TRUNG - NGA THẤM ĐÒN, ỦN SẼ VỌT MAU, TRỌNG LÚ ÓC TRÂU, SỚM CHẦU DIÊM CHÚA

TRUNG - NGA THẤM ĐÒN, ỦN SẼ VỌT MAU, TRỌNG LÚ ÓC TRÂU, SỚM CHẦU DIÊM CHÚA Thói đời vốn dĩ rất công bằng, hễ cứ người này vui thì kẻ khác lại buồn. Nhưng dù sao cũng xin thành thật chia buồn cùng với các "bút nô, bưng bô, cuồng cộng" ở cố quốc thân yêu. Trong lúc Donald Trump hoan hỷ nối tiếp hoan hỷ khi hạ màn Hiệp định thương mại Mỹ - Mễ - Gia Nã Đại, thay NAFTA 24 năm tuổi bằng búp măng non USMCA. Rồi Trump quay lại hoàn thành tốt vai trò "tề gia - trị quốc" bằng kỳ tích đưa tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ xuống mức 3.7%, một con số thấp nhất kể từ năm 1969. Rồi hôm nay kích nổ bom hạch tâm thương hiệu Kavanaugh mà ông ca ngợi trước cuộc mít tin tại Kansas rằng "Kavanaugh đã hạ gục Đảng Dân chủ",... Song song với việc "tề gia - trị quốc", Trump cũng không quên nhiệm vụ "bình thiên hạ" khi cử phu nhân Melania Trump thay mặt ông để sang lục địa đen "thâu phục nhơn tâm" để cạnh tranh với đối thủ Tập Cận Bình. Đặc biệt Trump cũng không quên dằng mặt Putin tại Trung cận Đông khi đã ra lệnh " tiêm kích tàng hình F-35 sẽ bay 'rợp trời' Syria, S-300 của Nga hãy chờ đấy" bằng việc cung cấp thêm cho Israel một lô tiêm kích tàng hình F-35 nữa và thông báo đến Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rằng, phi đội máy bay F-35 đầu tiên của Mỹ sẽ sớm được triển khai đến căn cứ không quân Al Dhafra gần Thủ đô Abu Dhabi của UAE. Trước đó Mỹ cũng chuyển giao cho chị Thái Anh Văn xứ Đài gói hàng nóng mở màn 330 triệu Mỹ kim và cho tuần dương hạm, máy bay ném bom B - 52 quần thảo Biển Đông với tuyên bố sắc lạnh của ông phó tổng thống "mặt lạnh như tiền" Mike Pence trước việc tàu chiến Trung cộng quấy nhiễu tàu chiến Mỹ tại Biển Đông rằng "Bất chấp sự quấy nhiễu đầy khinh suất này, tàu và máy bay hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và lợi ích quốc gia của chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi sẽ không sợ bị dọa dẫm. Chúng tôi sẽ không rút lui". Chưa hết đâu, dưới đây mới là tin dữ, Trọng lú và lũ Hán nô mà nghe được thì sẽ run như thằn lằn đứt đuôi là cái chắc. Tin dữ này không phải chiến tranh bom đạn mà là cuộc chiến không khói súng với sở trường của sư phụ Donald Trump đó là chiến tranh mậu dịch và lịnh trừng phạt thể hiện uy quyền của nước Mỹ, một thứ quyền uy mà chỉ có Mỹ sở hữu trong khi Trung cộng, Nga nô và các nước khác chỉ đưa mặt chịu trận. Sau những loạt áp thuế lên hàng hóa của Trung cộng, mùa Đông năm nay Đại lục sẽ thấu xương không do băng giá mà do "tiền khô cháy túi có ai hiểu không". Thực vậy, trước đòn đánh thuế của Trump, đòn chốt chặn từ xa là Hiệp định USMCA, đòn cắt nguồn cung dầu ở Iran, Venezuela, FED tăng lãi suất và trước khi khai hỏa chiến tranh thương mại là việc "tề gia" bằng sắc thuế ưu đãi Trump đã ký năm 2017 đã làm cho nền kinh tế của Trung cộng thối rửa như bị hoại tử của bịnh nhân bị đái tháo đường type 2. Bằng chứng là ngân hàng trung ương Trung cộng đã cho phép các ngân hàng thương mại trong nước cắt giảm mức dự trữ bắt buộc để lấy ra 1,2 ngàn tỷ NDT, tương đương 175 tỷ USD để trả nợ cho ngân hàng trung ương 65 tỷ USD và bơm vào thị trường nội địa bằng hình thức cho vay là 110 tỷ USD. Trong khi đó do kinh tế Mỹ tăng trưởng ngoạn mục và dự báo ổn định nên Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED lại tăng lãi suất để hạn chế vay tiêu dụng, kích thích dân Mỹ tăng gửi tiền tiết kiệm ở nhà băng để lấy lãi. Hai bức tranh trong một cuộc chiến đối ngược nhau, ai mạnh ai yếu đã thấy rõ. Cắt giảm dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng của Trung cộng nhằm mục đích "cung tiền", tức bơm thêm tiền ra thị trường. Điều này là chỉ dấu của lạm phát vì lạm phát là sự tăng giá liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian do sự mất giá trị của đồng tiền tệ. Rõ ràng đồng NDT đã mất giá liên tục đẩy Trung cộng rơi vào lạm phát cùng với việc trì trệ của nền kinh tế và cục nợ vay nước ngoài ngày càng phình to do đồng USD mạnh lên đã góp phần làm gia tăng lạm phát của Trung cộng. Nhưng tác động chính lên nền kinh tế của Trung cộng vẫn là do sức ép của Mỹ. Việc Trump giảm thuế ở Mỹ và áp thuế lên hàng hóa Trung cộng là đòn song phi đạp nát nền kinh tế của Trung cộng. Theo Bộ Thương mại Trung cộng - MOC thì 11 tháng của năm 2017 đã có tổng cộng 30.815 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới tại Trung cộng với số vốn FDI đạt khoảng 126 tỷ USD, trong đó có 4.535 dự án đầu tư từ Mỹ. Khi Trump ban bố chính sách ưu đãi thuế quan cũng như áp thuế lên hàng hóa của Trung cộng thì chắc chắn các nhà đầu tư FDI sẽ rút khỏi Trung cộng để tránh vạ lây và sẽ dồn về Mỹ và các nước có quan hệ mậu dịch bình đẳng với Mỹ, dẫn đến dân Trung cộng sẽ thất nghiệp tràn lan nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ xuống thấp kỷ lục là tất yếu. Với Nga thì lịnh trừng phạt của Mỹ cũng đang hoành hành nền kinh tế Nga mặc dù Putin vẫn lên giây cót tinh thần theo kiểu "tau có chi mô". Thực tế Nga đã thấm đòn trừng phạt của Mỹ mà Phó Thủ tướng Nga Siluanov vừa tiết lộ "gót chân Achilles" sẽ khiến Nga đau đớn nếu lãnh thêm đòn trừng phạt của Mỹ. Trang TASS đưa tin, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 5/10/2018 trên đài truyền hình Rossiya-24, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã thừa nhận rằng đòn trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ gây thiệt hại thực sự đối với nền kinh tế nước này. Ông Siluanov cho biết, nếu như Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới, thì "các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không dám tham gia vào thị trường tài chính của Nga nữa". Thực tế, "thành phần đầu tư nước ngoài tại Nga cũng đã giảm đi trông thấy. Và cũng như Trung cộng, Việt cộng, gót chân Archilles của Nga đó là " cục nợ công" của nước này ngày một phình to. Cuối cùng, khi Trung cộng và Nga đang bị Trump dập cho nhừ xương, tên què chân, tên què tay thì dù hai tên này có liên thủ theo cách thằng "lành chân - què tay" cõng thằng "lành tay - què chân" thì cũng như "ốc mang mình sên", khi kiệt sức mới hay. Thấy rõ điều này Kim Jong Un ngu gì không "hợp Hàn - theo Trump" vì bản thân hai bà đỡ truyền thống Trung - Nga thân tàng ma dại đến nơi rồi thì "còn trông mong chi nữa". Chỉ tội cho Nguyễn Phú Trọng biết theo Tập là ăn cháo lú mà vẫn cố theo để rồi sẽ phải chết trong tủi nhục và phỉ nhổ của ngàn sau bởi chỉ có lú lẫn mới đâm đầu đi phò suy bỏ thịnh. Đúng là Lù Trọng Thắng quả không oan. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN