TRANH ĐẤU CỦA KẺ TRÍ TRONG LAO TÙ CỘNG SẢN NHƯ THẾ NÀO LÀ "LỢI & KHÔNG LỢI" CHO PHONG TRÀO CHỐNG CỘNG ?


TRANH ĐẤU CỦA KẺ TRÍ TRONG LAO TÙ CỘNG SẢN NHƯ THẾ NÀO LÀ "LỢI & KHÔNG LỢI" CHO PHONG TRÀO CHỐNG CỘNG ? Có 02 anh kia bị tà quyền cộng sản cầm tù vì tội danh âm mưu lật đổ tà quyền Kắt Mạng. Tuy là bị cầm tù cùng một tội danh, nhưng khi ở trong tù mỗi anh lại có cách tranh đấu khác nhau. I. Anh tù nhơn chánh trị A: Luôn rầu rỉ, muộn phiền, chán ăn, ngán ngủ,... người ốm nhách ốm nhom. - Bụt hiện lên hỏi anh ta: Tại sao con phải làm như vậy ? - Anh ta trả lời: Dạ con muốn cho nhân loại thấy rõ bộ mặt tàn ác, hèn hạ của tà quyền cộng sản bằng chính hình ảnh tiều tụy của con. Con muốn các tổ chức nhơn quyền quốc tế lên án tà quyền cộng sản đã "ngược đãi" tù nhơn "lương tâm",... - Bậy rồi, ông nghe ở Việt nam dân chúng vẫn râm ran "mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời cộng sản nó thương dân mình". Cộng sản làm chó gì có "lương tâm", việc gì con phải làm cái chuyện hủy hoại bản thân mình để chỉ mong mang lại cái kết quả là "bỏ thêm một hột cát tội ác vào cả cái sa mạc cát tội ác" của tà quyền cộng sản. Ngược lại hành động tự đày đọa bản thân của con chỉ tổ làm cho tà quyền cộng sản NÓ MỪNG. - Tại sao Bụt lại nói con làm cho tà quyền cộng sản NÓ MỪNG (1) - Con tự hiểu đi, BỤT hỏng có rảnh. II. Anh tù nhơn chánh trị B: Anh này vẫn hồn nhiên, thong dong tự tại, xem việc bị tà quyền cộng sản bỏ tù như là chuyến đi nghĩ dưỡng, tà quyền cộng sản có ý định cho ảnh đi "tị nạn" ra nước ngoài. Một hôm nọ, anh ta trở chứng tuyệt thực khá lâu. Trong lúc mê man, Bụt hiện lên hỏi: - Sao con phải làm vậy ? Sao không giữ quan điểm như trước đây là ăn no, ngủ kỹ, đọc báo, viết văn, mần thơ mà lại giở chứng bắt chước thằng A đi đày đọa bản thân như vậy ? - Xin lỗi Bụt con không rảnh để trả lời ông, mời ông đi chỗ khác chơi. - Cái thằng này láo nhỉ ? Nhưng thôi ông không chấp nhứt con. Con nói rõ ý đồ của con ra cho ông biết, ông cam đoan sẽ biến ngay không làm phiền con nữa. - Ủa ông là Bụt mà, tui nghĩ ông nhìn thấu tâm can người phàm thì việc gì ông chờ tui nói ông mới đi. - Mày không nói tao không đi. Khi nào mày nói tao mới đi (2). Hai ca này khó thiệt, ca (1) thì ông Bụt đánh đố anh tù nhơn chánh trị (A); ca (2) thì anh tù nhơn chánh trị (B) lại đánh đố ông Bụt. Quý vị có cao kiến giải đáp giúp cả 02 ca trên đi. Lưu ý là phải đặt ở quan điểm cả 02 anh A và B đều CHỐNG CỘNG THỰC TÂM, CHỐNG CỘNG TỚI CÙNG. Trân trọng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN