NHÌN NAM - BẮC HÀN ĐANG "CHUYỂN LỬA HÒA BÌNH". LÒNG ÁI QUỐC CÀNG THÊM QUẶN THẮT

NHÌN NAM - BẮC HÀN ĐANG "CHUYỂN LỬA HÒA BÌNH". LÒNG ÁI QUỐC CÀNG THÊM QUẶN THẮT Dù đang trong giai đoạn "lý tưởng" nhưng các bước đi của hai miền Nam - Bắc Triều tiên trong năm 2018 này đã chỉ dấu rằng "họ đi đến hòa bình - thống nhứt" chậm nhưng chắc và không phải trả giá quá đắc như Việt Nam. Việc quốc hội hai miền Nam - Bắc thống nhứt sẽ họp chung và sẽ duy trì điều này cho thấy Nam - Bắc Triều Tiên và đặc biệt lối ngoại giao "áp đặt" của Donald Trump đã đi đúng đường mà họ đã lựa chọn đó là "loại bỏ vĩnh viễn hận thù để đi đến thống nhứt, hòa bình vĩnh cửu" cho dân tộc Triều Tiên. Còn nhớ vào ngày 11/9 năm ngoái, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ, lực lượng đã giết chết trùm khủng bố Binladen trong lãnh thổ của Pakistan là ông Jocko Willink đã đăng trên Twitter‏ với giải pháp là hãy "thả 25 triệu chiếc iPhone xuống Bắc Hàn và phát wifi miễn phí đến quốc gia này thông qua vệ tinh". Thoạt nghe giải pháp trên của ông Jocko Willink có vẻ như "hoang tưởng" nhưng nếu xét về góc độ "tâm lý chiến" thì ý tưởng của ông ta là kế "không thành chiến" tuyệt diệu, đánh thẳng vào sở trường của địch quân đó là "vũ khí tuyên truyền" của dòng họ cộng sản. Mặc dù ý tưởng của ông Jocko Willink không được thực hiện nhưng nay nó lại được sao chép, thực thi thông qua việc "Quốc hội của hai miền Nam - Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành họp chung và sẽ duy trì thường niên". Bước đi "táo bạo" này sẽ tái hiện lại một cuộc hợp nhứt mang tầm thời đại đó là sự sụp đồ của bức tường Tây Bá Linh vào ngày 10/11/1989 mang lại thống nhứt trong hòa bình đúng nghĩa cho nước Đức hôm nay. Việc phía Bắc Hàn và đặc biệt là gia tộc họ Kim bỗng dưng "xuống gà" trông thấy cũng như việc "Quốc hội của hai miền Nam - Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành họp chung và sẽ duy trì thường niên" có thể sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về mục đích của mỗi bên, tuy nhiên theo cá nhân thì đây là một dấu hiệu tích cực trong kế "rút củi đáy nồi" để "phá xích" của Bắc Hàn. Bắc Hàn cũng rập khuôn như cộng sản Việt Nam trong vấn đề bị Trung cộng tròng sợi xích vào cổ như là "xích chó cưng" vậy. Nếu chó ngoan thì chủ cho ăn, nếu chó hư dám cắn chủ thì chủ sẽ mần thịt. Trong ngành xây dựng, đặc biệt là thi công công trình dưới lòng sông, suối bằng thủ công kết hợp cơ giới giản đơn, cụ thể là khi đào hố móng công trình, để hố móng không bị sập qua đêm thì trước khi kết thúc ca thi công, hãy cho nước bên ngoài chảy vào từ từ cho ngập hố móng trước khi nghỉ ca. Sáng hôm sau chịu khó bơm cạn nước và làm tiếp thì sẽ không tốn công nạo vét do thành vách hố móng sụp xuống vì nước bên ngoài đột ngột tràn vào hoặc do nước mạch ngang gây ra. Vơi Bắc Hàn cũng vậy, muốn "thoát Trung" mà không bị "chết vì virus lạ" thì phải chuyển hóa từ từ đó mới là khôn ngoan, thức thời. Việc "Quốc hội của hai miền Nam - Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành họp chung và sẽ duy trì thường niên" cũng là giải pháp "chuyển hóa dần" để rời xa quỹ đạo của Tập Cận Bình. Bởi vì Quốc hội là đại diện của dân, nắm quyền lập pháp. Việc để cho "dân hai miền Nam - Bắc" tiếp xúc thường xuyên cũng là hình thức tuyên truyền giá trị tự do - dân chủ và sự thịnh vượng của nó mang lại. Khi dân Bắc Hàn được sáng mắt, sáng lòng thì tự thân họ ngộ ra giữa Mỹ và Trung cộng "đâu tốt - đâu xấu; đâu bạn - đâu thù", lúc này ý tưởng "xé bỏ hiệp định đình chiến năm 1953 - miền Bắc giải phóng miền Nam bằng vũ lực" như ở Việt Nam sẽ bị dân miền Bắc từ bỏ, một cuộc tổng tuyển cử tự do cho cử tri hai miền Nam - Bắc lựa chọn người đủ Tài - Đức - Tâm để lãnh đạo Triều Tiên thống nhứt. Sẽ không còn có sự thù hằn "mày là cộng sản, cộng phỉ - mày là ngụy quyền, ba que, sỏ lá; mày là Bắc kỳ ông Diệm, mày là Bắc kỳ ông Hồ..." và cũng không có vụ đến ngày 30/4 hàng năm sẽ có "triệu người vui và triệu người buồn", sẽ không có hàng vạn người làm mồi cho cá mập, thú rừng, chết bởi hải tặc, thổ phỉ vì vượt biên trốn cộng sản, sẽ không có hàng ngàn tinh hoa của dân tộc chết trong "trại cải tạo" và hiệu triệu nhân tài không được học tập, phát huy do lý lịch "ngụy quân, ngụy quyền, tay sai, bán nước,...". Cậu bé tên lửa "Kim Jong Un" sẽ đi vào lịch sử nếu biến được cái lý tưởng kia thành hiện thực, cậu ta dám hy sinh quyền lợi của gia tộc, đảng phái cho dân tộc thái hòa thì thật đáng khâm phục. Ngược lại, nhìn sang Ba Đình, nhìn vào đảng cộng sản, nhìn vào tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng và lũ cuồng đảng, cuồng Hồ mà không ghìm cơn mửa, không nguôi căm hận. Vì lợi ích đảng phái mà cam tâm bán nước cầu vinh, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, một thứ chủ nghĩa quái thai mà ông Trump đã không ghìm được giận dữ khi lên tiếng tại LHQ rằng: "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người". Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, biết phò thịnh phế suy, người ái quốc phải biết đặc quốc gia, dân tộc trên tất cả. Hôm nay, cộng sản Việt Nam đứng trên dân tộc vì bạo quyền, tàn ác nhưng sẽ không tồn tại được muôn năm, chỉ có tiếng nhơ của cộng sản Việt Nam là sẽ được người đời nguyền rủa đến vạn kiếp. Thức thời, cộng sản Việt Nam hãy thực hiện ngay Hiệp định Paris 1973, đó là tổng tuyển cử tự do, đa nguyên, đa đảng, định chế xã hội vận hành theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Nhược bằng không sẽ chết mà không có đất dung thây. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN