TUỒNG CŨ DIỄN HOÀI NHÀM LẮM TRỌNG ƠI

TUỒNG CŨ DIỄN HOÀI NHÀM LẮM TRỌNG ƠI Trước tiên, xin nhắc kinh nghiệm của "vĩ nhân diệt cộng sản" đó là cố tổng thống thứ 40 của Mỹ, ông Ronald Reagan với câu nói bất hủ "Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin". Câu nói trên của ông Reagan phát ra khi cộng sản Việt Nam chưa phát động phong trào "học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh", vì vậy tui xin phép ông Reagan bổ sung thêm vào câu nói trên cho phù hợp với Việt Nam như sau: "Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx - Lenin và học tập tư tưởng, đạo đức hcm. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx - Lenin và hiểu rõ đạo đức hcm". Ở cái đất nước Việt Nam này, đâu là những người "đã đọc Marx - Lenin và học tập đạo đức hcm ? Xin thưa, đó là tất cả đảng viên, đoàn viên, đội viên. Và những ai sẽ hiểu rõ Marx - Lenin và đạo đức hcm ? Xin thưa đó là những người "chống cộng thực tâm", những người bị tà quyền cộng sản vinh danh là "phản động", lưu ý ở đây phải là "phản động thứ thiệt", tức chưa từng có một mối liên hệ nào với tà quyền cộng sản trong quá khứ cũng như hiện tại. Từ kinh nghiệm của ông Reagan đã được phép bổ sung, chúng ta điểm lại những tuồng diễn cũ mèm của tà quyền cộng sản thời điểm hôn quân Nguyễn Phú Trọng đăng cơ cho đến nay: 1. Về vấn đề Biển Đông: Ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị sang Sài gòn vào ngày 15/9/2018 đưa ra thánh chỉ "hãy hợp tác khai thác chung tại Biển Đông" thì cộng sản Việt nam ngay lập tức đưa chủ đề "phát triển kinh tế biển tầm nhìn đến năm 2030" vào nghị quyết trung ương đảng, nghị quyết quốc hội. Việc yêu cầu "gác lại tranh chấp - hợp tác khai thác Biển Đông" của Trung cộng với việc "phát triển kinh tế biển" của csVN thực chất là việc "hợp thức hóa" cho việc nhượng biển, nhượng cả thềm lục địa cho Trung cộng theo nội dung công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng để hợp thức đường Lưỡi bò nhưng nay nó được diễn ở một sân khấu mới với một kịch bản mới thay cho kịch bản cũ là hình thành 03 đặc khu kinh tế. 2. Hợp thức hóa những khu đất vàng mà nhóm tài phiệt đỏ đã cướp trắng trợn của dân đen ở bán đảo Thủ Thiêm: Thủ Thiêm cũng sẽ như giáo xứ Thái Hà ở Hà nội năm nào, khi cướp không xong thì chúng sẽ hợp thức hóa bằng việc biến những khu đất kia thành các công trình công cộng như công viên, vườn hoa,... và ngay tại Thủ Thiêm thì chúng chuyển sang xây nhà hát hơn một ngàn năm trăm tỷ đồng. Để tuồng diễn tại nhà hát Thủ Thiêm được sinh động, thuyết phục, chúng mang ra tập dượt ngay tại nghị trường với hơn 400 nghị gật phụ diễn, cũng sẽ có những ý kiến "phản đối" để rồi cuối cùng hoặc phe của Quyết Tâm sẽ thắng, hoặc cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phán "tạm hoãn" để thu thập ý kiến, hoặc Nguyễn Phú Trọng sẽ yêu cầu dừng lại, đổi tên dự án xây nhà hát thành một cái tên khác hay ho hơn, không gây sốc cho công luận để sớm triển khai xây dựng rồi sau này xẻ thịt còn kịp. 3. Kỷ luật đảng viên kỳ cựu, khuấy động phong trào bỏ đảng, diễn tuồng đấu tố tạo kịch tính: Bài học Tạ Bích Loan tổ chức đấu tố MC Phan Anh còn đó, để rồi sau màn đấu tố, không ít người đã thốt lên "MC Phan Anh xứng đáng là một thủ tướng anh minh", để rồi chỉ một lời kêu gọi mà Phan Anh phát ra, hơn 21 tỷ đồng đã đổ về tài khoản cá nhân của nó, cuối cùng bị nó phản bội, nó còn chửi cho là "đồ ngu". Phàm đã là người có trí tuệ, có ý thức, nhận thức, đạo đức thì khi đã bị lầm đường, lạc lối ở "phút ban đầu ấy", người ta sẽ sớm nhận ra sai lầm ở cung thời gian không quá 10 năm, nếu độ nhạy kém hơn thì chỉ đến 15 hoặc tối đa 20 năm người ta sẽ thoát ngay ra khỏi cái hố xí cộng sản chứ không đợi đến lúc "cận tử" mới xám hối muộn màng, ăn năn quá trễ. Tại sao đến giờ này họ mới quyết tâm ly khai khỏi đảng ? Nhiều người vẫn ra sức bảo vệ cho họ rằng vì sợ người thân bị trù dập, sợ cộng sản trả thù, vì và rất nhiều cái vì cao hơn núi Ba Vì. Một sự bảo vệ đầy gượng gạo, ngụy biện. Vậy tại sao thời Pháp, thời Mỹ họ lại không sợ cái nỗi sợ hãi kia ? Theo họ thì thực dân Pháp và đế quốc Mỹ rất ác, vậy tại sao họ không sợ mà đi sợ đồng chí của mình, sợ cái đảng "nhân đạo - nhân văn" của mình ? Bao biện kiểu này có khác gì đã công nhận cái đảng tà quyền cộng sản còn hung hiểm hơn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đây há phải là hành động "đái vào họng" hồ chí minh sao bởi hcm đã viết rằng "thực dân - đế quốc" là ác nhứt kia mà. Nói như ông Reagan thì những kẻ đang ly khai cộng sản chỉ là những kẻ chỉ biết đọc Marx - Lenin và đạo đức hồ chí minh chứ không phải là những người đã hiểu Marx - Lenin - hồ chí minh. Loại người này muôn đời vẫn là "người cộng sản" chứ không phải là "người chống cộng sản". Tui định nghĩa phong trào ly khai đảng cộng sản là "hội chứng MC Phan Anh", chả tốt lành gì cho cam. 4. Những tên tuyên giáo nằm vùng: Những tên suốt ngày cứ vạch mặt tà quyền cộng sản bằng cách moi ra những tội vặt vãnh mà ông xe ôm ở Hồ Gươm ổng cũng nói được, lâu lâu lộ mặt làm nổi kiểu như bị công an đánh phun máu, công an bắt vô đồn,... để rồi kêu gọi cộng đồng đóng góp, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần. Loại này tui định nghĩa là "thợ bon sai trong vườn cây cộng sản", chúng giúp cộng sản cắt tỉa cành khô, lá úa cho cây cộng sản thêm xanh tươi, đẹp mắt mà thôi. 5. Tuồng bơm vá: Mỗi khi thấy tình hình trong nước bất ổn, tình hình thế giới bất lợi, uy vũ của Trung cộng xì hơi thì y như rằng Trung cộng sẽ quấy nhiễu Biển Đông, kích động lân bang của Việt Nam mà cụ thể là Cambodia với mục đích làm cho nhân dân Việt Nam người thì căm phẫn, người thì nơm nớp lo âu. Cuối cùng những người trào dâng phẫn nộ đã lộ diện để nọn gestapo là an ninh chìm điểm mặt, chỉ tên đưa vào sổ đen, sau đó Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đã gọi sang thiên triều để rút củi đáy nồi, Biển Đông lại bình yên, biên giới với Miên lại bình ổn, nhân dân lại ngưỡng mộ và tán dương "chỉ có tổng Trọng mới mang lại hữu nghị, hòa bình cho nhân dân xứ Việt". ... Tuồng cũ cứ diễn hoài nhưng vẫn đắt show, bởi khán giả xem tuồng đa phần là thành phần chỉ biết đọc mà không biết hiểu về Marx - Lenin - hồ chí minh như kinh nghiệm của vĩ nhân "diệt cộng" Ronald Reagan. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN