THỨC TỈNH MUỘN MÀNG HAY U MÊ DÀI LÂU ?...?

THỨC TỈNH MUỘN MÀNG HAY U MÊ DÀI LÂU ?...? Đây là bài viết cuối cùng về chủ đề các lão thành cộng sản tự giác rời bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Bài viết không mang tính phỉ báng, mai mỉa các vị, mục đích chỉ muốn làm rõ thêm câu hỏi của hậu sinh như ở tiêu đề bài viết. Khi nói về chủ nghĩa cộng sản, những phát ngôn sau đây của chính những người sinh ra từ cái nôi cộng sản được xem là kinh điển nhứt bởi họ đã "ở trong chăn mới biết chăn có rận", họ đã thực sự "phản tỉnh" với những nhận xét về chủ nghĩa cộng sản như đơn cử dưới đây: 1. Cựu tổng bí thư đảng cộng sản Liên sô ông Mikhail Gorbachev: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"; 2. Cố tổng thống Nga Boris Yeltsin: "Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải"; 3. Tổng bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas. "Hai mươi tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. Bốn mươi tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu”; 4. Trần Độ - Trung tướng cộng sản Việt Nam: "Hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản Việt Nam là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường vô học…". 5. Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin: “Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim". 6. Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel: "Chủ nghĩa cộng sản đã tạo thành con người dối trá"; Qua phát ngôn điển hình của 06 nhân vật trên, có những câu đã có tuổi đời hơn hai mươi năm, vậy tại sao mãi đến hôm nay các vị "lão thành cách mạng", các đảng viên cộng sản Việt Nam mới "phản tỉnh", mới tự giác làm đơn xin ra khỏi đảng cộng sản ? Sự muộn màng này xuất phát do đâu ? Do u mê, chậm tiêu hay do còn thủy chung, luyến tiếc hay vì một lý do, mục đích nào đó mang tính hợp thời điềm ?...? Nếu nói là do chậm tiêu, do u mê thì không đúng bởi các vị này được xem là tinh hoa, trí tuệ chứ không phải dạng cù bất, cù bơ. Vậy tại sao lại thủy chung, sống với đảng cộng sản tới 60 năm giờ mới chịu ly dị ? Trong khi đó các đây hơn 20 năm khi ông Gorbachev mới bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản thì ông đã kịp nhận ra "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"; Hay như ông Milovan Djilas đã nói "Bốn mươi tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu”. Vậy hà cớ gì các vị sống quá 70 tuổi giờ mới phản tỉnh là sao ? Không lẽ mấy chục năm qua các vị là những hình nộm không có não, thậm chí là không có trái tim ? Giờ đây các vị đã "dũng cảm" ly khai cộng sản khi tuổi tác của các vị như ngọn đèn dầu sắp cạn dầu, sự dũng cảm của các vị đáng được khâm phục dẫu có muộn màng. Tuy nhiên, nếu chiếu lại câu nói của ông Trung tướng Trần Độ là "Hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản Việt Nam là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường vô học…", hay như nhận định của nữ thủ tướng Đức Angela Merkel "Chủ nghĩa cộng sản đã tạo thành con người dối trá" thì tui cảm thấy rất hoài nghi về mục đích "xin ra khỏi đảng" của các "nguyên lão cách mạng" trong lúc này bởi vì trước sau gì các vị cũng là "người cộng sản", gắn bó với cộng sản gần trọn đời người mà theo bà Angela Merkel thì được hiểu rằng "bất kỳ ai là người cộng sản thì đều là con người dối trá", hay như ông Trần Độ thì "người cộng sản là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường vô học…". Rất là quan ngại. Vậy làm thế nào để minh oan cho các vị đây ? Khi đọc lại cuối bài diễn văn của bà Angela Merkel vào ngày 07/5/2009 dịp nước Đức tưởng niệm Phong trào nổi dậy đòi dân chủ tại Đông Đức cộng sản vào năm 1989 để chống đối cuộc bầu cử gian lận ngày 07/5/1989, cụ thể là "Hậu quả tàn ác của cộng sản đẩy con người vào đường cùng là dối trá với nhau, tuy nhiên khi sự dối trá được phơi bày và người dân can đảm moi ra những điều gian lận (trong bầu cử) thì dẫn họ đến các phong trào đòi hỏi công lý. Và cuối cùng người dân Đông Đức biết kết thúc với trò chơi dối trá này. Như thế người dân can đảm tìm đến nhau, tạo dựng các phong trào nói về công lý và sự thật". Như vậy để nhân dân tin rằng các vị xin ra khỏi đảng cộng sản là vì sự mục nát, chệch hướng của đảng cộng sản, vì lương tri, vì dân, vì nước,... chứ không có ý đồ gì khác thì con xin các vị hãy làm như phát biểu của bà Angela Merkel, đó là hãy "phơi bày sự dối trá, hãy can đảm moi ra những điều gian lận của cộng sản, hãy dẫn dắt nhân dân đến các phong trào đòi hỏi công lý,..." thì chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ không còn hoài nghi, ngược lại còn ca ngợi các vị là những bô lão anh hùng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN