CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐANG SỢ NHỨT ĐIỀU GÌ VÀ CHÚNG SẼ LÀM GÌ ĐỂ DẸP TAN SỢ HÃI ?

CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐANG SỢ NHỨT ĐIỀU GÌ VÀ CHÚNG SẼ LÀM GÌ ĐỂ DẸP TAN SỢ HÃI ? Nỗi sợ hãi nhứt của tà quyền cộng sản sợ hiện nay đó là sợ nổ ra chính biến hay nói bình dân đó là bạo loạn lật đổ. Thế lực nào đủ sức mạnh để tiêu diệt tà quyền cộng sản, xin thưa đó chính là NHÂN DÂN. Nhưng để NHÂN DÂN vùng lên tiêu diệt tà quyền cộng sản thì phải có lực lượng, tổ chức, cá nhân có uy tín đứng ra hiệu triệu thì nhân dân mới tề tựu dưới cờ đại nghĩa. Với bản chất ranh ma, quỷ quyệt, gian ác, bạo tàn cò thừa của tà quyền cộng sản, chất keo trong mối đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã bị pha loãng, thay vào đó là sự vô cảm, thờ ơ trước vận mệnh quốc gia, sự ích kỷ, ganh tỵ, lòng nghi ngờ, đố kỵ,... lại lên ngôi. Tất cả những thói hư, tật xấu này đều do bàn tay nhơ nhuốc của tà quyền cộng sản tạo ra với mục đích "chia để trị". Tại sao hầu hết nhân dân Việt Nam đều nhận ra bộ mặt bán nước hại dân của tà quyền cộng sản, họ cũng biết rất rõ biểu tình là quyền của công dân được Hiến pháp công nhận nhưng tại sao nhiều nhà đấu tranh dân chủ trong nước và ngoài nước ra sức kêu gọi toàn dân biều tình nhưng không được hưởng ứng, đáp lời ? Tại sao như vậy ? Phải chăng do tà quyền cộng sản tung chó xanh, chó vàng,... cùng với rào thép, dùi cui nên tất cả khiếp sợ ? Tui không tin điểu này bởi nếu khiếp sợ thì họ sẽ không thề chửi tà quyền cộng sản là "hèn với giặc" được bởi như vậy thì có khác gì họ đang chửi họ. Tui tin rằng dân Việt Nam không bao giờ biết sợ đòn roi, bạo quyền bởi cứ nhìn vào cách ứng xử của người Việt hôm nay sẽ rõ, học sinh sẵn sàng lao vào đánh nhau chí mạng chỉ vì những xích mích nhỏ, dân và bọn trộm chó sẵn sàng đoạt mạng nhau vì một con chó, học trò và thầy giáo sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nhau, vợ chồng, đối tác kinh tế, anh em ruột rà, hàng xóm, đồng nghiệp,... sẵn sàng tước đoạt mạng sống của nhau chỉ vì xung đột, thanh niên, trai tráng sẵn sàng rời quê hương, đất nước để kiếm miếng ăn xứ người,... Nói chung dân Việt Nam rất gan dạ và cũng rất liều lĩnh. Vì vậy nói họ sợ tà quyền cộng sản đánh đập, bắt nhốt nếu họ tham gia biểu tình là chưa thực sự đúng đắn, mà phải thừa nhận thẳng thắn với nhau là hệ thống tuyên truyền của lực lượng đấu tranh dân chủ chưa thắng được lực lượng tuyên truyền của tà quyền cộng sản. Quả thực là như vậy, ngay trên không gian mạng này, lực lượng đấu tranh dân chủ thứ thiệt rất ít và rất yếu, trong khi đó lực lượng tuyên giáo nằm vùng, LL47, dư luận viên dân chủ cuội thì lại rất đông - rất mạnh - rất đa dạng. Chúng vừa đánh trực diện vào những ngòi bút dân chủ thiệt, vừa xé phong trào dân chủ thành nhiều mảnh nhỏ bởi những tên tuyên giáo nằm vùng dẫn dụ, định hướng cộng đồng. Đồng thời chúng vừa dọa dẫm những người đang bất mãn tà quyền cộng sản bằng cách tung những tin dữ trước những lời kêu gọi biểu tình, chỉ điểm cho tà quyền cộng sản "bắt trước" những cá nhân kêu gọi biểu tình,... Điều này đã làm lung lay niềm tin của những người có ý định tham gia biểu tình. Tuy nhiên tà quyền cộng sản chúng thừa biết chân lý "tức nước - vỡ bờ", lối cai trị bạo tàn cùng với lối tuyên truyền dối trá cũng như mặt nạ của những tên tuyên giáo nằm vùng sẽ sớm chấm dứt và rớt xuống, vì vậy chúng đang giảm dần việc tuyên truyền, định hướng của những tên tuyên giáo giả dạng đấu tranh dân chủ trong đấu trường "khai trí" mà chúng chuyển sang việc tung ra những tên sỹ quan quân đội, công an giả đò thể hiện lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc để vừa làm "chim mồi bẫy chim dân chủ", vừa tạo ra kế "đốt rừng để cứu rừng". Bởi qua những lần nhân dân bùng nổ biểu tình, tà quyền cộng sản nhận ra làn sóng biểu tình nếu có nổ ra được thì nó cũng chưa đủ sức nhấn chìm tà quyền cộng sản vì vậy điều mà tà quyền cộng sản sợ nhứt không đến từ việc nhân dân biểu tình. Điều mà tà quyền cộng sản sợ nhứt trong thời gian tới, nó sẽ uy hiếp sự tồn tại của tà quyền cộng sản đó là sự "nổi dậy kết hợp" giữa quân đội và nhân dân, tức sẽ có các sỹ quan quân đội không cam tâm làm nô lệ cho giặc Tàu, không chấp nhận việc "Hán hóa tốc hành" Việt Nam do Hán nô Nguyễn Phú Trọng chủ trì thông qua mật ước Thành Đô và 27 văn kiện bán nước mà nó đã ký với Tập Cận Bình. Khi những sỹ quan quân đội còn nguyên dòng máu Lạc Hồng dám đứng lên hiệu triệu nhân dân để làm chính biến thì thành trì của tà quyền cộng sản khó lòng tồn tại, đây là "nỗi sợ hãi cực điểm" của tà quyền cộng sản hiện nay. Vì vậy để khắc chế "nỗi sợ hãi cực điểm" trên, tà quyền cộng sản đã quyết định trang bị cho các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an, trại giam, công an cấp tỉnh, công an quận, huyện, thị xã... các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như "súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, trực thăng vũ trang, tên lửa chống tăng cá nhân...; Công an xã, phường, thị trấn được xem xét để trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay..." theo Thông tư 17/2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Mục đích của tà quyền cộng sản khi trang bị cho lực lượng công an các loại vũ khí trên là nhắm vào lực lượng sỹ quan quân đội dấy binh, khởi loạn có nhiều khả năng sẽ nổ ra trong thời gian tới. Song song với việc trang bị cho lực lượng công an các loại vũ khí trên thì tà quyền cộng sản thực kế "thả chim mồi để bẫy chim dân chủ", chúng sẽ tung ra lực lượng "tuyên giáo quân đội" là những tên quân nhân giả vờ lên mạng kêu gọi cư dân mạng vùng lên, chúng sẵn sàng công khai danh tánh, quân hàm kể cả số điện thoại bởi vì hiện nay các nhà mạng đã nắm được thông tin, hình ảnh của chủ thuê bao rồi, khi quý vị gọi tới chúng thì xem như đã tự thú trước bình minh rồi còn gì. Đồng thời tà quyền cộng sản cũng thông qua việc làm trên để "đốt rừng nhằm cứu rừng", hay nói cách khác là chúng "lấy cái giả để phá cái thực" như câu chuyện "cậu bé chăn cừu và đàn sói", nghĩa là chúng cho những tên "tuyên giáo quân đội" phát động "lời kêu gọi giả" để sau này khi có "lời kêu gọi thật" thì cũng chẳng có ai dám tin vì tật "chim trúng tên gặp cành cong cũng sợ", giống như cậu bé chăn cừu giả vờ la sói sói để dân làng trợ giúp mà lấy đó làm thú vui vì đã lừa được dân làng, đến khi sói xuất hiện thiệt thì la khản cổ cũng chẳng ai cứu giúp, kết cục thì sói đã tém gọn hết đàn cừu mà không ai đuổi giúp. Hãy hết sức tỉnh táo quý vị ạ, bọn tuyên giáo đang ùn ùn xuống núi, đừng mất cảnh giác mà vô tình nối giáo cho giặc khi quý vị vô tình để trái tim yêu nước và nhiệt huyết tiêu diệt tà quyền cộng sản chế ngự lý trí. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN