HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VÀ VIỆC "MỸ KHÔNG BỒI THƯỜNG - KHÔNG XÓA NỢ CHIẾN TRANH" CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM

HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VÀ VIỆC "MỸ KHÔNG BỒI THƯỜNG - KHÔNG XÓA NỢ CHIẾN TRANH" CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM Việc Mỹ không bồi thường chiến tranh cũng như không xóa khoản nợ mà chính phủ VNCH đã vay Mỹ trước ngày 30/4/1975 đều do việc cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris 1973 mà ra. Sau cái bắt tay của Nixon và Kissinger với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào ngày 22/02/1972, số phận miền Nam Việt Nam và cả Đài Loan đã được các chóp bu này "định đoạt". Mở ra chiến dịch ném bom 12 ngày đêm ở miền Bắc để dọn đường cho việc Mỹ rút khỏi Đông Dương được thực thi vào những ngày cuối năm 1972 để sang tháng 01/1973 ra đời Hiệp định Ba Lê theo chủ đích của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, phía Liên Sô lúc này đang chống lưng cho cộng sản Bắc Việt không muốn phi vụ giữa Nixon với Mao Trạch Đông được trót lọt, vì vậy đã chỉ đạo cộng sản Bắc Việt ra yêu sách đòi Nixon phải "bồi thường chiến tranh cho miền Bắc" do đã trút bom xuống nơi này, đây là một trong những điều kiện để cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt ngồi vào bàn ký Hiệp Định Ba Lê 1973. Trước yêu cầu của Bắc Việt, cụ thể là họ muốn nhận được khoản tiền "bồi thường chiến tranh" để xây dựng nhà máy thép 3 triệu tấn với khoản tiền đòi hỏi lên tới 5 tỷ USD. Tuy nhiên phía Mỹ không đồng ý cụm từ "bồi thường chiến tranh" mà chỉ gọi là "khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam" và số tiền 5 tỷ USD phía Bắc Việt đòi hỏi cũng bị rút xuống. Cụ thể vào tháng 02/1973, Nixon đã gửi thư cho Phạm Văn Đồng với nội dung Mỹ sẽ trả khoản tiền 3,25 tỷ USD gọi là "khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam", điều đáng lưu ý của bức thư là ở gần cuối thư có dòng viết "hai bên sẽ thực hiện thỏa thuận ghi trong thư đúng theo hiến pháp của mỗi nước". Chính cái câu này mà đến nay phía cộng sản Việt Nam đã không những nhận được khoản tiền 3,25 tỷ USD cũng như không được phía Mỹ đồng ý xóa món nợ 145 triệu USD (85 triệu USD nợ gốc, cộng tiền lãi, chi phí phát sinh trượt giá) do VNCH trước đây vay của Mỹ để xây dựng miền Nam. Lý do duy nhứt để đến bây giờ Mỹ vẫn từ chối "trả và xóa" hai khoản tiền trên theo yêu cầu của cộng sản Việt Nam là do phía cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris 1973, bởi để nhận được "khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam" có giá 3,25 tỷ USD mà Nixon đã hứa bởi cái câu trong thư của Nixon là "hai bên sẽ thực hiện thỏa thuận ghi trong thư đúng theo hiến pháp của mỗi nước". Hiến pháp của Việt Nam chỉ được hình thành và có giá trị khi Hiệp định Paris 1973 được thực thi đầy đủ nhưng do cộng sản Bắc Việt đã vi phạm nên bị "treo mỏ". Trước khi Nixon gửi thư cho Phạm Văn Đồng về món tiền 3,25 tỷ USD thì Mỹ đã cử phái đoàn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ - USAID tư vấn cho cộng sản Bắc Việt phải chia nhỏ nhà máy thép công suất lớn thành nhiều nhà máy công suất nhỏ để tránh bị Quốc hội Mỹ gạt bỏ nếu cho rằng Việt Nam sản xuất nhiều thép để tiếp tục chiến tranh. Đoàn của USAID còn đưa ra yêu cầu tiền bồi thường phải được dùng để mua hàng của Mỹ và vận chuyển bằng tàu Mỹ, chứ không được trả bằng tiền mặt. Tiếp đến với khoản nợ gốc 85 triệu USD của VNCH, lẽ dĩ nhiên nếu Hiệp định Paris được thực thi nghiêm túc thì nó sẽ được Mỹ xóa nợ ngay khi hoàn tất Hiệp định. Tuy nhiên do cộng sản cướp đoạt miền Nam, tức anh tràn vào cướp nhà của con nợ để ở thì anh phải có trách nhiệm trả nợ cho khổ chủ, tui sẽ không xóa nợ cho kẻ cướp mà còn tính cả lãi vay suốt mấy chục năm nay từ nợ gốc có 85 triệu USD nay đã lên con số 145 triệu USD cả gốc lẫn lãi. Đây là lý do để tui tiếp tục khẳng định Hiệp định Ba Lê 1973 đến nay vẫn còn giá trị về mặt pháp lý, nó sẽ được chính quyền Donald Trump tái tục trong thời gian sớm nhứt khi ông còn làm tổng thống Mỹ. /. Tran Hung.

Nhận xét

Lisa Nguyen đã nói…
Thực ra Trần Hung là ai ?? còn nợ tui 1 câu trả lời , sao mà giàu kiến thức và chuyện gì cũng rành rẽ và giỏi quá vậy , nhờ đọc những bài viết mà tui biết và học hỏi được nhiều điều về VN trước 75 , sau 75 , cũng như trên thế giới , hay thiệt là hay , dù chính trị khô khan thật nhưng biết được nhiều điều cũng được học hỏi và mở mang nhiều lắm...Va Cam on Tran Hung
Nước tôi 2014 đã nói…
Đúng vậy. Trần Hung la ai mà khai sáng cho dân ta?
Thiên cơ đã nói…
Cám ơn anh Trần Hưng! Cầu nguyện cho Việt Nam thoát được kiếp nạn CS, Gia đình tôi đi kinh tế mới ở Sông Bé (Bình Phước bây giờ) sau khi CS cướp Miền Nam. Ông Bà tôi thường hay kể về chính sự ngày xưa cho tôi nghe. Dù "bị" giáo dục nhồi sọ dưới thời CS nhưng trong tim tôi vẫn luôn hướng về chân ly tốt đẹp của thế giới văn minh. Xin cám ơn anh Trần Hưng đã khai sáng rất nhiều cho tôi. Hy vọng một ngày thái bình được gặp anh và mời anh một ly thỏa chí làm người trong trời đất!

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN