THỦ THIÊM - BÃI CHIẾN TRƯỜNG CỦA TÀI PHIỆT MỸ - TRUNG, LƯƠNG DÂN LÃNH ĐỦ

THỦ THIÊM - BÃI CHIẾN TRƯỜNG CỦA TÀI PHIỆT MỸ - TRUNG, LƯƠNG DÂN LÃNH ĐỦ Đến lúc này không còn nghi ngờ gì nữa sau hàng loạt "khuất tất, sai phạm ở Thủ Thiêm" đều xuất phát từ "xung đột lợi ích" giữa các "nhóm lợi ích" trên sân cỏ Thủ Thiêm mà đảng cộng sản Việt Nam vừa là nhà môi giới, vừa là "trọng tài" để tạo ra trận banh giữa hai đội banh là tài phiệt Mỹ và tài phiệt Trung cộng ẩn sau vỏ bọc "tư sản đỏ" Việt Nam. Thủ Thiêm là điểm nóng của dân oan mất đất đã diễn ra từ lâu, gần nhứt là vào ngày 07/10/2008 tại cuộc tiếp xúc với cử tri Sài gòn của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại tri 11 phường của quận 2, nơi đang tiến hành chương trình di dời giải tỏa hơn 15.000 hộ dân nhằm xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm là ông Lê Hồng Hạnh cư ngụ tại phường An Khánh đã bức xúc "Chủ trương xây dựng Thủ Thiêm được toàn thể nhân dân đồng tình nhưng phương thức triển khai, cách làm việc và áp dụng các quy định pháp luật của chính quyền có rất nhiều sai phạm, không chỉ gây tổn hại đến sự an cư và quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn làm thiệt hại cho sự phát triển của thành phố và đất nước”. Dù trước đó, ngày 01/10/2008, Thanh tra thành phố đã có kết luận thanh tra về thực hiện chủ trương và tổ chức thực hiện tái định cư phục vụ các hộ dân di dời, giải tỏa nhưng nhân dân không đồng tình và đề nghị chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu Thanh tra chính phủ sớm vào cuộc. Trước phản ứng của cử tri Sài gòn, Nguyễn Minh Triết đã hứa hảo "Chúng tôi không hứa suông, hứa chung chung. Trách nhiệm đưa những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng đã được Đoàn đại biểu Quốc hội thực thi nghiêm túc và đầy đủ”. Cuối cùng thì Nguyễn Minh Triết về hưu rồi đến Trương Tấn Sang về hưu, tiếng oán thán của dân oan Thủ Thiêm đã vọng thấu cao xanh nhưng cộng sản thành hồ và Ba Đình vẫn bình chân như vại. Trở lại chủ đề xung đột lợi ích giữa hai nhóm tài phiệt Mỹ - Trung tại sân cỏ Thủ Thiêm, hay nói về giác độ chính trị thì bán đảo Thủ Thiêm cũng cùng chung một kịch bản với bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng, đó là nơi Mỹ - Trung đang thể hiện tầm ảnh hưởng về mặt "địa chiến lược" tại thủ phủ của Trung phần và Nam phần. Sóng ngầm ở Thủ Thiêm đã bùng phát ngay trong lòng thượng tầng cộng sản khi Đinh La Thăng biệt phái về làm bí thư Sài gòn và chủ tịch nước Trần Đại Quang về cùng đội với Đinh La Thăng trong cương vị đại biểu quốc hội. Sẽ thật sự thiếu sót nếu không nhắc đến "bóng dáng Mỹ" thời Đinh La Thăng làm bí thư thành hồ đó là: 1. Đại học Fulbright Việt Nam: Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2016 đã diễn ra sự tranh giành trên công luận và trong nội bộ cộng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cựu binh - cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey mà phe cộng sản thân Trung cực lực lên án và đánh phá, cầm đầu trong đám này là "vẹm cái" Tôn Nữ Thị Ninh. Bởi theo chúng thì với sai lầm thời trai trẻ của Bob Kerry trong "hoang tin" thảm sát ở xã Thạnh Phong, Bến Tre vào tháng 02/1969 thì không chấp nhận ông cựu binh - cựu thượng nghị này làm chủ tịch hội đồng tín thác đại học Fulbright ở Việt Nam. Lúc này, Đinh La Thăng đã nêu quan điểm "cá nhân" trước báo giới rằng: - Đại học Fulbright Việt Nam “là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”. - Phản ứng của dư luận về quá khứ của cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey đó là "một phản ứng có thể hiểu được nếu chỉ xét ở khía cạnh cảm xúc. Nhưng khi nhìn lại bất cứ sự kiện lịch sử nào, cần phải đặt trong mối tương quan với hiện tại, vì thế nếu chỉ cảm xúc thôi là chưa đủ. Chúng ta cần thêm cả một lý trí tỉnh táo và sáng suốt”. - Tôi thiết nghĩ trong vấn đề liên quan đến ông Bob Kerrey, chúng ta nên được soi sáng bởi cách xử lý và truyền thống tự trọng, nhân ái, vượt qua thù hận, vị tha, và hướng tới tương lai của ông cha ta trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu chúng ta không giàu lòng tha thứ, thì dân tộc này đã không thể mạnh mẽ và đáng được kính trọng như ngày hôm nay. Vượt lên thù hận, chúng ta sẽ chỉ càng cho thấy chúng ta mạnh mẽ và cao lớn về tầm vóc văn hóa. 2. Dòng vốn Mỹ đổ vào Thủ Thiêm khi câu hát của Đinh La Thăng "ngân lên bỗng tắt giữa chừng": Đinh La Thăng được ngồi lên ghế bí thư thành hồ thực chất chỉ là sự "mặc cả" của hai đầu dây đu của cộng sản Ba Đình là Washington và Tử Cấm Thành. Lúc này, tài phiệt người Sing gốc Việt là Johnathan Hạnh Nguyễn vào tháng 5/2016 đã "dẫn mối" cho nhóm 3 nhà đầu tư nổi tiếng toàn cầu của Mỹ là Cantor Fitzgerald, Weider Resorts, Steelman Partners đến Sài gòn gặp Đinh La Thăng và quyết định đổ 4 tỷ USD tại Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Đây được xem là một "kỳ tích" của Đinh La Thăng vì theo lời ông chủ của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) Johnathan Hạnh Nguyễn thì ban đầu 4 Tập đoàn chỉ dự định đầu tư một dư án nhỏ tại Sài gòn với quy mô vốn khoảng 200 – 300 triệu USD, nhưng nay "cá gặp nước - rồng gặp mây" nên quyết định "tất tay" 4 tỷ USD để phục dựng lại hình ảnh "Sài gòn Hòn ngọc Viễn Đông" theo lời hô hào của thủ tướng "kiến tạo đầu tàu" Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên trong lúc Đinh La Thăng cầm micro ngân lên câu hát "Sài gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây" thì bỗng "tắt giữa chừng" vì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và trưởng ban nội chính trung ương Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cho chủ tịch thành "hồ chứa mưa - hcm" cắt cầu dao, cúp điện. Ngày 16/8/2016, Nguyễn Thành Phong, chủ tịch thành hồ chứa mưa đã "cướp còi" trọng tài từ tay Đinh La Thăng để "tuýt còi" tạm dừng trận đấu, cho đội Mỹ tạm nghỉ giải lao chưa biết thời hạn. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 16/8/2016, Nguyễn Thành Phong đã chính thức bác đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 4 tỷ USD của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng nhóm nhà đầu tư Mỹ với lý do "lãng xẹt nhưng rất đúng quy trình" là vì "Công trình 70 tầng của đội Mỹ vượt quy hoạch về chiều cao tối đa 50 tầng so với quy hoạch của Thủ Thiêm đã được duyệt 10 năm trước đó". Quý vị hãy tự hình dung xem, nếu bí thư thành hồ chứa mưa không phải là Đinh La Thăng mà là Hoàng Trung Hải và các nhà đầu tư gói 4 tỷ USD kia không phải do ông Johnathan Hạnh Nguyễn "áp phe" với tam đại gia Mỹ mà do Trịnh Thanh Huy - Phạm Nhật Vượng "cấu kết" với các đại gia của Trung cộng thì không những chỉ dừng lại ở việc đề xuất 70 tầng mà lên 100 tầng thì ông cố nội của Nguyễn Thành Phong cũng tuột quần lội sông Sài gòn để chạy ra Ba Đình xin điều chỉnh lại quy hoạch được duyệt cách đây hơn 10 năm với lý do "quy hoạch đã lỗi thời". Tương tự như trên nếu bí thư Đà nẵng không phải là nhóc con Nguyễn Xuân Anh mà là Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hóa thì những tội của Xuân Anh sẽ được vô hiệu hóa bởi nó không là gì so với vụ hot girl Quỳnh Anh và những bê bối liên can đến FLC của Trịnh Văn Quyết. Khi Trịnh Xuân Thanh bị "bắt cóc về đầu thú", Đinh La Thăng bị nhập kho, rồi sau đó Trần Đại Quang thoát chết, trở lại chính trường cộng sản cũng là lúc "vụ mất" tích bản đồ quy hoạch được nóng lên cùng lúc với các tướng, tá là thân tín của Quang tiếp tục vô hộp. Nhưng sau đó chìm dần và khi Trần Đại Quang "ra đi từ đó không về" thì Thủ Thiêm sẽ im lặng, giữ trật tự để lắng nghe bản giao hưởng Sonate Ánh Trăng của thiên tài Ludwig van Beethoven cùng sự hòa điệu của vũ đoàn ma quỷ cộng sản để át tiếng ai oán thấu trời xanh của dân oan. Đúng là: Thủ Thiêm, bán đảo Sơn Trà,... Bò đỏ báng lộn, mất nhà dân đen. Những tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng - Phạm Minh chính,... sẽ tiếp tục diễn trò ma quỷ tại Thủ Thiêm để đón sói hoang Trung cộng vào nơi đây khống chế miền Nam. Xin phép sẽ nói tiếp ở phần sau./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN