THỦ TƯỚNG VIỆT NAM ĐÃ GẶP HẠN DO VẠ MIỆNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC

THỦ TƯỚNG VIỆT NAM ĐÃ GẶP HẠN DO VẠ MIỆNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC Lần đầu được "mở miệng" tại LHQ với tư cách "thừa ủy quyền", thủ tướng xứ Đao Lòng mở miệng hàng hai rằng: "Tư duy cường quyền đề cao sức mạnh, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sự gia tăng các biện pháp đơn phương tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định quốc tế". Rõ ràng phát biểu trên đã xúc phạm đến thiên triều Bắc Kinh và đồng chí Putin, bởi chính Trung cộng và Nga nô mới hội đủ các đặc tính như lời phát biểu của Phúc niễng. Sau phát biểu này của Phúc niễng, Tập Cận Bình và Putin đã gọi vào đường dây nóng mắng Trọng lú tại sao lại để cho Phúc niễng dám xỏ xiên, lên án Trung cộng và Nga nô tại Liên Hợp Quốc. Sau khi bi Tập và Putin quát mắng, Trọng lú liền gọi điện cho Phúc niễng để "mắng dây chuyền". Phúc niễng thanh minh với Trọng lú rằng: - Ông Tập và đồng chí Putin với đồng chí tổng bí thơ đã hiểu lầm em rồi, em đang tố cáo Mỹ kia mà. - Trọng lú quát: mày ngu hết phần thiên hạ rồi, thế giới nghe mày nói rồi nhìn sang Biển Đông, bán đảo Crimea dù có đui họ cũng thấy mờ mờ rằng chỉ có bạn vàng, đồng chí tốt là "Tư duy cường quyền đề cao sức mạnh, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sự gia tăng các biện pháp đơn phương tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định quốc tế". Còn Mỹ họ lại giúp đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và trừng phạt Nga nghiêm khắc về vụ Crimea kia mà. Sau một phút bối rối, bỗng dưng Phúc niễng mắt sáng lên, đáp lời Trọng lú "rõ ràng cái tập giấy mà tui cầm trên tay đọc ờ LHQ là do đồng chí tổng bí thơ chấp bút, soạn ra kia mà, bút tích còn đây, chữ ký giáp lai, khóa trang của đồng chí còn đây", lỗi này đâu phải do em. Nghe xong Trọng lú giật mình làm rớt điện thoại cái bộp, hắn nhớ ra hôm trước trong lúc "bối rối" vì tang gia của đồng chí Trần Đại Quang bởi nếu không đến chủ trì tang lễ thì thiên hạ dị nghị "có tật giật mình", nhưng đến thì rất quan ngại khi những ánh mắt "hình viên đạn" phía gia quyến của Quang cứ tia về phía hắn đặc biệt cái xác của Quang trong kinh quá. Vì quá lo lắng như vậy và vì Phúc niễng giục hắn nhanh hoàn thành bài phát biểu để Phúc niễng bay đúng giờ. Thế là Trọng lú thật, copy nhầm bài diễn văn mà Trọng lú đã đọc tại hội nghị quân ủy trung ương trong vai trò bí thơ quân ủy trung ương. Chết thật rồi, hắn ta kêu trời, Phúc niễng nghe hắn kêu trời thì vội hoan hỷ gọi vọng lại rằng: "Đồng chí đừng lo, em đã có cách. Cứ nói là em đang chỉ trích Mỹ và Đồng minh của Mỹ nên đám đó tức giận, tự ái đã bỏ ghế ra về hết rồi, chỉ có phe ta ngồi lại nghe em nói thôi. Điều này cho thấy em đã lập công vì nói đúng tim đen của đế quốc, cường quyền. Hãy nói với Ông Tập và anh Tin thưởng nóng cho em đi". Đang điên, nghe giọng ngu của Phúc niễng Trọng lú càng điên thêm vội dập máy, chửi đổng "Thưởng nóng cái đầu mày": - Sâu chúa - Ba X Nguyễn Tấn Dũng làm le, dại mồm mở miệng một mỗi câu "không đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó" vào ngày 22/5/2014 tại Phillipines mà đã bị thay ngựa giữa dòng về làm người tử tế kia kìa. - Chuột cống Đinh La Thăng dám chửi Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung cộng vào chiều 4/01/2015 do sập giàn giáo làm chết một người ngày 28/12/2014 tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông rằng "Cứ mỗi lần xảy ra tai nạn thì các ông lại nhận khuyết điểm rồi cứ trơ ra vậy thôi. Tôi đề nghị phải thay tổng chỉ huy công trường, đuổi tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát để chúng tôi chỉ định, đuổi toàn bộ thầu phụ, thay bằng các nhà thầu phụ lớn của Việt Nam. Nếu không chấp nhận như vậy thì chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ thay tổng thầu EPC vì không đủ năng lực. Và kể cả các ông hướng vào chuyện vay vốn thì chúng tôi báo cáo Chính phủ ngừng việc vay vốn, dùng nguồn vốn khác chứ không thể đánh đổi quyền lợi, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn được”. Vậy mà bố Tập còn yêu cầu cho nó vào tù ngồi bóc lịch kia cà. ... Ở đây mày dám nói trước LHQ thì mày toi rồi, trước sau cũng đi theo Thanh - Ngọ - Huynh - Quang" mà thôi con ạ. Đó là cách "thưởng nóng" mà bố Tập dành cho mày. Đúng là "bệnh từ miệng mà vào - họa từ miệng mà ra" nhưng nếu vậy thì xem ra oan cho Phúc niễng quá bởi vì hắn cũng chỉ "nhiệt tình" nhưng quá "ngu dốt" nên phải ôm "nỗi oan Thị Mầu". Muốn thoát khỏi nạn này chỉ có cách Phúc niễng nên theo đội anh Trump, cho mỏ khí Cá Voi Xanh nổi lên, cho Mỹ thuê bán Đảo Sơn Trà, quân cảng Cam Ranh và tố cáo tội "bán nước" của Trọng lú và bè đảng Việt gian trong đảng cộng sản thì may ra bảo toàn mạng sống. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN