TRUNG CỘNG CHUYỂN KẾ "LẠT MỀM BUỘC CHẶT" Ở BIỂN ĐÔNG

TRUNG CỘNG CHUYỂN KẾ "LẠT MỀM BUỘC CHẶT" Ở BIỂN ĐÔNG Bản chất của tộc Hán trong đối sách ứng phó với lân bang là "mềm nắn - rắn buông", buông ở đây không phải là buông hẳn mà chuyển sang hình thức "cướp không được thì dụ dỗ" để chuyển cương thành nhu, dùng lạt mềm buộc chặt hơn. Trở lại chủ đề Biển Đông, trước chính sách "ngoại giao khẩn khoản" của Obama với chủ kiến "Trung - Mỹ cộng sinh" tức mối quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ "phụ thuộc tuyến tính", hay nói như Tập Cận Bình là "hợp tác là lựa chọn đúng đắn nhất để cùng thắng . win-win". Nhưng thực chất Trung cộng luôn mang tư tưởng "trí trá" trong vấn đề "hợp tác" theo quan điềm ngụ ngôn "cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ", tức Trung cộng là rùa nhưng biết "trí trá" nên đã thắng thỏ trong cuộc tỷ thí marathon. Để thực hiện được dã tâm chiếm trọn Biển Đông làm tiền đề nuốt gọn Đông Dương, gom luôn Đông Nam Á, Trung cộng đã đưa ra yêu sách đường 9 đoạn rồi nâng cấp lên thành 10 đoạn. Năm 2014, Trung cộng đã ném hòn đá là giàn khoan HD-981 vào lòng Biển Đông để dò đường. Rất may cho Việt Nam lúc này là dân khí đã bùng phát dữ dội buộc sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng phải mở miệng, chữa thẹn tại Phillipines rằng: - Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói. - Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và "nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Phía Phillipines lúc này dưới thời Benigno Aquino cũng rất cứng rắn trước Trung cộng về yêu sách đường lưỡi bò ở Biển Đông, họ đã khởi kiện Trung cộng ra Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) và đã nộp hồ sơ đúng hạn để trình bày chứng cứ vào ngày 30/3/2014. Trước những thái độ cứng rắn trên, Trung cộng đã chuyển từ "nhu" sang "cương", tìm cách dọn những tư tưởng "bài Trung" xuống, dựng những tên Hán nô lên mà Nguyễn Phú Trọng và Duterte là hai sợi lạt mềm để giúp Trung cộng buộc chặt Việt Nam và Phillipines vào chân Trung cộng. Nếu Duterte đã gác lại phán quyết của Tòa PCA, tăng cường hợp tác khai thác biển với Trung cộng, thoát xa dần quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ để đổi lấy 24 tỷ USD mà Tập Cận Bình đã hứa hảo trên giấy thì Nguyễn Phú Trọng càng kinh tởm hơn khi khẩn trương hạ bút ký ngay 27 văn kiện "hợp tác" với Trung cộng trong năm 2017, khúm núm đưa 2 tay ra nắm tay Tập Cận Bình và nhăn nhở khen "Trà Trung quốc ngon hơn chè Việt Nam" trước mặt Tập Cận Bình. Khi niềm kỳ vọng của Tập Cận Bình vào việc bà Hillary lên làm tổng thống thứ 45 của Mỹ bị đốt cháy bởi thiên sứ Donald Trump và đứng trước quyết tâm xóa sổ chủ nghĩa xã hội của ông Trump ngày càng hiện thực với những cú đấm thép trên vũ đài mậu dịch cũng như gia tăng đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và gia cường Đài Loan và đặc biệt là lời hứa của Trump với Trần Đại Quang là Trump sẽ giúp "hòa giải" ở Biển Đông nếu Việt Nam cần. Điều này đồng nghĩa Trump đã "kim cương hóa Biển Đông", làm cho tình hình Biển Đông ngày một "rắn" thêm. Nếu đối đầu với Mỹ và Đồng minh ở Biển Đông thì Trung cộng cầm chắc thất bại thảm hại cả về tính pháp lý lẫn về mặt quân sự vì theo phán quyết của Tòa PCA vào năm 2016 thì Trung cộng hoàn toàn không có chủ quyền dù chỉ là một giọt nước ở Biển Đông cũng như sức mạnh quân sự của PLA không là cái đinh gì so với Mỹ và Đồng minh. Vì vậy Trung cộng ngoài mặt phùng mang, trợn mắt hù ma, nhát quỷ ở Biển Đông, một mặt dùng kế "lạt mềm buộc chặt" để cố giữ cái lưỡi bò ở Biển Đông thông qua việc buộc chặt chủ nhà Việt Nam bằng bó lạt made in Nguyễn Phú Trọng. Hàng loạt cuộc thanh trừng nhắm vào các phần tử "bài Trung" đã được Nguyễn Phú Trọng tung ra sau khi đã dùng lực lượng "bồi bút - tuyên giáo - dư luận viên" xối mưa - mềm đất để Nguyễn Phú Trọng nhổ gốc ném vào lò trong chiến dịch "đập chuột - giữ bình". Tiếp sau việc thanh lý môn hộ theo cách "chặt cây dừa chừa cây mận" thông qua chiến dịch "chống tham nhũng", Hán nô Nguyễn Phú Trọng manh động hơn khi cố tình "cô lập Việt Nam" bằng cách gia tăng vi phạm luật pháp quốc tế thông qua các cuộc đàn áp nhân dân, giết dân trong đồn công an, bắt cóc chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh để đẩy Việt Nam vào cảnh "chuột chạy cùng sào" buộc phải chui vào "cái lồng" mà Trung cộng đặt cuối ngọn sào. Để tiếp tục thử lòng dân Việt, Hán nô Nguyễn Phú Trọng tung ra dự luật hình thành ba đặc khu và ban bố lịnh khóa miệng dân qua luật an ninh mạng. Lộ liễu hơn khi Hán nô Nguyễn Phú Trọng cho mở toang cửa khẩu và đường biên giới, cho phép dân Trung cộng được lái xe chạy sâu vào nội địa Việt Nam và cho phép lưu hành đồng NDT ở 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Khi phép thử lòng dân Việt bằng 3 đặc khu vấp phải sự phản ứng kịch liệt của nhân dân tại các cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 10/6/2018 và sau đó khi tiếp xúc với cử tri Sài gòn, Trần Đại Quang hứa sẽ yêu cầu quốc hội xem xét sớm thông qua Luật biểu tình vào kỳ họp cuối năm 2018, báo chí nhà sản đã đồng loạt đưa tin sau đó phải gỡ xuống, báo Tuổi trẻ lập tức đã bị phạt tiền, đình bản do cái tội nhanh nhảu như cây "thì là". Đồng thời nhận thấy "cương" trong lúc này chưa ổn nên Hán nô Nguyễn Phú Trọng chuyển sang "nhu" là lùi lại việc thông qua 3 đặc khu để "giấu mình chờ thời". Khi Trung cộng bị Trump dồn ép bằng việc gia tăng áp thuế hàng hóa, cắt đứt nguồn cung dầu mỏ ở Iran, Venezuela,... buộc phải đâm đầu về Biển Đông để "mưu sinh thoát hiểm". Để vùng vẫy ở Biển Đông buộc Trung cộng phải "bắt cóc" Việt Nam bằng kế "lạt mềm buộc chặt" thôi qua kẻ buộc lạt vĩ đại là tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng với những sợi lạt buộc được siết chặt tuần tự như sau: 1. Tập Cận Bình sai Vương Nghị sang truyền chỉ: Việt Nam phải "hợp tác" với Trung cộng khai thác Biển Đông. Trần Đại Quang với cương vị nguyên thủ quốc gia dám kháng chỉ nên phải chết; 2. Trần Đại Quang chết thì tất cả bọn Hán nô lâu la phải đưa đại Hán nô Nguyễn Phú Trọng sang ôm luôn chức danh nguyên thủ quốc gia, thay mặt đất nước để hợp pháp ký vào mọi văn kiện, hay nói cách khác là buộc chặt Việt Nam vào Trung cộng bằng những sợi lạt mềm mà mở đầu sẽ là sợi lạt mang tên Biển Đông. Sẽ chẳng lạ lẫm gì sau khi Trần Đại Quang bị giết, cộng sản Việt Nam khẩn trương tiến hành hội nghị và đám Hán nô xứ Việt đã nhứt trí 100% bầu duy nhứt tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng ứng cử chủ tịch nước để đám nghị gật làm hình thức thông qua tại kỳ họp quốc hội sắp tới với tỷ lệ tán đồng theo dự đoán tới 98,59%. Và điều nguy hiểm nhứt cho vận mệnh dân tộc Việt Nam tại hội nghị trung ương vừa rồi đó là kế "giấu trời qua biển" của Hán nô Nguyễn Phú Trọng khi hắn đưa nội dung "phát triển kinh tế biển" vào nghị quyết trung ương. Muốn biết tại sao tui khẳng định việc Hán nô Nguyễn Phú Trọng đưa nội dung "phát triển kinh tế biển" vào nghị quyết trung ương là nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc thì mong quý vị đón đọc ở bài tiếp theo vì bài này đến đây đã dài mà phần lớn đọc giả thì "khoái ngắn - ngán dài". Trân trọng. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/06/luoi-bo-va-3-ac-khu-la-ke-hoach-nuot.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH