VÀI ĐÒN BẨN CỦA CỘNG PHỈ VÀ CÁCH ĐÁNH TRẢ LẠI CHÚNG


VÀI ĐÒN BẨN CỦA CỘNG PHỈ VÀ CÁCH ĐÁNH TRẢ LẠI CHÚNG Trước những ngòi bút rạch ruột, moi tim, chẻ não tà quyền cộng sản, bọn dư luận viên, cộng phỉ nằm vùng, AK47,... rất hoản loạn vì bị cộng sản Ba Đình quở phạt tội "không hoàn thành nhiệm vụ". Vì vậy chúng lại chơi trò bẩn thỉu mà cá nhân vừa gặp phải như sau: 1. Mượn bàn tay của facebook để khóa miệng: Luật an ninh mạng của tà quyền cộng sản đã bị ném vào sọt rác. Vì vậy chúng lợi dụng chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng để phản đòn bằng cách chúng sẽ tung vào nhà bạn 03 loại rác rưởi sau: I. Loại ngụy quân tử: Loại này là những tên hàng ngày tỏ ra đạo mạo, lịch thiệp, viết những status kiểu trưởng giả, khoe khoan những hình ảnh thể hiện ta đây là quí tộc,... đám này đa phần là Vịt kiều. Khi thấy bạn sơ hở trong lời nói, câu văn thì chúng nhảy vào xa gần, bóng gió để bắt bẻ, sửa lưng bạn. Nếu bạn thiếu kìm chế, bộc trực, trung ngôn, phản ứng lại với những động từ mạnh thị bị chúng chụp hình comment của bạn mang về nhà viết một bài hạch tội bạn, đồng bọn sẽ nhảy vào nói bạn là cộng sản nằm vùng vì chỉ có cộng sản nằm vùng mới có khẩu phàm, khí tục. Đối phó với loại này dễ ợt. Tui sẽ dẫn chứng những câu nói của tiền nhơn dưới đây để đập lại chúng, đó là: 1. Ông Lý Thường Kiệt gọi giặc Tống là "chúng bay" thì tao gọi bọn mày có gì là vô văn hóa vì bọn mày là giặc. 2. Ông Nguyễn Trãi gọi vua nhà Minh là "thằng nhãi ranh Tuyên Đức" hỏng lẽ Ông cũng vô văn hóa tuốt ? 3. Ông cố tổng thống VNCH Trần Văn Hương khi bị ông Diệm giam trong tù, Ông đã nói "Ngồi buồn GÃI HÁNG DÁI lăn tăn", câu nói của ông được Tạp chí Người ở Sài gòn trước năm 1975 lấy làm slogan. Vậy không lẽ ông ta cũng vô văn hóa theo chuẩn văn hóa đạo đức súc vật hồ chí minh ? 4. Những bác, chú, anh đã từng làm cấp dưới của Trung tướng - Tư lệnh Quân đoàn I của QLVNCH là ông Ngô Quang Trưởng hẳn sẽ biết ông ta chửi lính như con mỗi khi lính sai, ông ta chửi thề như mưa bấc nhưng ông ta lại rất thương lính vì theo ông ta "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào" và lính của ông rất quý trọng ông dù không ít lần bị ông chửi. Vậy Ông cũng vô văn hóa sao ? Chắc chắn những tên "cộng phỉ" ngụy quân tử kia căm họng. II. Loại bò đỏ chánh tông: Loại này mạt hạng, giống đực thì chửi hơn Chí Phèo lúc say. Giống cái thì những thứ mà đến con chó cái nó còn biết xấu hổ nên lấy đuôi che lại vậy mà nó lại mang lên miệng để biến miệng thành trôn. Loại này tui cũng đối xứng xả stress nhưng theo cách của ông Trạng Quỳnh, bà Hồ Xuân Hương, tức phải NÁI LÓI đáp lại chúng, chúng nản chí tự giác go out. III. Loại khiếm khuyết hình thể: Chúng tìm và dựng lên những người tật nguyền, khiếm khuyết lao vào tấn công bạn theo kịch bản của chúng. Bạn nào biết đối thủ của bạn là người tật nguyền, đáng thương nên bạn đối xứng lại, chúng sẽ canh me những comment gay gắt của bạn lúc đầu bạn không còn mát được rồi chụp lấy mang về viết một bài thuyết giảng về đạo đức, nhơn ái rồi ném bạn vô và chỉ vào bạn để lên án bạn là tên ác nhơn, đến người tật nguyền mà nó cũng không tha. Nếu bạn bị cao máu thì gặp ca này bạn sẽ tệ hơn Từ Hải trong truyện Kiều của Ông Tố Như. Tà quyền cộng sản rất quỷ kế gian manh. Chúng muốn đánh sập tài khoản facebook của những người mà chúng thấy CỰC KỲ NGUY HIỂM thì chúng làm theo các bước sau: 1. Báo spam bài viết của bạn làm cho bạn chán nản, không xong thì: 2. Giả mạo tài khoản của bạn, bị chiến hữu của bạn phát giác báo report thì: 3. Tung những kẻ khuyết tật hình thể lẫn tâm hồn ra mặt chụp mũ, vu khống, thóa mạ bạn, không ăn thì: 4. Cuội chúa có chút đỉnh danh phận, có lý lịch rõ ràng, có thành tích trong cái gọi là đánh cuội, vạch mặt những kẻ làm theo nghị quyết 36, ve sầu thoát xác,... sẽ xuất thành nghinh chiến với bạn, bị bạn đánh tơi bời thì: 5. Chúng chụp những comment của bạn mang tính trần tục, thô thiển,... rồi báo cáo lên ban quản trị facebook, trong ban quản trị facebook có những con nhộng đỏ ngồi đó, chúng sẽ khóa miệng bạn ngay với chỉ một dòng vô trách nhiệm "bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng". 6. Trong lúc bạn bị lính cậu Mark treo giò và sau khi bạn kiện nó thành công, bạn sẽ thấy những bài viết theo kiểu "công tâm" tấn công bạn bằng cách đánh động lương tri, dẫn dụ cộng đồng rằng "nó là tên ác nhơn, đến người tật nguyền mà nó cũng không tha,...". Chốn thị phi vốn dĩ đã phức tạp, càng phức tạp, hiểm ác hơn khi tà quyền cộng sản cấy nhộng, dựng cuội,... theo sát bạn như hình với bóng để táp mông bạn lúc bạn lỡ bị hở mông. Cách tốt nhứt như kinh nghiệm nhiều người lành đã mách bảo là "hễ lộn xộn block thẳng tay, block lầm hơn bỏ sót. Thà ta phụ Cuội chứ đừng để Cuội phụ ta"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN