NHỮNG KẺ NÀO ĐANG RUN TRƯỚC CÁI CHẾT CỦA TRẦN ĐẠI QUANG

NHỮNG KẺ NÀO ĐANG RUN TRƯỚC CÁI CHẾT CỦA TRẦN ĐẠI QUANG Việc Trần Đại Quang "đột tử" xem như Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã lập công to với Tập Cận Bình trong vấn đề "nuốt trọn Biển Đông" khi thỏa thuận "hợp tác khai thác Biển Đông" mà Vương Nghị đưa ra đã không vấp phải phản đối của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Việc công đã xem như hoàn tất, nhưng "việc riêng" thì sao ? Hán nô Nguyễn Phú Trọng vẫn ngày đêm trăn trở do cái gai Ciputra - Dự án khu đô thị Nam Thăng Long cứ cựa quậy trong người dù hắn ta đã dốc sức nhổ nó ra khỏi lòng bàn chân. Tại thời điểm năm 2004, khi Nguyễn Phú Trọng làm bí thư Hà nội hắn đã giẫm cây gai tổ tướng tại dự án Ciputra này, bằng ma thuật, quyền biến hắn đã làm lợi cho nhà đẩu tư tới 3.000 tỷ đồng (ba ngàn tỷ đồng) tại thời điểm năm 2005. Dự án Ciputra là dự án lớn nhứt nước ở thời điểm này với tổng mức đầu tư lên đến 2,1 tỷ USD. Những kẻ nắm rõ việc Hán nô Nguyễn Phú Trọng đạp gai Ciputra ở thời điểm hắn ta làm bí thư Hà nội có thể liệt kê dưới đây: 1. Thủ tướng Phan Văn Khải (vừa chết cách đây 5 tháng vào ngày 17/3/2018) 2. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Trần Đại Quang ( vừa chết hôm qua vào ngày 21/9/2018); 3. Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, biệt danh sâu chúa 3X đã bị đuổi về làm người tử tế; 4. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi, cha của cựu bí thư Đà nẵng Nguyễn Xuân Anh đã bị đánh dập mặt vào năm 2017; 5. Bộ trưởng bộ công an Lê Hồng Anh, biệt danh Út Anh cũng theo 3X về làm người tử tế. 6. Thứ trưởng bộ công an Nguyễn Văn Hưởng biệt danh Bố già. Trong 6 kẻ trên, giờ chỉ còn lại 4. Trong 4 kẻ còn lại thì Lê Hồng Anh xem như "vô hại" với Hán nô Nguyễn Phú Trọng vì tên này chỉ là phường xôi thịt. Sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng thì Trọng lú khó lòng đụng tới vì tên Ba X đã chọn "an phận" để đổi lấy sự "bình an - thăng quan - tiến chức" cho 3 đứa con của hắn ta. Vì vậy Trọng lú không dại gì phải truy cùng, giết tận, nhổ tận gốc cái bụi cỏ này. Bố già Nguyễn Văn Hưởng tuy là một "ẩn số" nhưng cũng vô hại như Lê Hồng Anh bởi cũng cùng bản chất "ngậm miệng ăn tiền", Trọng không đánh nó - nó không cắn Trọng. Chỉ còn lại cha con Nguyễn Văn Chi ở Đà nẵng là rơi vào "vùng nguy hiểm" nhứt bởi bản thân con trai Nguyễn Xuân Anh bị Trọng lú đánh ngã ngựa, môn đệ của Nguyễn Văn Chi là Trẩn Văn Minh đã xộ khám, Văn Hữu Chiến bị quản thúc. Như vậy, khả năng Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ "nhổ cỏ tận gốc" ở xứ Đà nẵng là rất cao bởi nơi đây Hoa Nam phải ưu tiên dọn sạch cỏ để Trung cộng đồn trú, di dân, chiếm lấy vùng đất địa chiến lược này. Nơi này là lãnh địa của trùm cộng phỉ Hồ Nghinh, cha của Hồ Việt từng làm chủ tịch UBND Đà Nẵng. Hồ Nghinh có công cất nhắc Nguyễn Văn Chi. Nếu manh động hơn Hoa Nam Trọng lú sẽ tạo ra những cái chết đột ngột như tai nạn giao thông, bịnh hiểm nghèo,...ở nơi đây. Chính cha con Nguyễn Văn Chi và tay chân thân tín của y sẽ đối diện với họa sát thân cao nhứt vì tính khí của dân miền Trung có độ khảng khái khá cao. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN