MUA XỔ SỐ MỸ HAY CƯỢC VÀO NHIỆM KỲ CỦA TRUMP

MUA XỔ SỐ MỸ HAY CƯỢC VÀO NHIỆM KỲ CỦA TRUMP Thấy giải độc đặc của xổ số Mega Millions đạt 1,6 tỷ USD hôm 19/10/2018 mà ham quá, định mua một tấm cầu may biết đâu đổi đời, có tiền mần đại sự nhưng nghĩ lại thấy cái xác suất với tỷ lệ thắng tới 01 trên 302,5 triệu mà tiếc 10 USA sẽ bỏ ra để mua 10 bộ số Quick Pick quá. Bỗng dưng lướt qua mạng thấy tin trên trang Newsweek đưa tin ngày 20/10/2018 về việc tay cựu Hạ nghị sĩ Joe Scarborough nhận định "Tổng thống Donald Trump sẽ không tái tranh cử vào năm 2020 vì ông ta… chưa bao giờ muốn làm tổng thống". Chuyển sang trang Politico thì thấy ông nội Philippe Reines, cựu trợ lý cấp cao của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, hôm 19/10/2018 nói rằng "bà Clinton có thể tiếp tục tái xuất chính trường và ra tranh cử lần thứ 3 vào năm 2020, để đối đầu trực tiếp một lần nữa với ông Trump". Nghe mà loạn hết cả lên. Thôi ý định mua 10 bộ số Quick Pick để ngày mai 23/10/2018 có cơ hội hốt gần 2 tỷ USD tắt ngấm nhưng máu cờ bạc lại nổi lên, quay sang thằng cùng nhóm gạ nó "mày với tao cược đi". Nó hỏi cược gì, tui nói cược về tương lai tổng thống, mày yêu Dân chủ tao lại khoái Cộng Hòa và rất "cuồng" Trump, tao với mày cược chơi. Tao bỏ ra 1000 USD, nếu 12 năm tới Trump vẫn làm tổng thống Mỹ thì mày trả cho tao 100.000 USD, nếu không thì 1000 USD của tao kể cả lãi nhà băng mày ôm trọn. Vì kèo này xác suất thấp bởi theo Hiến pháp thì một tổng thống hết cỡ cũng chỉ 8 năm, việc Trump làm tổng thống tới 12 năm xác suất bằng zero so với Hiến pháp hiện hành. Nghe tui liều mạng thằng kia OK cái rụp, xong kèo, bút đã sa gà đã xối mỡ. Nghĩ lại thấy khùng nặng tự dưng cho không nó 1.000 USD. Nhưng không sao còn tới 10 năm nữa thì mỗi ngày nhịn xài 0,5 USD cũng dư 1.000 USD, biết đâu thời thế đổi thay, Quốc hội Mỹ sửa lại Tu chính án số 22 có hiệu lực từ ngày 27/02/1951 tới nay về việc quy định mỗi người chỉ được làm tổng thống tối đa 2 nhiệm kỳ, 8 năm. Đời ai biết đâu ngờ bởi khi đảng Dân Chủ, một đối trọng chính của Đảng Cộng Hòa bị cử tri Mỹ bất tín nhiệm do nhiều "hành vi xấu xa - phản bội nước Mỹ" bị phơi bày thì biết đâu Donald Trump lại lập lại kỳ tích của tổng thống thứ 32 là ông Franklin D. Roosevelt, ông này mần tổng thống tới 12 năm và đã mất do bịnh tình khi đang tại nhiệm ở ngày thứ 39 của nhiệm kỳ thứ 4. Trong lịch sử nước Mỹ, một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ là ông Franklin D. Roosevelt đã làm được thì biết đâu chừng khi đảng Dân chủ bệ rạc và Trump hoàn thành sứ mạng "MAGA - Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" thì biết đâu chừng Lưỡng viện sẽ sửa đổi Tu chính án số 22 bởi độc tài Putin của Nga, Tập Cận Bình của Trung cộng và Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam vẫn đang và sẽ làm vua vĩnh cửu kia mà. Liều mạng mua vui bởi thấy thiên tả và cộng nô cứ rồ rồ không muốn Trump ngồi tiếp ở Nhà Trắng bởi Trump là khắc tinh của chúng nhưng biết đâu 10 năm sau tui nhận được 1.000 USD tiền cược./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN