm lồng, xạo lờ,... - Mày là thằng chuyên viết bài định hướng, dẫn dắt dư luận để làm lợi cho cộng sản,... ... Có một kiểu nguy hiểm hơn đang rộ lên như một phong trào từ Hải ngoại vào tận quốc nội kể từ khi ông Trump ra tranh cử và làm tổng thống thứ 45 đến nay, đó là hội chứng: - Chửi ông Trump hơn chửi chó, dọa sẽ từ bỏ quốc tịch Mỹ xách va li rời Hoa Kỳ nếu ông Trump làm Tổng thống,... - Đòi đái lên mặt ông Trump, chửi ông Trump cái tội 02 lần tới xứ Đông Làu méo nhắc tới nhơn quyền, méo ra lịnh đánh thuế lên hàng hóa Việt cộng,... - Khi ông Trump tuyên bố xóa sổ cnxh thì thay vì là nạn nhân của cộng sản, thân là tị nạn cộng sản phải sống kiếp lưu vong xứ người thì lẽ ra phải tát nước theo ông Trump nhưng không, chúng nín như nín địt. - Khi ông Trump tuyên bố rút quân khỏi Trung Đông, giảm bớt quy mô tập trận ở Đông Bắc Á,... thì chúng "lồng lộn" lên và chỉ vào đó để lặp lại điệp khúc "đó mày thấy chưa, Trump chỉ vì nước Mỹ thôi, đừng ngồi đó mà chờ Trump giúp mày phục cuốc,..."; - Khi ông Trump ân hạn cho Tập 90 ngày và kéo rê thêm chút chút thì chúng tru tréo lên "đó tao nói có sai mô, thằng Trump, Trump tóc đỏ, Trumpist,... chỉ nói cái miệng thôi, con gái của nó làm ăn ở Tàu cộng thì bố nó có dám đánh Tàu cộng,..."; Khủng khiếp hơn là chúng nhìn vào những cử chỉ thân thiện để xả giao mà ông Trump dành cho Tập - Tin - Un - Trọng ngáo,... rồi chúng phán "đừng bao giờ tin Mỹ, bài học cú đêm Kissinger bán Đông Dương cho Tàu cộng còn sờ sờ ra đó mà không chịu thông não, banh mắt ra nhìn,...". Quái quỷ hơn là chúng khẳng định Hiệp định Ba Lê 1973 đã vô giá trị nhưng lại xúi Hải ngoại gửi thỉnh nguyện thư đề nghị Mỹ bắt Việt cộng trả lại miền Nam cho VNCH mà không phải Tổng tuyển cử toàn quốc theo tinh thần Hiệp định Ba Lê và theo chúng nó thì ai đưa ra ý tưởng "xé bỏ Hiến pháp của tà quyền cộng sản - phi chánh trị quân độ - Tổng tuyển cử tự do,..." đều là những tên cộng phỉ nằm vùng. Tại sau tui nói nó quỷ quyệt như ở trên ? Tại vì việc đồng bào Hải ngoại gửi thỉnh nguyện thư như chúng nó đề ra là một "con đường không có đích đến", giống như con đường tiến lên cnxh quái thai của cộng sản vậy, có thực đâu, có đích đâu mà đòi đi tới ? Cái mà Mỹ và các nước tư bản, các nước Phương Tây muốn có được tại các nước độc tài, các nước cộng sản toàn trị đó là nền Cộng Hòa, nền dân chủ, nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập, nhà nước do dân cử - dân bầu - dân chọn, Hiến pháp và luật pháp được soạn thảo và ban hành, thực hiện thông qua trưng cầu dân ý, thuận dân thì làm, nghịch dân thì dẹp. Sẽ viết tiếp ở phần sau. Trân trọng sự quan tâm và góp ý của quý vị./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN