ĐẠI TƯỚNG QUANG ĐÃ "CHẾT BẤT THƯỜNG", ĐẠI TƯỚNG TỴ THÌ SAO ? THĂNG CÓ BỊ "BỊNH CHẾT" TRONG TÙ ?

ĐẠI TƯỚNG QUANG ĐÃ "CHẾT BẤT THƯỜNG", ĐẠI TƯỚNG TỴ THÌ SAO ? THĂNG CÓ BỊ "BỊNH CHẾT" TRONG TÙ ? Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng đã "đánh dập đầu rắn" rồi, bước tiếp theo sẽ "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Để xáp nhập Việt Nam vào Trung cộng theo di nguyện của Mao Trạch Đông và Hán tặc Hồ Quang cũng những khát vọng cháy bỏng của Tập Cận Bình và Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng, ngoài việc Hán hóa từng bước thông qua các lãnh vực kinh tế - chánh trị - quân sự - văn hóa,... ra thì việc "diệt mầm phản kháng" của dân tộc Việt Nam cũng được Trung cộng chăm sóc chu đáo. Sẽ nói oan khi cho rằng tất cả người cộng sản đều có tư tưởng "thân Trung - bán nước" bởi vẫn còn khá đông người cộng sản vẫn giữ được dòng máu Lạc Hồng, vẫn tràn đầy HÀO KHÍ ĐÔNG A và đặc biệt vẫn giữ nguyên HUYẾT HẢI THÂM THÙ với Trung cộng bởi bản thân họ đã từng sống mái với quân Trung cộng ở biên giới phía Bắc những năm 1979 - người thân họ đã bị lính Trung cộng giết hại dã man tại đây cũng như ở Trường Sa,... Điều mà Trung cộng sợ nhứt đó là "chiếm thành khó, giữ thành càng khó" và câu thành ngữ "có thù không trả phi quân tử - quân tử báo thù 10 năm chưa muộn". Để xóa đi nỗi sợ hãi này, Trung cộng và Hoa Nam Nguyễn Phú sẽ gia tăng "hạ bệ - hạ độc" những tư tưởng "không đội trời chung" với nó để giữ vững được thành đã chiếm. Thoát ra mọi hiềm khích, nghi kỵ khi nói về bản chất người cộng sản để nhìn lại họ một cách trung dung, chúng ta thấy ngay khi những quan cộng sản dù là sâu chúa, sâu cha đi nữa nhưng hễ cứ có thái độ bất trung với Trung cộng là ngay lập tức con đường quan lộ của họ sụp đổ, thậm chí phải gánh lấy họa diệt thân. Điều này không có gì phải ngạc nhiên bởi cái tính đa nghi của dân tộc Trung hoa là số 1 của nhơn loại, họ lấy câu nói của Tào Tháo là "thà ta phụ người, không để người phụ ta" để làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Sau khi Đại tướng công an Trần Đại Quang đã tạ thế, với cá nhơn tui nghĩ rằng để thực hiện đúng phương châm "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" và thể hiện đúng đẳng cấp gian hùng, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ tìm cách "bịt miệng" Đại tướng quân đội - phó chủ tịch Quốc hội ĐỖ BÁ TỴ, người đã có HUYẾT HẢI THÂM THÙ với Trung cộng ở mặt trận biên giới phía Bắc những năm 1979. Chuyến đi đến Lầu Năm Góc vào ngày 23/7/2018 vừa rồi của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ để hội đàm về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Biển Đông với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick M. Shanahan sẽ mang lại mối họa cho ông này khi Trần Đại Quang đã tạ thế. Riêng tù nhơn Đinh La Thăng tuy không còn là cái đinh gì nữa nhưng đã bị Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng xem là cỏ dại mà "diệt cỏ thì phải diệt tận gốc", khả năng Đinh La Thăng cũng sẽ chết vì "bịnh lạ" là khá cao. Để tránh "chết nhục" như Đại tướng - chủ tịch nước Trần Đại Quang, chuột cống Đinh La Thăng, thiết nghĩ ông Đại tướng quân đội - phó chủ tịch Quốc hội ĐỖ BÁ TỴ phải biết câu "NGỌC NÁT CÒN HƠN GIỮ NGÓI LÀNH", hãy công bố bằng chứng bán nước của cái đám tà quyền trong cái đảng của ông, hiệu triệu quân đội, nhân dân làm cuộc chính biến khử trừ tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn, dẹp bỏ đảng cộng sản để THOÁT TRUNG, hãy nhớ câu đằng nào cũng chết thì ta nên chọn cái chết vinh quang, oai hùng mà chí sỹ Nguyễn Thái Học đã nói "không thành danh cũng thành nhơn"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN