TẬP TIẾN MẮC NÚI - LÙI MẮC SÔNG


TẬP TIẾN MẮC NÚI - LÙI MẮC SÔNG Mới thắng cử, ông đã nối điện thoại với kẻ thù truyền kiếp của Tập tặc là tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn; Ông tiếp Phúc nổ bằng cửa sau Bạch Cung nhưng tiếp Tập tại nhà riêng với kiểu bắt tay người dành cho chó và trong lúc chuẩn bị ăn tối với Tập tặc ông ra lịnh nã Tomahawk vào đầu độc tài bịnh hoạn Assad, một chiến hữu mật thiết của Tập; Ông cho HKMH vào cảng Đà nẵng, nơi mà vào khoản thời gian cận kề ngày giỗ Hán tặc hồ chí minh vào năm 2017, Tập tặc đã xua quân mò vào tập trận bắn đạn thật. Ông ký ban hành bản chiến lược an ninh quốc gia đẩy Trung cộng ra khỏi tập trận chung RIMPAD nhưng mời Việt cộng tham gia. Ông ký bản dự luật chi tiêu ngân sách quốc phòng năm 2019 - NDAA với khoản tiền chỉ có 716 tỷ UDS kèm 14 điều khoản nhắm trực tiếp vào đầu Trung cộng; Phó cộng sự của ông là Mike Pence đã cho Air Force Two bay cắt qua Biển Đông, bay trên đầu Hoàng Sa nơi Trung cộng ăn cướp, chiếm đóng; Ông đánh Trung cộng bầm dập, đánh cho nền kinh tế của Trung cộng nát bét dù chỉ mới xuất nửa chiêu. Và cứ mỗi lần ông đánh thuế Trung cộng hay bất cứ chỗ nào là tử huyệt của Trung cộng thì phe Dân chủ thiên tả lồng lộn lên đòi luận tội ông, phế truất ông càng làm cho ông thêm say máu với Trung cộng hơn; Ông tìm mọi cách để ép Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử nhưng mỗi khi ông sắp đạt được mục đích to tát này thì Trung cộng giựt dây, Dân chủ thiên tả quậy nhoi. Ông không kìm được lửa giận dữ thì làm gì có chuyện ông ký vào bản thỏa thuận với Trung cộng nếu như nó không có lợi cho nước Mỹ. Ông đang hừng hực khí thế thì bên Bắc Kinh, chóp bu Trung cộng đang bí túng, lùng bùng vì nếu Tập tặc không sớm gặp ông để được thương lượng với ông thì kinh tế Trung cộng coi như xong phim. Thôi thì Tập tặc đành theo gương Hoài Âm Hầu Hàn Tín mà luồn trôn ở chợ Mỹ để gặp ông vậy. Nhưng có liều lĩnh quá tay khi mấy hôm trước đây ông xô ghế, phủi đít trước mặt nhóc tỳ Kim Jong Un khi nó kỳ kèo đổi một bãi thử hỏa tiễn để được xóa lịnh trừng phạt. Tính khí cái ông này thuộc loại "bất thường trí tuệ", ổng ngang như cua thì sắp tới diện kiến ổng mà ồng lại bắt tay kiểu chó, ổng đuổi khỏi nhà như đã phủi đít trước Kim Jong Un thì bể mặt bầu cua. Các tiểu ma đầu như Iran, Việt cộng và lực lượng "đối nghịch" ở Trung cộng có còn xem Tập tặc là "cửu ngũ chí tôn" nữa không ? Nhức đầu quá, chắc phải triệu hồi thằng con hoang Nguyễn Phú Trọng sang chầu, rót trà Tầu cho ta uống cho khỏi nhạt mồm và nghe nó khen trà của bố Tập là vô địch danh trà, bố Tập vạn tuế thập vạn tuế cho sướng cái lổ nghe để lấy tinh thần vác mặt dày đi gặp lão Donald Trump vậy dẫu biết rằng chuyến đi này rơi vào Tam nương "đi buôn cũng lỗ mà lót ổ gà ở nhà cũng hư"./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/12/trump-bien-tap-tu-thien-tu-thanh-that.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN