TẬP + TRỌNG CƯỜI TRUMP

TẬP + TRỌNG CƯỜI TRUMP Trước dòng người ở Trung Mỹ gồm các nước Honduras, Guatemala và El Salvador dưới sự "xúi giục" của kẻ xấu đang đổ xô tràn vào nước Mỹ làm Trump đau đầu phải điều 1.000 binh sỹ đến biên giới Mỹ - Mexico để ngăn chặn. Nhiệm vụ của 1.000 binh sỹ này là "sẽ không được tham gia vào những hoạt động thực thi pháp luật mà chỉ tập trung vào vai trò hỗ trợ như xây rào chắn cùng nơi ở tạm, hỗ trợ về phương tiện vận tải đường không và đường bộ, hỗ trợ giao thông, kiểm soát đám đông, hỗ trợ về kỹ thuật và chăm sóc y tế". Trước ứng phó đầy tính nhân văn của Trump, Tập Cận Bình hỏi Nguyễn Phú Trọng: - Theo thái thú xứ Nam Trung thì lão Trump xử sự như vậy có ổn không ? Nếu rơi vào trường hợp tương tự, thái thú ứng phó thế nào ? - Bẩm Hoàng thượng, ngu thần cho rằng Trump quá ngu, bởi dù sao hắn cũng chỉ là tay mơ chính trị, chỉ là một tay buôn thì làm sao sánh được với ngu thần và Hoàng thượng. Ba cái trò này xứ Nam Trung của ngu thần gặp hoài, xử đẹp trong tích tắc. - Thái thú hãy nói cho ta nghe cách xử lý của Nam Trung xem nào. - Muôn tâu Hoàng thượng, hẳn Hoàng thượng còn nhớ vụ bạo loạn ở Tây nguyên năm nào. Lúc đó Trần Đại Quang đã đưa ra sáng kiến, tập hợp tất cả lực lượng công an ở các tỉnh Tây nguyên, Đông Nam bộ và duyên hải miền Trung, hành tốc ngay trong đêm đến Tây nguyên, tất cả đều trong trang phục thường dân có ký hiệu riêng để nhận dạng, sau đó một số thì lao vào nhà dân ven đường để cướp phá, số đông còn lại hòa vào dòng người đang diễu hành ôn hòa để đánh đập dân thường với lý do bất bình trước hành vi cướp phá. Công an mặc sắc phục thì cầm loa phóng thanh hô to "không được đánh nhau, hãy bảo vệ nhân dân". Trước tuồng diễn này, cánh báo chí nước ngoài cũng chịu, không có lý do kết tội công an đàn áp dân mà còn ca ngợi công an đã bảo vệ dân. Xung đột chỉ là thanh niên tại chỗ bất bình trước cướp phá của đoàn người biểu tình nên họ đánh nhau. Từ đó lực lượng cảnh sát 113 được thành lập. Đến tận bây giờ hễ thấy chỗ nào dân biểu tình, tập trung đông người là cho công an giả dạng thường dân trà trộn vào gây sự, đánh đập là im như nhíp. - Giỏi nhưng như vậy vẫn chưa đủ đô, với trẫm thì nếu gặp tình huống tương tự như vậy, hay như lão Trump hiện nay, trẫm sẽ cho tái hiện lại Thiên An Môn hoặc chí ít cho vài tên an ninh giả dạng dân thường hòa vào dòng người rồi cho nổ bom như bọn khủng bố IS, làm vài phát là đám người di dân kia chạy mất dép. - Bẩm Thượng hoàng quả thật là anh minh, vạn tuế, triệu tuế, tỷ tỷ tuế. Ngu thần chợt lo không biết lão Trump có nghĩ ra chiêu này không ta, nếu lão nghĩ ra thì xem như chúng ta đã phá sản. - Đồ đầu đất, óc tôm, đúng là thằng lú, Trump làm sao có được thứ đạo đức như bọn ta mà biết. Nhưng nhờ nói chuyện với mi mà trẫm chợt nhớ ra diệu kế này, trẫm sẽ yêu cầu phe chống Trump ở Mỹ cử cảm tử quân trà trộn vào đám di dân kia, cho nổ vài gói bọc phá ngay trong lòng các khu ở tạm mà Trump đã dựng lên cho họ, tiếp tục gắp lửa bỏ vào tay lão Trump cho lão rối tung, bởi vừa rồi trải qua vụ gửi bom tới các tên sừng sỏ ở đảng con Lừa và hôm qua là vụ xả súng vào dân Do Thái ở Mỹ thì lão Trump choáng váng mặt mày rồi. - Diệu kế, quả thật là diệu kế, ngu thần dập đầu bái phục, hoàng thượng quả thật là anh minh, vạn tuế, triệu tuế, tỷ tỷ tuế. ... Cuộc nói chuyện giữa Tập với Trọng bị rò rỉ, CIA vội cấp báo cho Trump, Trump đập bàn quát to "ĐMCS, bọn này thâm độc thật, rồi chúng mày sẽ biết tay tao, tao sẽ nhổ sạch gốc rễ của chúng mày như tao đã thề". Pompeo đâu, hủy ngay kế hoạch tiếp thằng Trọng lú như nó đã đăng ký. Thằng Trọng lú này mang họ Nguyễn, cứ tưởng nó cũng pha chút đạo đức của ông Nguyễn Trãi, nào ngờ nó làm ngược với tư tưởng của cụ, trong khi đó Trump đây là người Mỹ gốc Đức nhưng lại đang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của cụ Nguyễn Trãi, đó là luôn "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo". Ngài Pompeo hãy thảo sẵn lịnh trừng phạt do vi phạm nhân quyền, đàn áp dân tộc, tôn giáo của 02 thằng cộng sản kia gấp, phải khẩn trương giúp dân Việt Nam - Trung cộng sớm ĐỔI MỚI CUỘC SỐNG. Sau đó Trump cứ luôn miệng lầm bầm ĐMCS, ĐMCS,... Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN