QUANG CHẾT RỒI HẢI CÓ SỢ KHÔNG ?

QUANG CHẾT RỒI HẢI CÓ SỢ KHÔNG ? Sau khi làm thịt Trần Đại Quang để gồm thâu quyền bính ở triều đình, Trọng lú vẫn còn canh cánh bên lòng khi đám cộng sản miền Nam vẫn chưa có tên nào "bị thịt". Để tránh đêm dài lắm mộng, dự là Trọng lú sẽ chuyển lò vào phương Nam để chặt củi hầm than. Trọng lú đang nhủ thầm, tự hỏi "Quang chết rồi Hải có sợ không ? ". Dưới đây là bài viết dự đoán số phận của tên trùm mafia Lê Thanh Hải đã đăng từ ngày 22/02/2018 khi âm mưu tiếm quyền chủ tịch nước của Nguyễn Phú Trọng lộ rõ như ban ngày. TÍN HIỆU NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾM QUYỀN CỦA TRẦN ĐẠI QUANG QUÁ LỘ. LÊ THANH HẢI CÓ THÀNH DÊ MIỀN NAM ĐỂ TẾ THẦN ? Chưa lúc nào chức vụ chủ tịch nước lại tỏ ra mờ nhạt như thời Trần Đại Quang. Sau khi được trèo lên ghế chủ tịch nước, quyền uy của Trần Đại Quang bắt đầu mờ nhạt kể từ sau chuyến diện kiến Tập Cận Bình. Ngoài việc Quang bị Trọng cướp quyền ký kết 27 văn kiện với Tập Cận Bình ra thì việc Quang để cho Trọng chà đạp lên Hiến pháp khi tước luôn quyền ân xá trong năm 2017 và quyền phong hàm tướng cho quân đội và công an phải nói rằng là một nỗi nhục nhã rất lớn với giới làm chính trị. Chưa dừng lại, Nguyễn Phú Trọng lại tát thêm một tát vào mặt Trần Đại Quang khi tước luôn quyền chúc tết năm nay, chưa tỉnh hồn thì hôm nay, lẽ ra trong vai trò chủ tịch nước, là nguyên thủ quốc gia thì cũng như năm ngoái, Trần Đại Quang sẽ hóa thân VUA trong lễ Tịch điền, thế nhưng cả cái thông lệ này cũng bị Nguyễn Phú Trọng lấy mất. Giữa Trần Đại Quang với Đinh La Thăng có vẻ thân tình, hạp cạ hơn khi Quang được ngồi chung với Thăng ở đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn. Có một điều rất lạ là từ khi lên nắm chức vụ tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng rất ít léo hánh đến Sài Gòn nhưng vừa rồi, khi Trần Đại Quang bị ép như con tép, Đinh La Thăng bị ngã ngựa thì Nguyễn Phú Trọng lại có mặt ở Sài Gòn trong dịp cộng sản kỷ niệm 50 năm thảm sát Mậu Thân, chẳng những có mặt mà Trọng còn mò xuống hầm trú ẩn của khủng bố Việt cộng rồi cầm súng săm soi, ngắm bắn... Qua hàng loạt hành động sỉ nhục mà Nguyễn Phú Trọng hướng về phía Trần Đại Quang cho thấy vai trò chủ tịch nước của Trần Đại Quang giờ chỉ như tên bù nhìn. Số phận của Trần Đại Quang như cá nằm trên thớt bởi sắp tới đây Hoa Nam và Nguyễn Phú Trọng sẽ mở đợt "thanh lý môn hộ" nhắm vào tay chân, thân tín của Trần Đại Quang ở Bộ công an thì cái ghế chủ tịch nước dù chỉ là bù nhìn cũng khó lòng giữ được vì Quang đã bị chặt đứt hết tay chân, đồng thời khi cái gốc cổ thụ ở miền Nam mang tên Phan Văn Khải ra đi gặp Mác - Lê - Mao - Hồ thì không những chủ tịch nước bị vô hiệu hoàn toàn mà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu bí thư thành hồ Lê Thanh Hải cũng đối diện với họa sát thân nếu không biết điều cúng nạp cho Nguyễn Phú Trọng. Khi rừng hết thú hoang thì chó săn sẽ bị giết thịt, Lê Thanh Hải có thể sẽ là đích ngắm đầu tiên ở phương Nam mà Nguyễn Phú Trọng đang quan tâm./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/02/tin-hieu-nguyen-phu-trong-tiem-quyen.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN