TAO KHÔNG BẮN GIẾT BỌN BẮC KỲ MÀ TAO CHỈ DIỆT BỌN CỘNG SẢN BẮC VIỆT


TAO KHÔNG BẮN GIẾT BỌN BẮC KỲ MÀ TAO CHỈ DIỆT BỌN CỘNG SẢN BẮC VIỆT Tiêu đề trên là một câu chuyện có thật mà tui được cha tui kể lại. Ông kể rằng: Trong lúc vị tướng của QLVNCH đang ngồi ở sở chỉ huy thì một ông cấp tá phi xe vào và sau màn thi lễ của nhà binh, chẳng hiểu do gấp gáp hay hớt hãi mà ông ta buột miệng xin ông tướng điều binh "bắn chết mẹ mấy thằng Bắc kỳ đang tiến vào dinh tỉnh trưởng của ông Đại tá này". Ngay lập tức, ông tướng kia quát to "TAO KHÔNG BẮN GIẾT BỌN BẮC KỲ MÀ TAO CHỈ DIỆT BỌN CỘNG SẢN BẮC VIỆT". Hỏi ra thì ông tướng kia được sanh ra ở miền Bắc, ông ta còn nói rặc giọng Bắc kỳ. Thảo nào vì hốt hoảng mà ông Đại tá - Tỉnh trưởng kia đã sơ suất khi nhờ ổng điều binh "bắn chết mẹ mấy thằng Bắc kỳ đang tiến vào dinh tỉnh trưởng" của ổng. Nếu ông tướng kia không quát lại như vậy thì có khác gì chính ổng đã tự bắn vào ổng, bắn vào dòng họ ổng, bắn vào tổ tiên ổng vì "bắn chết mẹ mấy thằng Bắc kỳ" như ông Đại tá kia nói thì sẽ là như vậy bởi ông tướng này cũng là dân Bắc kỳ còn rặc giọng Bắc kỳ. Tướng lãnh dân Bắc kỳ trong Quân lực VNCH cũng bộn đó, toàn là "Tướng chiến" chứ không phải là "Tướng kiểng" đâu à nha. Cộng sản Bắc Việt mà nghe hơi mấy ổng là vứt dép râu chạy trối chết đó. Tui tạm nêu danh sách mấy ông tướng Bắc kỳ của VNCH nè, còn mấy ông bà Bắc kỳ thuộc hàng tinh hoa nước Việt nam hoạt động trong lĩnh vực dân sự thì kể ra không hết đâu. VNCH phú cường cũng có công lớn của những vị Bắc kỳ này đó. CÁC TƯỚNG LÃNH SANH RA Ở MIỀN BẮC - LÀM TƯỚNG Ở MIỀN NAM 1. Nguyễn Bảo Trị: Sanh tại Hà Nội, chức vụ cuối cùng trong QLVNCH là Trung tướng - Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn. 2. Bùi Đình Đạm: Sanh tại Hà Đông. Chức vụ cuối cùng trong QLVNCH là Thiếu tướng - Tổng Giám đốc Tổng nha Nhân lực. 3. Phạm Văn Đổng: Sanh tại Sơn Tây. Chức vụ cuối cùng là Thiếu tướng Tổng trưởng Bộ Cựu chiến binh. 4. Nguyễn Đức Thắng: Sanh tại Cao Bằng. Chức vụ cuối cùng là Trung tướng - Phụ tá Kế hoạch Tổng Tham mưu trưởng. 5. Linh Quang Viên: Sanh tại Cao Bằng. Trung tướng - Đặc trách Thanh tra Quân đoàn II và IV. 6. Nguyễn Duy Hinh: Sanh tại Hưng Yên. Thiếu tướng - Tư lịnh Sư đoàn 3 Bộ Binh. 7. Phạm Xuân Chiểu: Sanh tại Ninh Bình. Trung tướng - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Lập pháp. 8. Phạm Quốc Thuần: Sanh tại Hà Đông. Trung tướng - Chỉ huy trưởng Trường HSQ Đồng Đế, Nha Trang. 9. Nguyễn Văn Hiếu: Sanh tại Thiên Tân, Trung Quốc nhưng quê nội ở Bắc Ninh và quê ngoại ở Hà Đông. Thiếu tướng Tư lịnh phó Quân đoàn III, tử nạn do bị cướp cò súng được truy thăng Trung tướng. 10. Nguyễn Xuân Thịnh: Sanh tại Hưng Yên. Trung tướng - Tư lịnh Pháo binh. 11. Võ Văn Cảnh: Sanh tại Quảng Bình. Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 12. Lê Văn Thân: Sanh tại Hà Đông. Chuẩn tướng - Tư lịnh phó Quân đoàn I. 13. Lê Ngọc Triển: Sanh ở Nam Định. Thiếu tướng - Tham mưu phó Bộ Tổng Tham mưu. 14. Nguyễn Chấn: Sanh ở Kiến An, Hải phòng. Chuẩn tướng - Cục trưởng Cục Công binh. 15. Nghiêm Văn Phú: Sanh ở Hà Đông. Phó Đề đốc - Chuẩn tướng Tư lệnh Lực lượng Tuần thám 212. 16. Chương Dzềnh Quay: Sanh tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Chuẩn tướng Tham mưu trưởng Quân đoàn IV. 17. Ngô Hán Đồng: Sanh tại Hà nội. Đại tá - Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn I. Tử nạn trực thăng tại Đà Nẵng, được truy thăng Chuẩn tướng. 18. LÊ NGUYÊN VỸ: Sanh tại Sơn Tây. Chuẩn tướng - Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh. Tuẫn tiết ngày 30/4/1975. Danh sách trên là danh sách 18 vị tướng trong tổng số 74 vị tướng là học viên sĩ quan VNCH tu nghiệp tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Hoa Kỳ. Họ là dân BẮC KỲ cả đấy nhưng họ rất căm thù cộng sản. Nếu như họ vẫn kẹt lại ở miền Bắc sau năm 1954 thì hoặc họ phải theo Hán tặc hồ chí minh để sanh Bắc - tử Nam hoặc họ sẽ bị đập đầu, cắt cổ, chôn sống nếu không chịu "đi theo đảng" để cướp giết miền Nam ruột thịt. Những ai là công dân VNCH mà hay chửi đ. má mấy thằng Bắc kỳ thì xem lại à nha. Còn những kẻ là công dân VNDCCH mà hay chửi địt mẹ mấy thằng miền Nam thì cũng xét lại cái miệng của mình, bởi không có mấy tay cộng phỉ miền Nam thì công cuộc ăn cướp miền Nam để "tiến về Sài gòn ta chiếm nhà mặt tiền" cũng không hề trơn tru như đã đâu à nghen. Bầu ơi thương lấy Bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. ... Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng