CỘNG SẢN CHỌN "TÀN THU" ĐỂ ĐĂNG CƠ ẮT SẼ "TÀN TRO"

CỘNG SẢN CHỌN "TÀN THU" ĐỂ ĐĂNG CƠ ẮT SẼ "TÀN TRO" Hay tin Nguyễn Phú Trọng sẽ "thề" trước Mác - Lê - Mao - Hồ để làm nguyên thủ quốc gia Việt Nam vào ngày 23/10 tới, vội "sờ mu" xú quẻ xem vận mệnh cộng sản thế nào. Hàm ý mà Nguyễn Phú Trọng chọn ngày 23/10 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng chín âm lịch để lên ngôi Việt sa hoàng không hề ngẫu nhiên mà có một sự lựa chọn, xem ngày kỹ lưỡng với nhiều lý do. Ngày 23/10 gợi nhớ lại cuộc cách mạng tháng 10 Nga khi Lê nin đại diện cho nhóm tư tưởng bôn - sê - vích lật đổ nhóm tư tưởng men - sê - vích thành công vào đêm 24/10/1917. Vậy là "101 năm 01 ngày" sau Nguyễn Phú Trọng đã như Lê nin hoàn thành bá nghiệp. Ngày 23/10 nếu so với ngày "Nam bộ kháng chiến" vào ngày 23/9/1945 thì đúng 73 năm 01 tháng. Lấy 73 + 1 = 74 = số tuổi của Nguyễn Phú Trọng hiện nay (Trọng sinh ngày 14/4/1944). Ngày 23/10 năm nay trùng ngày rằm tháng 9, ngày 15/9 âm lịch năm nay là ngày Tý, giờ Tý, Nguyễn Phú Trọng tuổi Thân nên chọn ngày Tý, giờ Tý để đăng cơ là Tam hạp của bộ "THÂN - TÝ - THÌN". Điểm qua như vậy để thấy việc Nguyễn Phú Trọng chọn ngày 23/10/2018 để đăng cơ có những dụng ý sau: - Muốn như Lê nin làm cuộc cách mạng vô sản tháng 10 Nga; - Muốn nhắc nhở đồng đảng liên tưởng đến ngày Nam bộ kháng chiến là "mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến", tức sau khi đăng cơ, khả năng Nguyễn Phú Trọng với vai trò chủ tịch nước sẽ kiêm luôn chức danh đại biểu quốc hội thuộc tổ đại biểu Sài gòn để gõ đầu nghị gật là các "đại biểu hội đồng nhân dân" Sài gòn. - Chọn ngày đăng cơ là ngày rằm, lại là ngày Tý, giờ Tý, rất hợp với "nhân tâm" và cung mạng. Tuy nhiên "chiêm tinh gia" của Nguyễn Phú Trọng đã mắc phải sai lầm khi chọn ngày 23/10 để đăng cơ. Bởi vì: - Tháng 10 là giữa mùa thu, mùa thu thì buồn, ảm đạm bởi nó bắt đầu cho thời kỳ đất trời bước vào mùa đông khắt nghiệt, lạnh lẽo. - Cuộc cách mạng tháng 10 Nga cũng như Nam bộ kháng chiến đều có chung một kết cục "sớm nở - tối tàn". Trong lịch sử Đại Việt ở thời Tiền Lê, có một vị vua trị vì ngắn nhứt vỏn vẹn có 03 ngày đó là vua Lê Trung Tông, tức Lê Long Việt con của vua Lê Đại Hành, anh của Lê Long Đĩnh. Tháng 03/1005, vua Lê Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi, đánh nhau 8 tháng, trong nước không có chủ. Tranh chấp chính xảy ra giữa Thái tử Long Việt và hoàng tử thứ hai Lê Ngân Tích là người lớn nhất trong số các anh em còn lại. Tháng 10/1005, Ngân Tích thua chạy đến châu Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bị người bản địa giết chết. Long Việt lên ngôi được 03 ngày thì bị em cùng mẹ là Lê Long Đĩnh sai người trèo tường lẻn vào cung giết chết. Trong bối cảnh hiện tại, khi thành trị cộng sản cuối cùng là Trung cộng đang bị Mỹ và Đồng minh bao vây, tiêu diệt thì cho dù Nguyễn Phú Trọng có nóng lòng soán ngôi, chọn giờ tốt, ngày tốt để đăng cơ tránh đêm dài lắm mộng nên phải chọn tháng "Thu tàn" để đăng cơ, dẹp loạn, bất chấp "húy kỵ" của đất trời thì sẽ không tránh khỏi đưa cộng sản Việt Nam đến bước đường TÀN TRO, đây là điềm gở do "khí tàn - vận mạt" của cộng sản sinh ra. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN