KẺ NÀO NHẪN TÂM "LẤY TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG KÊU GÀO" Ở THỦ THIÊM ?

KẺ NÀO NHẪN TÂM "LẤY TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG KÊU GÀO" Ở THỦ THIÊM ? Việc xây nhà hát hơn 1.500 tỷ đồng ở đảo Kim Cương là hình thức "ăn cướp hợp pháp" đất của dân ở Thủ Thiêm. Hôm nay chúng bỏ ra hơn 1.500 tỷ đồng để xây cái nhà hát kia, vài năm sau khi đưa vào sử dụng, chúng sẽ báo cáo "không hiệu quả" thế rồi sẽ sang quyền sử dụng cho "nhóm lợi ích" với giá rẻ mạt để chia chác mồ hôi, máu và nước mắt của dân. Vậy kẻ nào đã tạo dựng kịch bản trên ? Nếu không võ đoán thì kẻ đầu trò của màn kịch "lấy tiếng hát át tiếng kêu gào" của dân oan mất đất ở Thủ Thiêm chính là tên súc vật Trịnh Thanh Huy, kẻ đã lập nên Công ty TNHH HB vào năm 2000 với lĩnh vực kinh doanh chính là dược phẩm và nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Nay chuyển đổi thành HB Group, một tập đoàn đã "thâu tóm" nhiều cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, vận tải logistics như Coteccons, Gemandept, Vinafco, Descon, Beton6... Trịnh Thanh Huy, sinh năm 1970 tại Thanh Hóa, là kỹ sư ô tô tốt nghiệp tại Học viện kỹ thuật quân sự tại Việt Nam và Nga. Trong giai đoạn năm 1994 - 2002 đã cùng với Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh xây dựng Tập đoàn Masan tại Nga, sau đó là Masan tại Việt Nam. Năm 2006, hắn rời Masan lập Công ty Bình Thiên An và làm chủ tịch công ty này. Bình Thiên An từng là chủ đầu tư dự án khu căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương tại quận 2, Sài gòn, quy mô 8ha, vốn đầu tư trên 400 triệu USD; chủ đầu tư dự án Metropolis Thảo Điền quy mô 8ha, vốn đầu tư hơn 600 triệu USD tại Xa Lộ Sài gòn, Quận 2. Tại Hội An, Quảng Nam, hai công ty thuộc tập đoàn HB đang đầu tư vào dự án Khu đô thị Hội An mở rộng (Trảng Kèo) quy mô 32ha. Nhóm nhà đầu tư HB Group ngoài ra còn đang nắm giữ cổ phần tại một số công ty khác như Xây dựng Descon (DCC), nhà máy xi măng VCB (Quảng Bình), Tổng công ty Cosevco, Công ty Logistics Vinafco (VFC), Beton6 (mã: BT6), Coteccons (mã: CTD), Gemadept (mã: GMD), Beegreen... Trước đây, thời sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Thanh Huy đã bị "chiếu tướng" và phải bán lại Metropolis Thảo Điền cho Thảo Điền Investment làm chủ đầu tư với tên mới là khu chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền. Ngoài việc tấn công vào lĩnh vực địa ốc, sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng - xây dựng công nghiệp, hạ tầng cơ sở và dân dụng; bất động sản; vận tải và logistics. Tên "tài phiệt" Trịnh Thanh Huy còn hoạt động ở lĩnh vực nhập khẩu "dược phẩm và vật tư y tế". Nói thêm về lĩnh vực buôn thuốc tây của Trịnh Thanh Huy dưới sự quản lý của bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Huy là đồng hương Thanh Hóa với chồng Nguyễn Thị Kim Tiế là PGS, TS bác sỹ Hoàng Quốc Hòa, khi về hưu đã từng làm giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park thuộc hệ thống y tế Vinmec do Tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng vốn 2.000 tỷ đồng và em chồng Hoàng Quốc Dũng, từng là phó tổng giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư của công ty VN Pharma đình đám tại vụ buôn thuốc điều trị ung thư giả H - Capitra. Chồng của Kim Tiến là em cùng mẹ khác cha với "tài phiệt" Lê Văn Kiểm. Lê Văn Kiểm hiện là Chủ tịch tổng công ty đầu tư và kinh doanh sân golf Long Thành và là một trong những nhà đầu tư tư nhân Việt Nam lớn nhất tại Lào, nơi Lê Huy Hoàng, con trai của Lê Văn Kiểm đang điều hành dự án sân golf và khách sạn Vientiane và một dự án khai thác khoáng sản vàng mà tồng vốn đầu tư hiện ước tính khoảng 100 triệu USD. Tại Việt Nam, ngoài dự án sân golf Long Thành đang trong giai đoạn đầu của chiến lược mở rộng thành khu đô thị 1.200ha, tổng công ty gia đình của Kê Văn Kiểm với khoảng 10 công ty con, còn sở hữu và đầu tư nhiều dự án bất động sản rải rác ở quận 2, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt. Ngược dòng thời gian theo dấu của anh chồng bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là "tư sản đỏ" Lê Văn Kiểm, đó là công ty may Huy Hoàng, một công ty đầu tay của Lê Văn Kiểm đình đám "ăn nên làm ra" vào năm 1990 cùng với Epco của Tăng Minh Phụng. Cũng như Tăng Minh Phụng, Lê Văn Kiểm đã dùng nhiều vốn vay thương mại và huy động để đầu tư vào bất động sản và phải đứng trước khoản nợ tới hạn không có khả năng chi trả hơn 700 tỷ đồng, một con số khổng lồ vào thời điểm năm 1997. Nhưng Tăng Minh Phụng thì bị "nhập kho" và xử bắn vào năm 2003 chỉ sau hai năm điều tra còn Lê Văn Kiểm vẫn "ngon lành cành đào" đã đàng hoàng trở lại và lợi hại hơn xưa. Vậy ai đã cứu Lê Văn Kiểm "thoát chết" ? Không ai khác chính là thủ trưởng cũ và cũng là đồng hương Thanh Hóa với Lê Văn Kiểm đó là tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Mặc dù Lê Khả Phiêu chỉ làm tổng bí thư có vỏn vẹn 4 năm (tháng 12/1997 đến tháng 4/2001) nhưng Lê Khả Phiêu là cái bóng của Nguyễn Phú Trọng, trợ lực cho Trọng vì Phiêu nắm chặt quân đội trong tay. Từ đó cho thấy tại sao hàng loạt vụ bê bối tại ngành y tế như thuốc tây giả, chất tạo nạc,... nhưng cây củi Nguyễn Thị Kim Tiến và em chồng của ả, lính tráng của ả vẫn "bình an vô sự" và kể cả vụ "bồ nhí" của bí thư Thanh Hóa cũng được Nguyễn Phú Trọng cho "qua biền" ? Bởi vì có Lê Khả Phiêu và đám tài phiệt Thanh Hóa chống lưng mà điển hình như Lê Văn Kiểm Long Thành, Trịnh Thanh Huy Thủ Thiêm. Đặc biệt, nếu trước đây Trịnh Thanh Huy là "đối thủ" của Phạm Nhật Vượng - Vượn Vin thì sau khi bị sâu chúa - 3X - Nguyễn Tấn Dũng cảnh cáo, Huy đã phục dưới trướng của Vượn Vin, núp ké bóng Trọng lú để khi 3X về làm "người tử tế" Trịnh Thanh Huy lại bật dậy với sự chi viện của Vượn Vin để rửa tiền cho Lê Khả Phiêu - Nguyễn Phú Trọng. Vào năm 2017, Hiệp hội các nhà báo điều tra Quốc tế - ICIJ đã công bố hồ sơ Paradise, gọi là "thiên đường thuế" nhằm làm giảm tối đa tiền thuế phải nộp trong đó có cái tên "Qudos Hoi An Company Limited" được cấp phép đầu tư dự án Khu du lịch sinh Thái cao cấp Qudos Hội An từ tháng 3/2007 và người đại diện pháp luật của công ty là Trịnh Thanh Huy. Đến đây đã rõ mặt tại sao vụ Thủ Thiêm lại bùng lên khi lần lượt các tướng tá công an dưới trướng cũ của Trần Đại Quang lần lượt vào hộp, tự sát và tại sao Lê Khả Phiêu vào tháng 10/2017 đã nói với báo Tuổi Trẻ rằng "Cần giảm số tổng cục Bộ Công an", mục đích chặt đứt tay chân của 3X và Trần Đại Quang ở bộ ma quỷ này. Và khi Quang còn sống thì Nguyễn Thiện Nhân phải xuống gặp dân "hứa hưu hứa vượn" rằng "không lừa bà con", nay Quang chết rồi thì chúng lại giở trò cướp đất của dân một cách hợp pháp bằng biến tướng "LẤY TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG KÊU GÀO". Khi Quang còn sống thì Phúc niễng ti toe chỉ đạo Thanh tra chính phủ vào cuộc làm cho ra lẽ và hứa sẽ "xử lý nghiêm", giờ Quang đi gặp Mác - Lê - Mao - Hồ rồi thì cho vàng Phúc niễng cũng không dám chọc vào tổ quỷ của Lê Khả Phiêu - Nguyễn Phú Trọng đóng tại Thủ Thiêm do Trịnh Thanh Huy cát cứ. Vậy KẺ NÀO NHẪN TÂM "LẤY TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG KÊU GÀO" Ở THỦ THIÊM ? Không ai khác chính là cái đảng tà quyền cộng sản, một cái đảng còn hơn cả những gì mà ông Phan Bội Châu đã lột tả trong Á Tế Á Ca, đó là "bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu. Hút máu dân làm rượu, làm trà". Chỉ có tiêu diệt tà quyền cộng sản thì nước Việt này mới hết tiếng khóc la, ai oán của lương dân. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN