HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG THÂU TÓM QUYỀN BÍNH KHI HỢP NHỨT CHỨC DANH CT NƯỚC TBT - LÀ HỌA NHƯNG CŨNG LÀ PHÚC CHO DÂN TỘC

HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG THÂU TÓM QUYỀN BÍNH KHI HỢP NHỨT CHỨC DANH CT NƯỚC TBT - LÀ HỌA NHƯNG CŨNG LÀ PHÚC CHO DÂN TỘC Vậy là Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã bất chấp tất cả để thâu tóm binh quyền khi ép đồng đảng bầu vào danh sách duy nhứt cho chức chủ tịch nước để để Quốc hội bầu "hình thức" vào kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 22/10 tới đây. Việc ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất cao (100%) giới thiệu Hán nô Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước sẽ mang đến ĐẠI HỌA cho dân tộc Việt Nam, tuy nhiên nó cũng là nhân tố tạo động lực thúc đẩy tiến trình xóa sổ đảng cộng sản để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung cộng bởi nguyên lý của đất trời - đạo lý của lòng người vì "trong HỌA có PHÚC". Là thân làm kiếp Hán nô, dĩ nhiên Nguyễn Phú Trọng đã đọc qua sách "Minh Tâm Bửu Giám", dịch nghĩa là "Gương báu sáng lòng", cụ thể là: Bình sinh hành thiện thiên gia phước. Nhược thị ngu ngoan thụ hoạ ương. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cao phi viễn tẩu dã nan tàng . Diễn dịch ca: Cả đời làm thiện, trời ban phước, Nếu quen ngu bướng, gánh điều xui. Thiện ác cuối cùng đều báo ứng, Cao bay xa chạy lối nào chui? Nếu Hán nô Nguyễn Phú Trọng gom luôn vai trò chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia thì sẽ mang lại ĐẠI HỌA cho dân tộc Việt Nam bởi bình sinh hắn là kẻ "bướng bỉnh - ngu ngoan - độc ác - hèn nhát - cuồng bạo,...". Hắn là kẻ đàn áp dã man phong trào dân chủ, bảo vệ cho những kẻ tội đồ bách hại dân tộc như dự án bauxite Cao nguyên, Formosa, Nhiệt điện than, dự luật đặc khu, luật an ninh mạng. Trên hết vì đặc tính "ngu ngoan" với quyết tâm "còn đảng - còn mình" hắn đã nghiễm nhiên trói chặt dân tộc Việt Nam vào Trung cộng bằng 27 hợp đồng bán nước do hắn chủ trì, chọc giận EU để họ sẽ cô lập Việt Nam khi chỉ đạo Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức. Khiêu khích, đối đầu với Mỹ khi ký mua 1 tỷ USD vũ khí Nga và chỉ đạo ký thỏa thuận hợp tác khai thác Biển Đông với kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù đang cưỡng cướp biển đảo của ta đó là Trung cộng... Với dân tộc Việt Nam, Hán nô Nguyễn Phú Trọng là một tên hôn quân, vô đạo. Với đồng đảng của hắn, Hán nô Nguyễn Phú Trọng là một tên sát nhân giết bạn đoạt quyền. Những cái chết bí ẩn của những tên đồng đảng của hắn như Võ Văn Kiệt, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang đều có dấu vân tay của hắn trong kế sách "chia rẽ bó đũa" của đảng cộng sản Việt Nam. Hán nô Nguyễn Phú Trọng là một tên ĐẠI GIANG HÙNG trong bỏ bọc NHÂN TỪ GIẾT NGƯỜI KHÔNG DAO. Nếu để cho hắn gom luôn vai trò "Thống lĩnh các lực lượng vũ trang và chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh" với tư cách chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia thì hắn như quỷ dữ trộm được mắt Phật, sẵn sàng giết chết tất cả những ai dám cản đường hắn tiến về Thành Đô, xáp nhập Việt Nam vào Trung cộng mà Trần Đại Quang chính là nạn nhân trong kế "giết vua - cướp ngai - bán nước - giữ đảng" của hắn ta. Tóm lại, Hán nô Nguyễn Phú Trọng làm vua sẽ mang ĐẠI HỌA đến cho dân tộc này, đưa dân tộc này quay lại lịch sử ngàn năm tăm tối vì là nô lệ của Trung cộng. Tuy nhiên, họa phúc luôn song hành như điển tích Tái Ông mất mã, trong HỌA luôn có PHÚC hay nói theo dân gian là "Ơn kẻ dữ không ơn người lành", chính tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã mang PHÚC đến cho dân tộc này bằng việc hắn đã và sẽ gieo HỌA cho bách tánh, muôn dân ở hành động "giết vua - cướp ngai - bán nước - giữ đảng" của hắn ta. Lịch sử hơn 4.000 năm của Đại Việt đã chứng minh, kẻ nào mang dã tâm bán nước đều đón nhận cái kết bi thảm, tuổi nhục đến vạn kiếp sau mà Trần Ích Tắc, Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống, đó là "Minh Tâm Bửu Giám - Gương báu sáng lòng" cho hậu vận của Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Cái PHÚC lớn nhứt cho dân tộc mà những hành vi vô đạo của Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã làm phát lộ đó là: - Đồng đảng của hắn đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn; - Nhân dân Việt Nam đã thấy rõ bộ mặt nhơ nhuốc của hắn; - Cộng đồng quốc tế đã không còn nghi ngờ bởi dã tâm đưa Việt Nam hòa vào lòng Trung cộng của hắn quá rõ ràng. - Lực lượng cộng phỉ miền Nam với cờ nửa xanh - nửa đỏ mà tiền thân là MTDT GPMN cùng với những con "nhộng đỏ" từ quốc nội đến hải ngoại bấy lâu nay ôm mộng sẽ chiếm lấy một đảng phái khi kế sách "ve sầu lột xác" như Nga hậu cộng sản cũng đã vỡ mộng khi kẻ "ngu ngoan" với quyết tâm "độc đảng - thà mất nước không mất đảng" là Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã gom thâu quyền bính trong tay và duy trì nó vĩnh viễn theo đường lối của Tập Cận Bình. ... Như vậy HỌA và PHÚC đã song hành, THIỆN và ÁC đã đáo đầu mà theo "Minh Tâm Bửu Giám" thì: Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo. Nhược hoàn bất báo, Thời thần vị đáo. Tức: Làm thiện gặp thiện, Làm ác gặp ác. Không gặp lúc nầy, Thì gặp lúc khác. Ngay lúc này Ác phải gặp Ác vì hôn quân là Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã làm cho Đại Việt rơi vào thảm cảnh "Càn khôn bĩ - Nhật nguyệt hối". Để đảo ngược lại những điều trên, để phù hợp với ý trời và lòng người, để cho "Càn khôn bĩ rồi lại thái. Nhật nguyệt hối rồi lại minh” thì chỉ có một con đường duy nhứt cho dân tộc Việt Nam đó là "Tiêu diệt đảng cộng sản. Tiêu diệt giặc nội xâm là Hán nô Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn. Sau đó đánh đuổi giặc ngoại xâm là Trung cộng ra khỏi bờ cõi của nước ta". Muốn làm được điều trên để cứu nguy dân tộc, tất nhiên phải: - Đặt vận mệnh dân tộc lên trên tất cả, hãy gác bỏ mọi hiềm riêng như cờ đỏ - cờ vàng mà hãy hiểu rằng tất cả đều là "dân tộc Việt Nam MÁU ĐỎ DA VÀNG". Kẻ thù của dân tộc lúc này chính là bọn Hán nô bán nước và quân Trung cộng cướp nước. - Việc Hán nô Nguyễn Phú Trọng vội vã "giết Vua - cướp Ngai - xáp nhập Đại Việt vào Trung cộng" trong lúc này chính là bồn dầu khí ở Biển Đông. Vì vậy hãy đoàn kết lại để ép cộng sản Việt Nam kiện ngay Trung cộng ra tòa PCA để cộng đồng quốc tế mà đặc biệt là Mỹ và Đồng minh có lý do can thiệp. - Đồng loạt biểu tình, đình công, bãi khóa liên tục trên toàn quốc để phản đối việc thâu tóm quyền bính vào tay Hán nô Nguyễn Phú Trọng cũng như yêu cầu cộng sản Việt Nam kiện ngay Trung cộng ra tòa PCA. Chắc chắn Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ đàn áp thẳng tay để tự vệ và đây chính là cái cớ để Trump xóa sổ độc tài cộng sản Việt Nam. Hãy can đảm lên, hãy đoàn kết lại nếu không đời sau con cháu của chúng ta sẽ oán thán, tuổi hờn sống kiếp nô lệ, vong quốc như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng. Hãy đồng lòng quyết tử để dân tộc trường tồn vì nếu không thì đằng nào cũng chết. /. Tran Hung https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/bien-ong-se-la-mo-chon-trung-cong-khi.html

Nhận xét

Unknown đã nói…
Tuyệt phẩm một bài viết

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN