VẠN THỊNH PHÁT VÀ SÂU MỌT THÀNH HỒ CÓ TRÁNH KHỎI "3L - LỬA LÒ LÚ" ?

VẠN THỊNH PHÁT VÀ SÂU MỌT THÀNH HỒ CÓ TRÁNH KHỎI "3L - LỬA LÒ LÚ" ? Ngày 07/01/2014, sâu mọt Dương Chí Dũng đã khai trước sự dự kháng của Nguyễn Bá Thanh là y đã hối lộ cho thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ và bộ trưởng công an Trần Đại Quang 1,5 triệu USD, khoản 30 tỷ đồng, Ngọ 10 tỷ, Quang 20 tỷ. Số tiền 20 tỷ mà Dương Chí Dũng hối lộ cho Quang là của Trương Mỹ Lan, bà chủ của Vạn Thịnh Phát để nhờ Quang ngó lơ vụ "áp phe" chuyển đổi công năng cảng Ba Son do Dương Chí Dũng quản lý về mặt nhà nước, Vạn Thịnh Phát là nhà đầu tư, bí thư Lê Thanh Hải và chủ tịch Lê Hoàng Quân quản lý địa bàn hành chánh. Sau lời khai của Dương Chí Dũng, vào giữa năm năm 2014, bà Trương Mỹ Lan (còn có tên khác là Trương Muội) cùng 09 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hoà đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Đến tháng 6/2015 gia đình này đã rút lại hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam và hồ sơ đã được trả. Tháng 5/2016, theo dữ liệu được công bố hồi tháng từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thì trong "Hồ sơ Panama" có tên giống với tên lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric. Những nhân vật cộm cán của đảng cộng sản có liên can đến Vạn Thịnh Phát (cùng phe và đối nghịch) được liệt kê dưới đây: 1. Phạm Quý Ngọ - thứ trưởng bộ công an: đã chết; 2. Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính trung ương: đã chết; 3. Dương Chí Dũng - chủ tịch Vinaline: Tử tù; 4. Trần Đại Quang - bộ trưởng bộ công an: Đã chết; 5. Đinh La Thăng - bộ trưởng bộ GTVT, cơ quan chủ quản cấp trên của Dương Chí Dũng. 6. Lê Thanh Hải - bí thư Sài gòn: về hưu; 7. Lê Hoàng Quân - chủ tịch Sài gòn: về hưu; 8. Lê Tấn Hùng là em ruột bí thư Lê Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV - Sagri bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vào tháng 3/2018 giờ đang bị Kiểm toán chỉ ra sai phạm khủng của Sagri với riêng lĩnh vực đất đai đã "sử dụng sai hơn 1.900 ha đất". 9. Trương Mỹ Lan - chủ của Vạn Thịnh Phát, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, chiếm 1/3 diện tích khu đất VÀNG đắt đỏ nhất Sài gòn. Bà này là người gốc Hoa, chồng là ông Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Sơ qua để thấy việc bà chủ Vạn Thịnh Phát xin thôi quốc tịch sau khi Dương Chí Dũng gọi tên bà và Phạm Quý Ngọ - Trần Đại Quang trong vụ đưa hối lộ 1,5 triệu USD trước mặt Nguyễn Bá Thanh là ý định "tránh bão". Nhưng trước đó vào ngày 18/02/2018 thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã chết vì bịnh ung thư gan, sau đó vào ngày 13/2/2015 Nguyễn Bá Thanh cũng ra đi vì ung thư tủy. Khi hai nhân vật chủ chốt là Quý - Thanh đã chết, Trần Đại Quang cũng thoát khỏi nghi án nhận hối lộ 20 tỷ đồng và đã mạnh hơn để sau đó giành ghế chủ tịch nước cùng với Đinh La Thăng vào ủy viên bộ chính trị và thường gặp tài phiệt Vạn Thịnh Phát tại Sải gòn vì Thăng là bí thư, Quang là đại biểu quốc hội. Sau khi Quang thoát hiểm do cái miệng của Dương Chí Dũng mang lại và quan lộ phía trước hanh thông hơn thì tỷ phú gốc Hoa là bà chủ Vạn Thịnh Phát ngu gì phải thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông bà xưa đã dạy "ăn ở có đức mặc sức mà ăn, ăn ở thất đức bóc cứt mà ăn" hay nói văn nho hơn là "ăn của chùa cũng sẽ trả cho miểu". Giờ đây Đinh La Thăng đã ngồi tù, Phan Văn Khải gần giỗ 200 ngày, Trần Đại Quang sắp "mở cửa mả, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải dù về hưu nhưng "chàm dính đầy mình" nên chiếu theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã được tên Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng cụ thề hóa tại Văn bản số 04-HD/UBKTTW ngày 07/4/2018, theo đó thì "đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chết rồi vẫn kiểm tra, xử lý kỷ luật" thì số phận của Trương Mỹ Lan và bè lũ nêu tên trên hiện nay như "những con chim ẩn mình chờ chết" trên cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Cũng nói thêm về nhân vật đối nghịch trong đại án hối lộ mà Dương Chí Dũng phun ra đó là trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, tay này được tô vẽ như một Bao Công ở chốn quan trường nào dè vừa rồi lại bị kẻ dọa giết tên chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ là Đào Tấn Cường réo tên trước tòa vào ngày 09/02/2018 rằng "Nguyễn Bá Thanh nhờ vợ tui đứng tên tại lô đất vàng L09 ở bán đảo Sơn Trà" rồi giờ đây khi em trai của Cường là Đào Tấn Bằng nhờ sự nâng đỡ "không trong sáng" nhờ hơi hám của anh hùng "tau có chi mô - Nguyễn Bá Thanh" kẻ nặng tội ác tại Cồn Dầu và đưa đồng chí của mình là thiếu tướng Trần Văn Thanh ra pháp đình trong tình trạng nằm trên băng ca thở ô xy mà tên Đảo Tấn Bằng đã mò lên chức chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng vừa rồi bị hốt bởi liên can đến vụ Vũ Nhôm và bị tố là kẻ đã "tham mưu cho lãnh đạo Đà Nẵng giao hơn 1.400 m2 đất ở rừng quốc gia Sơn Trà cho người thân". Cái lò của Nguyễn Phú Trọng mà vác vô Sài gòn hốt Trương Mỹ Lan như hốt Vũ Nhôm ở Đà nẵng thì số phận của cựu sâu mọt Sài gòn còn khẳm hơn nhiều lần ở thành phố đáng sống ở Trung phần. Quất luôn đi Trọng lú. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN