NGUYỄN PHÚ TRỌNG SẼ "LẤY LÒNG" MIỀN NAM ?

NGUYỄN PHÚ TRỌNG SẼ "LẤY LÒNG" MIỀN NAM ? Ngày mai 23/10/2018, Nguyễn Phú Trọng chính thức đăng cơ, từ đây cái danh xưng chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ được dùng đến để nhấn mạnh vai trò nguyên thủ quốc gia. Với cương vị chủ tịch nước, theo thông lệ "bất thành văn" thì chủ tích nước sẽ là đại biểu quốc hội khu vực Sài thành. Nếu vẫn giữ nguyên "thông lệ" này thì cơ hội "trực tiếp lấy lòng" Sài gòn sẽ được Nguyễn Phú Trọng nâng lên "tầm cao mới". Những "củ cà rốt" mà trọng sẽ ném ra cho dân Sài thành tựa hồ như những hạt mưa "cực đoan" tưới tắm cho cơn khát cháy cổ của dân Sài thành bằng những "chiêu lừa siêu đẳng" được Nguyễn Phú Trọng ném ra cho dân Sài thành tranh nhau hứng lấy. Một trong những cách làm để "thu phục nhân tâm vờ vịt" mà Nguyễn Phú Trọng sẽ ưu tiên thực hiện tại Sài thành đó là "điểm nóng Thủ Thiêm". Để hạ nhiệt Thủ Thiêm thì Nguyễn Phú Trọng sẽ thực thi kế sách "Chỉ tang mạ hòe" mà Tào Tháo đã vận dụng trong thời Tam quốc. Trong trận đại chiến với đại quân của Viên Thuật, gặp lúc lương thảo thiếu thốn, Vương Hậu là quan coi việc quân lương của Tào Tháo vào bẩm báo rằng quân lương chỉ còn đúng 03 ngày. Tào Tháo bèn lệnh cho Vương Hậu chỉ cấp phát lương cho các trại một nửa ngày thường. Bị ăn đói, binh lính kêu than. Thấy vậy Tào Tháo mới lập kế đổ tội cho quan coi lương Vương Hậu là lừa dối trong việc cấp phát lương rồi chém lấy đầu Vương Hậu. Quân Tào từ đấy sợ không dám kêu ca nữa mà hết lòng đánh Viên Thuật. Ở điểm nóng Thủ Thiêm cũng vậy, mặc dù đám tham quan liên can trực tiếp đến Thủ Thiêm là những cái tên như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang,... kể cả Võ Văn Thưởng nữa, nhưng chúng đều là môn hạ của Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, đều là quần thần của Nguyễn Phú Trọng, đều có liên can đến lợi ích nhóm của Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh,... Kỷ luật hết cán bộ lấy đâu ra người làm việc - đây là câu nói của Nguyễn Sinh Hùng, ném chuột nhưng phải giữ bình, đánh tham nhũng khó vì ta tự đánh ta - đây là lời của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng để "vờ thu phục nhân tâm" với cái "lò tôn" đang nóng hâm hấp như chó cái động đực thì tại sao không ném vài cây củi có xuất xứ là cộng phỉ miền Nam như Tào Tháo chặt đầu Vương Hậu ? Vừa phế bỏ nhóm lợi ích của cộng phỉ miền Nam, vừa gây mưa nhân tạo giải khát cho cư dân Thủ Thiêm nói riêng và miền Nam nói chung, để cuối cùng đám bưng bô, cuồng cộng miền Nam lại một lần nữa hết lời ngợi ca Nguyễn Phú Trọng là "bậc nhơn kiệt thế thiên hành đạo - đáng xứng danh phu sỹ Bắc Hà". Tiện quá ngu gì mà không mần hả anh cả Lú ? Riêng số phận nhà hát nhạc kịch hơn một ngàn năm trăm tỷ đồng thì sao ? Không sao cả, cứ quay lại chiêu cũ như các động ma cà rồng BOT vậy, "Tha giú" bị la quá thì quay lại "Thi phú" có sao đâu, Nhà hát bị la quá thì đổi thành cái tên hay hơn như "Cung văn hóa tổng hợp" chẳng hạn, chắc không ai la nữa đâu bởi niềm hoan hỷ trảm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành cang nó có hiệu ứng như Đinh La Thăng hoặc kỳ tích của U23 năm 2017, nó át hết trơn điểm nóng ở Thủ Thiêm gồi. Xưa Nhà Nguyễn Bắc tiến diệt nhà Lê, nay nhà Nguyễn chinh Nam phạt Lê. Dân Sài gòn lại hát vang bài ca "Mùa xuân này về trên quê ta,...", vui đến nỗi nước mắt lại trào và đâu đó tận thôn cùng, ngõ cụt lại râm ran câu "TRẦN đi để NGUYỄN lại về. Thủ Thiêm huề tiền - LÊ sẽ quy tiên"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN