VIỆT NAM SẼ "BỂ NỢ" VÌ TỆ HỒ MẤT GIÁ

VIỆT NAM SẼ "BỂ NỢ" VÌ TỆ HỒ MẤT GIÁ Theo báo cáo của Chính phủ cho biết, hết năm 2017, tổng dư nợ nước ngoài của quốc gia là 2.451 triệu tỷ VNĐ (1), tương đương 109 tỷ USD tại thời điểm tỷ giá 1 USD = 22.425 VNĐ. Giờ chúng ta làm một phép tính đơn giản thế này để xem cộng sản Việt Nam có nối gót "đồng chí" Venezuela hay không. Ta quy đổi cục nợ nước ngoài 109 tỷ USD ra VND với tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng cho ngày hôm nay 20/9/2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 23.336 VNĐ/USD, sẽ có số nợ nước ngoài bằng tiền VNĐ là: 109 tỷ USD x 23.336 VNĐ/USD = 2.544 triệu tỷ VNĐ (2). Như vậy, chỉ sau 9 tháng, cục nợ nước ngoài năm 2017 đã tự phình to do chênh lệch tỷ giá VNĐ/USD là: 2.544 triệu tỷ VNĐ (2) - 2.451 triệu tỷ VNĐ (1) = 0.093 triệu tỷ VNĐ (93 ngàn tỷ đồng) Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/6/2018 là 582.100 tỷ VNĐ nhưng tổng chi ngân sách là 586.000 tỷ VNĐ. Câu hỏi đặt ra cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là "nếu đồng tiền Việt Nam liên tục mất giá, đẩy chênh lệch tỷ giá VNĐ/USD tăng thêm" thì Việt Nam lấy đâu ra USD để trả nợ vay nước ngoài trong khi thực tế chỉ qua 9 tháng, 1 đồng USD tăng thêm 911 VNĐ mà chỉ riêng cục nợ vay của nước ngoài đã tăng thêm tới 93 ngàn tỷ VNĐ chưa tính các khoản đã và sẽ vay thêm ? Thêm vào đó, tác động bất lợi của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng toàn cầu, các tổ chức cho vay quốc tế sẽ thắt chặt việc cho vay hơn cũng như họ sẽ tăng cường thu hồi lãi vay và vốn vay tới hạn thì cộng sản Việt Nam xoay trở ra sao ? Đặc biệt Việt Nam cũng không nằm ngoài bảng phong thần phải cân bằng thặng dư mậu dịch với Mỹ thì nguồn thu USD sẽ càng teo tóp, bi đát như cái tiền đồ của Chị Dậu là khó tránh khỏi. Nhưng không sao, nhân dân Việt Nam sống trong chế độ cộng sản đa phần đã trở thành "những con bò vui nhộn - những con bò hạnh phúc" hết trơn, hết trọi rồi. Dẫu trời có sập trên đầu, đất có sụp dưới chân thì họ vẫn mỉm cười hô vang "đã có đảng lo - cứ ngắm tượng đài to tướng sẽ no". Riêng chóp bu cộng sản thì càng "vô lo" hơn bởi chúng bảo nhau rằng "còn cuốn sổ đỏ hình chữ S kia" thì việc chi phải lo, con cháu chúng nó đã chạy ro ro qua Mỹ, Singapore,... ráo trọi rồi. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN