XUYÊN DÒNG LỊCH SỬ ĐỂ NHÌN RA HÀNH TRÌNH "GỠ BẪY TRUNG CỘNG" CỦA DONALD TRUMP (tiếp theo)

XUYÊN DÒNG LỊCH SỬ ĐỂ NHÌN RA HÀNH TRÌNH "GỠ BẪY TRUNG CỘNG" CỦA DONALD TRUMP (tiếp theo) Sau thất bại thảm hại của cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ miền Nam tại chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ngày 02/9/1969 Hồ Quang đã đi chầu giáo Mác - lưỡi Lê. Lúc này phe thân Trung cộng bị phe thân Liên Sô đứng đầu là Lê Duẩn trói chặt tay chân, Võ Nguyên Giáp tuy vẫn được giữ cương vị tổng tư lệnh tối cao của các Lực lượng Vũ trang và bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng chỉ là cái tượng bù nhìn vì mọi chỉ thị từ Lê Duẩn đều truyền trực tiếp đến Văn Tiến Dũng. Trở lại những diễn biến tại chính trường cộng sản Bắc Việt trước chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến tên cha của Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ quốc phòng hiện nay là Nguyễn Chí Thanh, lúc bấy giờ là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam. Trước đây, đa phần công luận ở miền Nam đều cho rằng Nguyễn Chí Thanh chết trong khi di chuyển trên rừng Trường Sơn do Mỹ dội bom, tuy nhiên Nguyễn Chí Thanh đã chết tại Hà nội sau khi gặp Hồ Quang và dùng bữa với Võ Nguyên Giáp trước khi vào Nam triển khai chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Theo tư liệu chính thức từ phía cộng sản Việt Nam, cái chết của Nguyễn Chí Thanh diễn ra như sau: Cuối tháng 10/1966, Nguyễn Vịnh (bí danh là Nguyễn Chí Thanh) được Trung ương và Hồ Quang triệu tập ra hội nghị để báo cáo tình hình miền Nam và nhận thêm chỉ thị mới. Sau đó, theo lịch trình thì ngày 06/7/1967 Nguyễn Vịnh phải vào Nam. Trưa ngày 05/7/1967, Nguyễn Vinh ăn cơm với Hồ Quang để Hồ Quang tiễn Nguyễn Vịnh lên đường và sau đó Hồ Quang đi Bắc Kinh "trị bịnh". Chiều hôm đó Nguyễn Vịnh được Võ Nguyên Giáp mời ăn cơm. Hôm sau, vào lúc 20 giờ ngày 06/7/1967, Nguyễn Vịnh quay trở về nhà sàn bên Phủ Chủ tịch để gặp Hồ Quang rồi trở về nhà riêng ở 34 Lý Nam Đế. Nửa đêm về sáng ngày 06/8/1967, trước giờ xuất hành vào Nam, Nguyễn Chí Thanh bỗng trở mình tỉnh giấc, thấy trong mình khó chịu, tức ngực và nóng ran trong bụng như có cào xé. Huyết áp: 140/80, mạch 80 và sau đó được chuyển đến Viện Quân y 108, nằm ở trên xe cấp cứu Nguyễn Chí Thanh vẫn nói "tau có chi mô" như Nguyễn Bá Thanh sau này. Đến 09 giờ sáng ngày 06/7/1967, Nguyễn Chí Thanh đã đi gặp giáo Mác - lưỡi Lê ở cái tuổi 53. Cái chết của Sáu Vi - Nguyễn Vịnh - Nguyễn Chí Thanh được chẩn đoán cuối cùng không giống như cái chết sau này của Trần Đại Quang là chết bởi "virus lạ" mà là "Nhồi máu cơ tim (gây cơn đau ngực, lan xuống động mạch chủ bụng) gây chết đột ngột - mort subite", giống như cái chết của Thủ tướng Phạm Hùng tại Sài gòn vào ngày 10/3/1988 trước khi có lịnh "bộ đội không được nổ súng" ở Trường Sa. Tại sao Nguyễn Chí Thanh lại chết trước khi Nam tiến triển khai chiến dịch Mậu Thân năm 1968 ? Vì Nguyễn Chí Thanh là thân tín của Lê Duẩn khi Lê Duẩn làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, rồi Bí thư Trung ương Cục miền Nam còn Nguyễn Chí Thanh làm Bí thư Xứ ủy Trung kỳ, rồi Bí thư Liên khu ủy IV. Trong quá trình quyết định chiến lược "giải phóng miền Nam" năm 1967, giữa Hồ Quang - Võ Nguyên Giáp với Lê Duẩn - Văn Tiến Dũng đã "phân cực". Phe thân Trung cộng là Hồ Quang theo lịnh của Mao lả chưa cần đánh chiếm miền Nam mà chỉ "trường kỳ khủng bố" làm tiêu hao sinh khí của Mỹ và VNCH để khi Liên Sô yếu đi, Trung cộng mạnh lên sẽ xua quân hốt trọn. Phe thân Liên Sô là Lê Duẩn thì quyết "tốc chiến - tốc thắng" theo chỉ đạo của Liên Sô để cướp lấy miền Nam sớm nhứt. Nguyễn Chí Thanh là tác giả của chiến thuật đánh áp sát, hay còn gọi là "Nắm thắt lưng địch mà đánh". Vì vậy khi nhận chỉ thị trực tiếp của Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh đã thống nhứt cao và đề nghị tăng chi viện quân chủ lực từ miền Bắc vượt hàng rào điện tử McNamara để hợp lực với cộng phỉ tại chỗ ở Khu V, Quảng Trị, Huế do Thanh chỉ huy nổi dậy theo chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Điều này sẽ góp phần "phá sản" chủ đích của Hồ Quang - Võ Nguyên Giáp là phải "trường kỳ khủng bố". Vì vậy "hùm xám" Nguyễn Chí Thanh phải ra đi là "đúng quy trình" như Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang,... sau này. Để tưởng thưởng cho cái chết của Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn đã cất nhắc con cái của Thanh mà điển hình là con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nay là Chủ tịch HĐQT Vietjet đang nắm khối tài sản khủng trên sàn chứng khoán Việt Nam cùng với con trai út của Thanh là thượng tướng - thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, kẻ đã từng làm Tổng cục trưởng Cục 2 (Tổng cục Tình báo Quân đội) và đã quậy cho Võ Nguyên Giáp lên bờ xuống ruộng tại vụ án có tên "Năm Châu - Sáu Sứ", hai nhân vật đã khai rằng Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà đã cấu kết cùng người khác để "có âm mưu đảo chính" hồi năm 1991 khi Nguyễn Chí Vịnh làm trưởng phòng ở Cục này. Sau thất bại của chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và sau cái chết của Hồ Quang vào ngày 02/8/1969 thì phe thân Trung cộng xem như đã thất thủ, yếu thế trước phe thân Liên Xô là Lê Duẩn. Lúc này, Mao Trạch Đông đã xác định rằng "Liên Sô là một mối đe dọa lớn nhất với Trung cộng" vì hai nước này "đồng biên giới - đồng hệ tư tưởng chính trị - cùng dã tâm bành trướng" mà một rừng thì không thể có hai cọp, vì vậy thà bắt tay với sư tử Mỹ để giết chết con cọp Liên Sô còn hơn để cọp Liên Sô thịt cọp Trung cộng. Để rồi Mao Trạch Đông tìm cách "hòa giải" với Mỹ mà cái cớ để "hòa giải" là chiến tranh Đông Dương nơi mà trước đây chỉ có sự đương đầu giữa hai trường phái tư tưởng là chủ nghĩa cộng sản đứng đầu là Liên Sô - Trung cộng chống lưng cho cộng sản Bắc Việt đối đầu với VNCH được hậu thuẫn của Mỹ. Lúc này, Chu Ân Lai đã liên lạc, kết nối với "cú đêm" Kissinger. Tháng 7/1971, cú đêm Kissinger bí mật "viếng thăm" Bắc Kinh và dưới bàn tay phù thủy của Kissinger, tháng 02/1972, Tổng thống Richard Nixon đã chính thức sang thăm Bắc Kinh để rồi kịch bản "ném bom đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá" đã thực thi nhằm tạo lý cớ chính đáng cho việc Mỹ rút êm khỏi Đông Dương bằng Hiệp định Paris 1973 kể cả giao lại Đài Loan cho Trung cộng. Đổi lại Trung cộng sẽ gia tăng đối đầu với "đồng chí" Liên Sô. Kể từ đây, con cú đêm Kissinger ngày càng "thâm lậm" với Bắc Kinh, thân tình đến mức đã thực hiện hơn 50 chuyến đi qua lại với Trung cộng, dính líu đến quan hệ Trung cộng - Mỹ một cách công khai hoặc âm thầm với nhiều nhà lãnh đạo Mỹ - Trung từ thời Nixon và Mao Trạch Đông đến nay. Dưới bàn tay của phù thủy Kissinger, Bill Clinton nhắm mắt bỏ qua vụ thảm sát Thiên An Môn để tiến tới bình thường hóa quan hệ rồi mai mối cho Trung cộng được vào WTO nhưng sau này đã vấp phải phản đối của dân Mỹ mà đứng đầu là Bush con. Để mua lòng Bush con thì vụ khủng bố 11/9/2001 phải xảy ra để có cớ cho Giang Trạch Dân thể hiện thâm tình với Mỹ rồi Trung cộng được Bush con mở cửa WTO đón chào. Khi Bush con rời nhiệm, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tổng thống da màu xuất hiện cùng với vợ của Bill Clinton làm ngoại trưởng. Obama đã ban bố chính sách "đánh tư sản" bằng sắc thuế hà khắc nhắm vào giới đầu tư để "lấy của người giàu chia cho người nghèo" nhằm mua chuộc đám đông ỷ lại nhưng đuổi khéo "trí tuệ" Mỹ dạt đi khắp năm châu, đặc biệt là Trung cộng đang giăng bẫy đón chào. Những bí mật như việc có ý định bán đứng Đài Loan của Hillary Clinton, bị Bắc Kinh "vờ" ngược đãi khi cuối nhiệm kỳ tổng thống rồi lại khăn gói sang Bắc Kinh khi đã về hưu nhưng lại được Tập Cận Bình tiếp đãi trọng thị của Obama cũng như khi Trump vào Nhà Trắng thì cú đêm Kissinger lại bay sang gặp Lưu Kỳ Sơn,... sẽ là những câu hỏi cần làm sáng tỏ. Đặc biệt, có phải vụ khủng bố 11/9/2001 thực sự do Osama Binladen chỉ đạo không ? Tại sao Binladen lại trốn ở Pakistan, một đồng minh truyền thống của Mỹ cũng là đồng minh mới của Trung cộng và hơn hết tại sao SEAL không bắt sống Binladen mà lại nổ súng giết ngay dù việc bắt sống tên trùm khủng bố này là dễ như lấy trứng trong túi. Sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng của công lý. Việc nước Mỹ đã nhận ra chính Trung cộng đích thực là thế lực tàn phá nước Mỹ một cách toàn diện từ trước rất lâu và từ sau rất dài, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn Nga gấp nhiều lần là một sự phát hiện tuy muộn màng nhưng rất đúng thời điểm, chắc chắn Trump sẽ rất vất vả trong HÀNH TRÌNH "GỠ BẪY TRUNG CỘNG" nhưng tui tin tưởng rất mãnh liệt rằng ông sẽ làm được để biến lời tuyên bố của ông tại LHQ "phải xóa sổ cnxh" trở thành hiện thực bằng tài năng, bản lĩnh và đức độ của ông. Còn tiếp... Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/10/xuyen-dong-lich-su-e-nhin-ra-hanh-trinh.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN