LẠI CHẾT NGÀY TRÙNG

LẠI CHẾT NGÀY TRÙNG Gã tội đồ trong vở kịch "hoán long, tráo phụng" đã chết vào đúng cái ngày hắn công bố đã "cướp chính quyền" thành công, đó là chết vào ngày 02/9/1969. Bốn mươi chín năm sau, tên đồ tể thiến heo, kẻ đập nát hòn ngọc Viễn Đông, gây ra bao cảnh tang tóc, đau thương cho miền Nam, quyết đưa miển Nam thụt lùi cho bằng miền Bắc để gọi là "công bằng xã hội" hắn đã trút hơi thở cuối cùng để gặp Mác - Lê - Lông - Chồn vào cuối ngày 01/10/2018. Tại sao hắn lại chọn ngày hắn chết trùng với ngày Mao công bố "cướp chánh quyền" thành công ở bên Tàu ? Ngược dòng lịch sử cộng sản Việt Nam ở phương diện "bán nước", chúng ta thường nhắc tới hai sự kiện "bán nước" đó là công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký và mật ước Thành Đô năm 1990 với sự chủ sự của ba kẻ đại diện cho cộng sản Việt Nam là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, chủ tịch hội đồng bộ trưởng (thủ tướng) Đỗ Mười và cố vấn Phạm Văn Đồng. Nội dung của mật ước Thành Đô đến nay vẫn chưa được cộng sản Việt Nam công bố nhưng vào tháng 5/2014, cùng với việc Trung cộng đưa giàn khoan HD-981 cắm vào Biển Đông của thì nội dung của mật ước Thành Đô được một số trang mạng đăng tải, trích nguồn từ Hoàn Cầu Thời Báo và Tân Hoa Xã công bố nội dung là : - Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung cộng đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... - Phía Trung cộng đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020 để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung cộng...". Trong số 3 kẻ bán nước nêu trên thì gã thiến heo Đỗ Mười là còn sống tới tận hôm nay. Sẽ thật trùng hợp khi tội đồ hồ chí minh lại chết vào ngày quốc khánh của Việt cộng thì Đỗ Mười với vai trò đứng đầu chính phủ đã ký vào mật thư bán nước lại chết trùng ngày quốc khánh của Trung cộng. Nếu đúng như mật ước Thành Đô và những gì đã và đang diễn ra khi Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt Nam tăng tốc, chạy đua để hoàn thành tiến trình xáp nhập Việt Nam vào Trung cộng vào năm 2020 thông qua 27 văn kiện đã ký trong năm 2017, việc cho lưu hành đồng NDT, việc hợp tác khai thác Biển Đông,... thì sau năm 2020 trở đi, quốc khánh của khu tự trị Việt Nam sẽ là ngày 01/10 hàng năm, trùng với quốc khánh của Trung cộng và ngày chết của kẻ có công lớn biến Việt Nam thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng chính là gã thiến heo họ Đỗ tên Mười. Như vậy hồ chí minh khai sinh ra VNDCCH vào ngày 02/9/1945 và chết vào ngày 02/9/1969 thì thiến heo Đỗ Mười khai mở khu tự trị Việt Nam, đưa Việt Nam vào lòng Trung cộng để có chung ngày quốc khánh là ngày 01/10 hàng năm thì giỗ vào ngày này cho giống với hồ chí minh vậy. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN