NIỀM VUI CHƯA ĐƯỢC TÀY GANG - VINFAST CHẾT NGÁP CŨNG VÌ LÃO TRUMP

NIỀM VUI CHƯA ĐƯỢC TÀY GANG - VINFAST CHẾT NGÁP CŨNG VÌ LÃO TRUMP Cư dân mạng Việt Nam, đặt biệt là những "red bull vui nhộn - red bull hạnh phúc" đang sướng vượt G bất chấp sự mất mát không thể nào bù đắp được vì đàn heo sắp tới sẽ thiếu tay thợ thiến. Sau sướng sẽ nổ banh chành rằng Việt Nam nhứt quả đất và sẽ chửi ngập mặt những ai dám nói "Việt Nam không làm được con ốc vít", nhìn sang đất nước hình Lục Lăng kia cà, banh mắt, đeo kính nhìn vào triển lãm Paris Motor Show 2018 đi, hai con ôtô thương hiệu Việt do VinFast thuộc Vingroup đưa lên kệ rồi kia cà. Rồi chúng trích dẫn tâm tư của một giám đốc một hãng truyền thông nhưng đề nghị giấu tên nói rằng "Chưa bao giờ một doanh nghiệp trong nước có sự kiện tầm cỡ, lớn và hoành tráng như vậy". Có đúng là "sướng vượt G" không nào ? Ừ thì sướng thì cứ sướng, nổ thì cứ nổ vì đâu ai cấm cản và đòi tiền phí. Nhưng "cười xong chớ vội cười lâu. Để dành mai mốt ôm nhau khóc ròng". Khi đó Bụt có hiện lên hỏi "tại sao con khóc" thì cứ đổ hết tội lên đầu lão Trump vậy. Bởi vì: Thực ra VinFast của Gượng Vin là hình hài của Trung cộng trong thuật "dị dung" của ông Kim Dung mà ra. Khởi công vào ngày 02/9/2017, sau 13 tháng đã có xe lên kệ triển lãm thì phải ngã mũ khâm phục và xem như là vinh dự cho đất nước vậy. Tiếc rằng, lối làm ăn "xác Việt - hồn Tàu" của đại gia Vượng Vin này rồi cũng theo vết xe đổ của "gian tặc từ bi" Vũ bông sen mà thôi vì sớm muộn gì cũng bị tiếng kèn Trump gọi hồn, nhập vào U linh điện. Việc Trump đã thành công khi đạt được Hiệp định thương mại mới thay thế NAFTA đã 24 tuổi đời bằng USMCA mới toanh và sắp tới sẽ đạt tiếp với các nước còn lại ngoài Trung cộng sẽ là chỉ dấu chấm hết cho những hãng sản xuất xe hơi xuất khẩu sử dụng các vật liệu có xuất xứ từ Trung cộng như thép, nhôm, thủy tinh và nhựa mà USMCA là bằng chứng vì những vật liệu này phải có xuất xứ từ Bắc Mỹ. Từ đây cho thấy việc Vượng Vin thần tốc xây dựng VinFast rồi cho ra mắt thị trường các loại xe hơi mang thương hiệu Việt chỉ là kế "bộc hậu" của Trung cộng, mượn VinFast để tiêu thụ thép, nhôm, nhựa,... của Trung cộng, biến nó thành xe hơi rồi xuất ra thị trường thế giới khi lịnh đánh thuế mạnh vào thép, nhôm nhập vào Mỹ có hiệu lực và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khó tránh giờ đã nổ ra và ngày càng khốc liệt. Nhu cầu sử dụng xe hơi để làm phương tiện đi lại chỉ phổ biến ở các nước có kinh tế khá giả mà các nước này đang từng bước đứng về phía đội Trump thì xe hơi sử dụng vật liệu Tàu chui đằng nào ? Không phải ghét nên nói quá nhưng thực tế không thể phủ nhận là "tiền đồ của VinFast" do Vượng Vin làm chủ cũng sẽ ảm đạm, bi đát như smart phone "ngang ngửa" với apple của Quảng nổ vậy. Nhưng không sao, cứ ngoắc mồm "tau có chi mô" vì đã có đảng lo, cùng lắm sẽ biến nó thành phương tiện đi rẫy, đi ruộng của các bác nông dân 4.0 vậy, cứ vô tư TAU CÓ CHI MÔ. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/09/thep-se-la-on-chi-mang-tiep-theo-ma.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN