NƯỚC MỸ CŨNG CÓ DÂN CHỦ CUỘI

NƯỚC MỸ CŨNG CÓ DÂN CHỦ CUỘI Đảng Dân chủ Mỹ đang tấn công ráo riết vào ông Brett Kavanaugh, ứng viên của chức Thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Họ cáo buộc ông Brett Kavanaugh đã "tấn công tình dục" bà tiến sỹ Ford khi còn là sinh viên, nhân vật tấn công ráo riết ông Brett Kavanaugh chính là tay luật sư - Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ, Richard Blumenthal của tiểu bang Connecticut, miền Đông nước Mỹ. Thượng nghị sỹ này tuần trước đã cáo buộc Trump không cho FBI điều tra ông Brett Kavanaugh và cho rằng việc làm của Trump "tương tự như một sự che đậy. Thế nhưng Trump đã khẳng định đó là một sự vu khống, bịa đặt trắng trợn của ông Blumenthal. Tại cuộc mít tinh vào tối thứ Hai ở Tennesee, Tổng thống Trump đã nói "đảng Dân chủ là những kẻ giả hình không biết xấu hổ vì đã đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của ứng cử viên tối cao của ông Brett Kavanaugh". Trump đã tố cáo thượng nghị sỹ Blumenthal rằng: - Bạn có một anh hùng vĩ đại trong Chiến tranh Việt Nam - người đã không đến Việt Nam - Blumenthal thế nào? Chúng tôi gọi anh ta là" Blumenthal Đà Nẵng" - Trong 15 năm với tư cách là luật sư của Connecticut, ông Blumenthal đã đi xung quanh kể những câu chuyện chiến tranh rằng "Mọi người chết bên trái và bên phải - nhưng tiểu đội của tôi đã tiến lên phía trước". Anh ta chưa bao giờ ở Việt Nam. Đó là một lời nói dối. Và sau đó anh ta lên đó nói, 'Chúng tôi muốn sự thật từ Thẩm phán Kavanaugh. Và bạn đang nhận được sự thật từ Thẩm phán Kavanaugh. Ý của Trump muốn nói là "bạn đừng kỳ vọng vào việc đi tìm sự thật trong lời nói của kẻ nói dối". Một Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ, một luật sư mà tay Richard Blumenthal này như theo lời cáo buộc của ông Trump thì có khác gì đảng viên cộng sản Việt Nam khai man lý lịch, gian lận tuổi tác, gian lận bằng cấp, khai khống thành tích để hưởng lợi. Đúng là không quá lời khi người ta gắn cho các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ là "thổ tả", oải cả gánh chè đậu. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN