BÀI TOÁN KHÓ CHO CẶP BẠN VÀNG "THỨC - NGỦ" VICI - CUCI


BÀI TOÁN KHÓ CHO CẶP BẠN VÀNG "THỨC - NGỦ" VICI - CUCI Hai nhà nước cộng sản thay nhau đứa thức - thằng ngủ đó là Việt nam cộng sản (Vici) và Cu ba cộng sản (Cuci). Nếu thằng thức Vici được thiên nhiên ưu đãi có trữ lượng than đá lớn nhưng nay phải đi nhập than đá để xài thì thằng Cuci có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt rất lớn nhưng phải đi nhập khẩu xăng dầu từ Venezuela để xài. Xin nói sơ về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của thằng ngủ Cuci như sau: Vào năm 1977, Cuci - Mỹ - Mễ đã ký các Hiệp ước phân định Vịnh Mexico. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ họ ước lượng có khoảng 9 tỉ thùng dầu mỏ và một trữ lượng lớn khí đốt tự nhiên tồn tại ở khu vực Bồn trũng Bắc Cuci. Tuy nhiên, theo tay Rafael Tenreyro Perez - Tổng Giám đốc Cubapetroleo thì trữ lượng dầu mỏ và khí đốt ở ngoài khơi Cuci lớn hơn con số do Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đưa ra. Theo tểnh thì trữ lượng dầu mỏ của Cuci lớn gần bằng trữ lượng 21 tỉ thùng của Mỹ, tức là lớn gần gấp hai lần trữ lượng dầu mỏ 11,7 tỷ thùng của Mễ và dân Cuci ôm giấc mơ bông như dân Vici thời những năm 1980 là "Cuci thịnh vượng, mỗi nhà sẽ có một chiếc xe hơi, Cuci vô địch ngồi chơi cũng giàu vì nhờ dầu,...". Nhưng thật trớ trêu cho Cuci đó là dù nằm trên những mỏ dầu, mỏ khí đốt nhưng Cuci vẫn phải nhập khẩu xăng dầu của Veci (Venezuela thời kỳ xhcn). Theo số liệu cách nay 11 năm, tức vào năm 2008 thì "Cuci sản xuất khoảng 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày nhưng Cuci phải nhập khẩu xăng dầu được hưởng giá ưu đãi từ Veci mỗi ngày khoảng 93.000 thùng. Đổi lại, Cuci thanh toán bằng công dịch vụ y tế của hàng ngàn bác sĩ Cuci làm việc tại Veci". Đó là số liệu cách đây 11 năm, giờ thì con số nhập khẩu xăng dầu của Cuci từ Veci sẽ tăng lũy tiến. Tuy nhiên mấy ngày qua, Quốc hội Venezuela lại cấm nước này xuất khẩu xăng dầu cho Cuci. Chiêu này quả là "thâm đen thui", bởi xăng dầu luôn giữ vai trò là MÁU HUYẾT của bất kỳ quốc gia nào, giờ anh tổng thống trẻ người đẹp trai, tốt bụng Guaido lại cắt đứt những động mạch chủ của Cuvi bằng việc cấm xuất khẩu xăng dầu cho nó thì nó toi là cái chắc. Phải thừa nhận và bái phục ông ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cố vấn an ninh John Bolton và trên hết là ông Trump, mấy ông này ăn cái gì mà khôn thấy sợ. Chơi mà mách nước cho tổng thống Guaido treo mỏ xăng dầu Cuci kiểu này thì có khác gì một ná hạ hai chim. Vừa rồi vào ngày 17/01/2019, con chim cú Maduro bày đặt tiếp nhận tiếp nhận 2.000 bác sĩ Cuci bị ông tổng thống Brazil có biệt danh Trump 2 là ông Jair Bolsonaro trục xuất khỏi Brazil. Trò này của độc tài bịnh hoạn Maduro là muốn "bịp dân" trong chiêu trò quan tâm đến sức khỏe người dân Venezuela thông qua việc tăng cường 2.000 bác sĩ của Cuci nhưng thực chất là hắn muốn dùng cách này để "đổi xăng dầu lấy lính đánh thuê của Cuci" nhằm tăng cường bảo vệ ngai vàng. Nay trò mèo rẻ tiền này đã bị quốc hội Venezuela làm cho phá sản thì Maduro và Cuci chết chùm, nắm tay nhau tiến nhanh cùng "xuống hố cả nút - xhcn". Vậy cái thằng thức canh Vici thì sao đây hả Trọng lú. Người đời có nói "trong cơn hoạn nạn mới biết rõ lòng nhau. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lá rách phải đùm lá nát". Đứng trước cơn khát xăng dầu của cu Ủn ở Bắc Hàn và thằng bạn "thức - ngủ" Cuci thì Trọng lú của Vici sao nỡ khoanh tay đứng nhìn, giang hồ coi ra gì ? Nhưng Trọng lú lanh chanh lách chách mà lén bán xăng dầu cho cu Ủn, cho Cuci thì đã cố tình vi phạm lịnh trừng phạt của Mỹ và ai biết được điều gì sẽ xảy ra bởi cái tật ngang như Cua của ông Trump. Ca này nhức não quá có đúng không Lù Trọng Thắng. Ra tay cứu thằng ngủ thì cả hai cùng bị ông Trump cho ngủ vùi mà không ra cứu nó thì có khác gì đẩy nó vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN